[MINH HUỆ 20-11-2007] Ngày 12/11/2007, học viên Pháp Luân Công và là nhà bút pháp Liu Xitong và vợ ông Liu Aifang bị các viên chức từ Sở Cảnh sát công lộ Xiangtan bắt tại thành phố Thanh Đảo. Nhà của ông bị lụt soát.


Nhà bút pháp Liu Xitong

Từ ngày mùng 3 đến mùng 8/11/2007, ông Liu Xitong tổ chức thành công cuộc triển lãm sáu ngày nghệ thuật bút pháp tại Phòng In ấn Nghệ thuật tại thành phố Thanh Đảo. Hàng ngàn người đến tham dự cuộc triển lãm, Đài truyền hình Thanh Đảo, Tờ Tin Sớm Thanh Đảo, và các kênh thông tin khác đưa tin về sự kiện này. Một nhà lãnh đạo tại thành phố Thanh Đảo nói rằng: “Chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm bút pháp, cuộc triển lãm này là thành công nhất.” Các lãnh đạo khác nói với nhà tổ chức rằng tổ chức cuộc triển lãm này là một điều rất hay.


Dân chúng đi thăm cuộc triển lãm


Đài Truyền Hình đang phỏng vấn Ô. Liu


Các tác phẩm trong phòng triển lãm bút pháp


Cảnh sát thường phục của ĐCSTQ


Cảnh sát thường phục của ĐCSTQ

Một ngày trước ngày triển lãm, Phòng 610 và Hội đồng Luật pháp Chính trị ra lệnh cho Văn phòng Công an và Sở Văn hoá áp lực phòng ốc để huỷ bỏ cuộc triển lãm. Trong lúc triển lãm, nhiều viên chức cảnh sát qua lại và một số còn doạ khách viếng thăm rằng ‘Toàn là Pháp Luân Công bên trong.’ Cảnh sát cũng nói với các khách tham dự khác rằng đừng đi vào.

Ông Liu Xitong, 56 tuổi, là một nhà bút pháp nổi tiếng tại thành phố Thanh Đảo và là thành viên của Hội Bút pháp Trung Quốc. Ông đã làm việc tại Anqiu, Cơ sở Bút Pháp Trung Quốc, và Trung tâm Tái Lập Bưu điện tại Thanh Đảo. Ông Liu đã hai lần bị kết án tới trại lao động cưỡng bức vì tập luyện Pháp Luân Công.

Khi ông Liu ở trong trại lao động, các chính quyền truyền tin rằng ông đã nhảy xuống biển để tự vẫn. Nhiều người trong Hội Bút Pháp bị lừa gạt. Để truyền bá văn hoá truyền thống, ông Liu tổ chức nhiều cuộc triển lãm bút pháp thành công và được đón tiếp tốt đẹp tại Duy Phường và Anqiu tại tỉnh Sơn Đông năm 2007. Năm kênh thông tin chính đã đưa thông tin này. Tin đồn về vụ tự vẫn bị thất bại.

Ông Liu nói rằng sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã làm tinh thần ông thăng tiến và cho ông nhiều nguồn cảm hứng mới. Nhiều bạn của ông rất ngạc nhiên bởi các tác phẩm mới của ông.

Ngày 12/11/2007, ông Liu và vợ ông Liu Aifang bị Cảnh sát công lộ Xiangtan tại vùng Licang thành phố Thanh Đảo bắt. Nhà của họ bị lụt soát. Trong số các tài vật cá nhân khác, cảnh sát cũng tịch thu chiếc máy vi tính, máy tính xách tay, và một máy in của các con gái ông. Cảnh sát cũng lấy nhiều tác phẩm bút pháp của ông Liu, kể cả tác phẩm ‘Hạnh phúc’. Cảnh sát cho rằng ‘đó tất cả là tài liệu Pháp Luân Công.”

Ngày 13/11/2007, Cảnh sát công lộ Xiangtan quyết định giam chính thức ông Liu trong một tháng dưới tội trạng vô lối là “dùng một [từ thoá mạ của Giang rút đi] môn tập luyện làm cản trở công lý.” Ô. Liu bị giữ tại Nhà tù số 1 thành phố Thanh Đảo. Vợ ông không bị nhà tù giam giữ vì không qua được khám sức khoẻ. Nhưng cảnh sát moi năm ngàn nhân dân tệ của các con gái của ông Liu trước khi thả vợ ông ra.

Sở Cảnh sát Xiangtan tại Vùng Licang thành phố Thanh Đảo: 86-532-66576631, 86-532-66576632, 86-532-66576633, 86-532-66576634, 86-532-66576635, 86-532-88666763

Liu Zhengpo: 86-13792829967

Giám đốc phụ tá sở: Gu Dali: 86-13793206333

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/20/166889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/3/91818.html)

Đăng ngày 19-03-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share