Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2024] Chỉ sau 4 tháng thụ án tù 4 năm, một cư dân 50 tuổi của quận Diên Khánh, Bắc Kinh, đã mắc bệnh huyết áp cao và bệnh gan. Ông Thời Ứng Cát bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 6 tháng 8 năm 2024, gia đình ông được thông báo để đến thăm ông, nhưng sau khi họ đến Nhà tù Tiền Tiến, chỉ có con trai ông được phép vào, trong khi cha mẹ ông, đều gần 80 tuổi, bị chặn bên ngoài. Cai ngục tuyên bố chứng nhận quan hệ thân thích của cặp vợ chồng lớn tuổi (cho thấy họ là cha mẹ của ông Thời) đã hết hạn.

Ông Thời nói với con trai rằng gan của ông bị tổn thương do nồng độ men gan cao, nhưng bệnh viện nhà tù không nói rõ ông mắc bệnh gan gì. Ông cũng phải vật lộn với chứng huyết áp cao.

Nhà tù Tiền Tiến thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh, nhưng nằm ở quận Ninh Hà, Thiên Tân. Cai ngục ở đó sử dụng nhiều cách khác nhau để cố gắng bắt các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ từ bỏ đức tin. Họ cũng khuyến khích các tù nhân tra tấn các học viên bằng cách đưa ra phần thưởng là việc giảm án tù.

Phó quản giáo hiện tại, Lưu Quang Huy, nhận được công việc này vì tích cực tuân thủ chính sách bức hại trong công việc cũ. Ông ta phát minh ra một phương pháp tra tấn là bắt các học viên ngồi bất động trên một chiếc ghế nhựa cao vài inch trong thời gian dài, thường dẫn đến việc phát triển các vết loét ở mông. Nhiều nhà tù khác trên khắp Trung Quốc đã áp dụng phương pháp tra tấn này, hiện được sử dụng rộng rãi trong việc ngược đãi các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm.

Các phương pháp tra tấn khác cũng được sử dụng, bao gồm đánh đập, sốc điện, cấm ngủ, bỏ đói và cấm sử dụng nhà vệ sinh. Ngoài hình phạt thể xác, các học viên bị giam giữ tại Nhà tù Tiền Tiến còn bị buộc phải học các tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công và bị ép từ bỏ đức tin.

Mặc dù không rõ ông Thời đã phải chịu hình thức ngược đãi nào, nhưng sức khỏe đột ngột suy giảm của ông có thể là dấu hiệu của việc bị tra tấn.

Bị kết án ba lần vì kiên định đức tin

Ông Thời và cha ông, cụ Thời Căn Thư, đều tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Cả hai đều trở thành mục tiêu sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Năm 2002, ông Thời mất việc do bị bức hại, và bị kết án 6 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2006. Cha ông suy sụp đến nỗi bị đột quỵ vào tháng 10 năm 2007, và bị liệt nửa người.

Năm 2018, ông Thời Ứng Cát lại bị bắt, và vào năm 2020 bị kết án 2 năm tù. Bản án 4 năm tù gần đây nhất của ông, được tuyên vào tháng 12 năm 2023, là kết quả của vụ bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. Khoảng tháng 4 năm 2024, ông bị đưa vào Nhà tù Tiền Tiến. Chỉ 4 tháng sau, ông bị bệnh và phải nhập viện. Nhưng vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, cha mẹ ông không được phép gặp ông khi họ và cháu trai cố gắng đến thăm.

Để biết thông tin chi tiết về những bức hại mới nhất và trước đây đối với ông Thời, xin vui lòng xem các báo cáo liên quan bên dưới.

Báo cáo liên quan:

Hai công dân Bắc Kinh kháng án oan sai không thành công, cả hai trước đây từng bị bỏ tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Một cư dân ở Bắc Kinh lại bị kết án vì tín ngưỡng của mình sau 6 năm bị cầm tù và nhiều lần bị bắt

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/23/481142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/25/219675.html

Đăng ngày 11-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share