Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2024] Ngày 30 tháng 8 năm 2024, bà Lưu Xuân Hà 56 tuổi ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, bị kết án 3,5 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bị bắt trước “ngày nhạy cảm”

Bà Lưu bị bắt tại nơi làm việc vào khoảng 5 giờ chiều ngày 6 tháng 5 năm 2023, 13 ngày trước Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á được tổ chức tại Tây An. Sự kiện có tham dự của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình. Con gái và cháu trai bà, hiện đang sống ở Úc, kêu gọi trả tự do cho bà ngay lập tức, nhưng kết quả vô ích.

Theo những người thực hiện vụ bắt giữ, chính quyền địa phương đã tiến hành một chiến dịch “thắt lưới” trước hội nghị này. Thông thường, trước các sự kiện lớn hoặc hội nghị chính trị được tổ chức ở một thành phố nhất định, chính quyền sẽ tăng cường bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công nhằm ngăn họ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và “gây rắc rối” cho chế độ này.

Những người liên quan đến vụ bắt giữ bà Lưu gồm có cảnh sát Viên Hưng và một người họ Mã, cả hai đều tới từ Đội An ninh Nội địa Quận Hộ Ấp, phó Đồn trưởng Dương Dĩnh Bác và một cảnh sát họ Ông của Đồn Công an Huệ Dân Lộ, một cảnh sát khác của Cục Công an Thành phố Tây An.

Sau khi bắt bà Lưu, cảnh sát đưa bà về nhà và lục soát nơi ở của bà. Họ tịch thu của bà máy vi tính, điện thoại di động, đĩa flash và các vật dụng có giá trị khác trước khi đưa bà tới Trại tạm giam Quận Liên Hồ ở thành phố Tây An để thẩm vấn. Họ thẩm vấn bà, hỏi bà có tới gặp một phụ nữ cao tuổi họ Chu không và bà Chu có đưa bà tới bệnh viện Tây Kinh để thăm một bệnh nhân họ Dương không. Cảnh sát cho biết họ nghi ngờ bà Chu tổ chức một “cuộc tụ tập bất hợp pháp” các học viên Pháp Luân Công.

Bị đưa vào bệnh viện tâm thần

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát đưa bà Lưu tới Trại tạm giam Quận Liên Hồ, cơ sở này từ chối tiếp nhận bà sau khi kiểm tra thấy huyết áp bà là 234 mm Hg (khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Sau đó, cảnh sát đưa bà vào Bệnh viện An Khang ở quận Trường An.

Bệnh viện An Khang trên khắp Trung Quốc là bệnh viện tâm thần dưới quyền chỉ đạo của ngành công an. Nơi đây được sử dụng để giam giữ những người gây hại cho cá nhân hay xã hội nhưng chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự do bệnh tâm thần của họ. Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, những bệnh viện này thường được sử dụng để giam giữ các học viên không bị bệnh tâm thần và bắt họ dùng thuốc tâm thần không tự nguyện, điều này có thể gây ra tổn thương lâu dài.

Con trai bà Lưu khẳng định, tinh thần và thể chất bà hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị bắt và ông nghi ngờ rằng tình trạng tăng huyết áp của bà là hệ quả của việc bà bị ngược đãi khi bị cảnh sát giam giữ.

Luật sư của bà Lưu tuyên bố với cảnh sát rằng không có căn cứ pháp lý để giam giữ bà, vì việc tới thăm một người bạn trong bệnh viện không hề phạm pháp.

Bị kết án 3,5 năm tù sau hai phiên xét xử

Viện Kiểm sát Quận Hộ Ấp đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà Lưu vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 và bà bị chuyển từ Bệnh viện An Khang ở quận Trường An tới Trại tạm giam Quận Liên Hồ vào ngày 18 tháng 6. Giữa tháng 8 năm 2023, trường hợp của bà bị chuyển tới Viện kiểm sát Quận Liên Hồ.

Công tố viên Triệu Thi Viên truy tố bà Lưu vào tháng 10 năm 2023 và bà bị Tòa án Quận Liên Hồ đưa ra xét xử ngày 7 tháng 12 năm 2023. Bà bị đưa ra xét xử lần 2 vào ngày 16 tháng 4 năm 2024 và bị thẩm phán Quyền Ba Dung kết án vào ngày 30 tháng 8 năm 2024.

Hai án tù trước đó với tổng thời gian lên tới 9 năm

Đây không phải lần đầu bà Lưu, một kỹ sư chuyên nghiệp, bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình. Bà bị kết án 5 năm tù sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2001 vì tham sự hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được các học viên Pháp Luân Công địa phương tổ chức. Bản án của bà bị kéo dài thêm 70 ngày và tới tận ngày 9 tháng 12 năm 2006, bà mới được thả.

Sau khi được trả tự do, bà đã bị Công ty Huệ Bang thuộc Tập đoàn Huệ An ở tỉnh Thiểm Tây sa thải. Bà phải làm nhiều việc vặt để mưu sinh. Bà lại bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 và bị kết án 4 năm tù vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Chồng bà ly hôn bà khi bà còn ở trong tù. Sau khi được thả về vào tháng 3 năm 2021, bà chuyển tới ở cùng con trai. Bà đã tìm được công việc tại một công ty quản lý bất động sản. Sự chăm chỉ nỗ lực của bà đã giúp bà nhận được sự tôn trọng từ chủ lao động và các đồng nghiệp.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/1/481432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/3/219802.html

Đăng ngày 10-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share