Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2024] Bà Tôn Thục Hoa, 57 tuổi, cư dân quận Kế Châu, Thiên Tân, đã bị kết án một năm rưỡi tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 7 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Hiện chưa rõ bà Tôn bị bắt khi nào và hiện đang bị giam ở đâu. Đây không phải là lần đầu tiên bà bị nhắm đến vì đức tin của mình, điều mà bà cho rằng đã giúp chữa lành các bệnh về mắt, sốt thấp khớp, bệnh phụ khoa, gai xương cổ và đau lưng của bà.

Bà Tôn bị bắt vào ngày 13 tháng 4 năm 2009, họ đưa bà đi lao động cưỡng bức một năm hai tháng. Bà bị tra tấn dã man và buộc phải làm lao động không công tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thiên Tân (xem báo cáo liên quan để biết chi tiết). Mỗi khi chồng bà đến thăm, các lính canh trại lao động đều yêu cầu ông mang theo hai đứa con nhỏ của hai vợ chồng, nhằm gây áp lực buộc bà từ bỏ đức tin. Con bà bị say xe trong chuyến đi dài và khóc không ngừng sau khi thấy mẹ mình bị giam giữ. Chồng bà trách móc bà vì tất cả mọi thứ. Dù vậy, bà vẫn kiên định với đức tin của mình, khiến thời hạn giam giữ của bà bị kéo dài thêm hai ngày. Bà được thả vào ngày 15 tháng 6 năm 2010.

Sau khi bà trở về nhà, chồng bà nhiều lần yêu cầu ly hôn. Hiện không rõ họ có còn kết hôn hay không.

Công an địa phương liên tục sách nhiễu bà Tôn tại nhà. Vào khoảng tháng 6 năm 2011, có khoảng bảy công an đã xông vào nhà bà để tìm kiếm một chiếc máy tính mà họ cho rằng bà đã sử dụng để viết và gửi các bài viết về sự bức hại của bà trên Minh Huệ Net. Cha mẹ chồng của bà, những người sống cùng bà, đã quá sợ hãi đến mức run rẩy và không thể nói thành lời.

Một nữ công an còn đe dọa bà Tôn và yêu cầu bà không được gửi bài lên Minh Huệ Net, nếu không họ sẽ tiếp tục tìm đến bà. Hai công an khác quay lại vào ngày hôm sau để sách nhiễu bà. Không lâu sau, hai viên chức chính quyền địa phương đã đến và cố gắng ép bà từ bỏ đức tin. Bốn công an đã xông vào nhà bà vào năm 2014 mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Mẹ chồng bà lại một lần nữa run lên trong sợ hãi.

Cha mẹ của bà Tôn cũng bị ảnh hưởng. Sau khi chị gái của bà bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, cha của bà đã quá đau buồn mà qua đời vào năm 2012. Mẹ của bà cũng bị suy sụp tinh thần và mất không lâu sau đó.

Báo cáo liên quan:

Học viên Tôn Thục Hoa kể lại tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức nữ Đại Cảng ở Thiên Tân

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/28/481307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/30/219741.html

Đăng ngày 07-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share