Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-9-2024] Hai cư dân ở quận Mậu Bình, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông cách nhau vài tuần trong tháng 8 năm 2024 chỉ vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Dương Mỹ Từ, 75 tuổi, bị kết án ba năm tù cùng khoản tiền phạt 15.000 Nhân dân tệ vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 và được hoãn thi hành án. Bà bị bắt lại vào giữa tháng 8 năm 2024 để thụ án tù phi pháp.

Bà Doãn Minh Hoa 62 tuổi, bị kết án 3,5 năm tù cùng 15.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào cuối tháng 8 năm 2024 và bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông ngay sau đó.

Mặc dù vụ án của hai nữ học viên này không liên quan tới nhau, nhưng cả hai đều bị Tòa án Quận Mậu Bình kết án. Dưới đây là chi tiết về trường hợp của họ.

Bà Dương Mỹ Từ

Bà Dương bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2019 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân tại một chợ nông sản. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Yên Đài 10 ngày. Do tình trạng sức khỏe, bà được tại ngoại vào ngày 7 tháng 9, một ngày sau khi Viện Kiểm sát Quận Mậu Bình phê chuẩn lệnh bắt giữ bà.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, cảnh sát chuyển trường hợp của bà tới Viện kiểm sát này. Công tố viên truy tố bà vào ngày hôm sau và chuyển trường hợp của bà tới Tòa án Quận Mậu Bình. Tòa án này hoãn hơn một năm trước khi xét xử bà ngày 4 tháng 1 năm 2021, và bà bị kết án vào cuối phiên xét xử.

Ba nhân chứng đã làm chứng trong phiên tòa, cáo buộc rằng bà Dương đã cố đưa cho một người đàn ông có tuổi một cuốn tài liệu nhỏ thông tin Pháp Luân Công tại một chợ nông sản, nhưng ông ấy không nhận. Một lúc sau, một cảnh sát tới và lục soát túi xách của bà, tìm thấy ba cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Viên cảnh sát này đã bắt bà, sau đó lục soát nhà bà và tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, hơn 20 cuốn tài liệu chân tướng, một máy nghe nhạc MP3, một máy nghe nhạc đa phương tiện và nhiều vật lưu niệm liên quan đến Pháp Luân Công.

Cảnh sát cáo buộc bà là một “tội phạm tái phạm nhiều lần” vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từng bị giam giữ ba lần trong quá khứ chỉ vì đức tin của mình: Vào tháng 9 năm 2012, tháng 7 năm 2015 và tháng 9 năm 2018. Một lần bị giam giữ 10 ngày, hai lần khác bị giam giữ 15 ngày.

Sau phiên xét xử, bà Dương được phép về nhà. Bí thư thôn và phụ trách an ninh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà bà vào cuối tháng 7 năm 2024 và ép bà tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bà bị đưa ra khỏi nhà vào giữa tháng 8 năm 2024 và bị chuyển thẳng tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Bà Doãn Minh Hoa

Bà Doãn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, nhưng đã ngừng tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu một năm sau đó. Bà quay lại tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2022 và bị bắt tại nhà vào ngày 21 tháng 1 năm 2024.

Cảnh sát hứa thả bà Doãn sau 15 ngày giam giữ hành chính, nhưng không hề thực hiện. Gia đình bà thuê một luật sư đại diện cho bà. Vị luật sư này gửi yêu cầu bác bỏ vụ án của bà tới đồn công an và cơ quan chủ quản của đồn công an này là Phân cục Công an Quận Mậu Bình.

Hai cơ quan công an này không hề có phản hồi. Hai con gái bà Doãn cùng hai người bạn của bà là Vương Hoa Vĩ và Vương Quân Hằng đều là học viên Pháp Luân Công, tới đồn công an này vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 để yêu cầu thả bà. Kết quả là bốn người bị bắt ngay tại chỗ.

Vương Quân Hằng và con gái lớn của bà Doãn, cũng là học viên Pháp Luân Công, được tại ngoại một năm sau 37 ngày bị giam giữ. Sau đó, con gái lớn của bà Doãn bị đuổi việc.

Con gái nhỏ của bà Doãn không tu luyện Pháp Luân Công, bị giam giữ 15 ngày. Cảnh sát xác định giam giữ Vương Hoa Vĩ 15 ngày, nhưng do tình trạng sức khỏe, học viên này được thả sau vài giờ bị bắt.

Tòa án Quận Mậu Bình mở phiên tòa xét xử bà Doãn vào ngày 13 tháng 7 năm 2024. Gia đình bà không được phép tham dự. Cháu trai bà tới tòa án, nhưng ngay lập tức bị cảnh sát có vũ trang đuổi đi. Luật sư của bà cho biết, bà trông gầy gò và tóc bạc hết. Bà khẳng định mình không phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công.

Gia đình bà nhận được phán quyết đối với bà vào cuối tháng 8 năm 2024 và chú thích rằng bằng chứng truy tố bao gồm lời khai của hai nhân chứng và các vật dụng tịch thu được từ nhà bà là 51 cuốn sách Pháp Luân Công, 181 tờ chân tướng Pháp Luân Công, 96 cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, 7 cuốn sổ tay, 75 đĩa DVD, một máy phát sóng radio và một số thẻ ép nhựa, đồ trang trí tường và đồ chạm khắc hình hồ lô có thông điệp về Pháp Luân Công.

Hai nhân chứng là ông Trương Hán Khanh, con rể bà Doãn và Khúc Cường Lợi, là chủ tịch hội phụ nữ thôn.

Ông Trương có bệnh tâm thần và không rõ ngay từ đầu ông có đồng ý làm nhân chứng chống lại mẹ vợ mình không. Bản án nêu rõ ông đã khai chứng ba điều: vợ ông là con gái lớn của bà Doãn, mang về nhà một số tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào mùa Xuân năm 2022, bà ấy mang một số tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ra khỏi nhà rồi lái xe tới nhà mẹ mình vào tháng 1 năm 2024 và tháng 4 năm 2024, bà tiếp tục mang tài liệu chân tướng Pháp Luân Công về nhà.

Bà Khúc nói rằng bà ấy và một đại diện khác của chính quyền đã “làm việc” với bà Doãn sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhưng bà Doãn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Chính quyền thôn cũng nhận được “kêu ca” từ người làng về việc họ thấy tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở cửa nhà họ, trên cột điện và tường công cộng. Bà Khúc cáo buộc bà Doãn truyền bá thông tin Pháp Luân Công.

Không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Ngay cả khi lời khai của các nhân chứng là chính xác, họ cũng không nói gì về việc bà có phạm pháp hay không. Tuy nhiên, thẩm phán vẫn kết tội bà Doãn.

Tin tức liên quan:

Người phụ nữ Sơn Đông vẫn bị giam giữ vì đức tin, con gái và bạn bè bị bắt vì yêu cầu trả tự do cho bà

Người phụ nữ cao niên bị cáo buộc “phạm tội nhiều lần” và bị kết án ba năm tù

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/1/481438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/3/219807.html

Đăng ngày 09-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share