Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2024] Một cư dân 59 tuổi thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Khúc Bằng Trình, một cựu công nhân nhà máy thép, đã bị bắt tại nơi ông thuê vào ngày 18 tháng 5 năm 2024, bởi người từ Đội An ninh Nội địa Quận Cung Trường Lĩnh (thuộc thành phố Liêu Dương), Phòng Công an Thiết Đông của thành phố An Sơn và Đồn Công an Hứa Bình thuộc Phòng Công an Thiết Đông. Công an đã dành nhiều giờ lục soát nhà và tịch thu các tài sản cá nhân cũng như một số tiền mặt. Sau một cuộc thẩm vấn ngắn tại Phòng Công an Cung Trường Lĩnh, ông đã được đưa đến Trại tạm giam Thành phố Liêu Dương. Ngày 20 tháng 6, Viện Kiểm sát Thành phố Đăng Tháp đã phê duyệt lệnh bắt giữ ông. Đăng Tháp thuộc sự quản lý của thành phố An Sơn.

Ông Khúc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa thu năm 1998. Nhiều căn bệnh của ông đã nhanh chóng biến mất. Ông từ bỏ thuốc lá và rượu bia, và trở nên sẵn sàng giúp đỡ người khác hơn.

Vào năm 2001, hai năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vì ông Khúc kể với một đồng nghiệp về Pháp Luân Công, quản lý của ông tại nơi làm việc đã ra lệnh cho ông từ bỏ đức tin và báo cáo ông với công an. Nhà của ông đã bị lục soát và các sách Pháp Luân Công bị tịch thu. Ông cũng đã bị giam giữ trong 45 ngày.

Hai năm sau, vào năm 2003, quản lý của ông Khúc đã đe dọa sẽ giam giữ ông nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông bị buộc phải sống xa nhà và không dám liên lạc với gia đình vì sợ rằng công an lại tìm thấy ông.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/29/481345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/31/219762.html

Đăng ngày 09-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share