Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2024] Bà Tống Hiểu Hoa, cư dân 74 tuổi của thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, sau khi có người tố giác bà đã nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tòa án địa phương đã tổ chức một phiên xử trực tuyến tại trại tạm giam vào ngày 22 tháng 8 năm 2024. Các chi tiết khác về vụ án của bà không rõ ràng.

Vào tháng 8 năm 1996, bà Tống bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa. Nhiều bệnh tật của bà, bao gồm viêm khí quản, nứt hậu môn, bệnh dạ dày và viêm khớp, đã nhanh chóng biến mất. Mối quan hệ căng thẳng với chồng bà cũng đã cải thiện.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Tống đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng bà cảnh sát mặc thường phục của Phòng Liên lạc Thành phố Cáp Nhĩ Tân tại Bắc Kinh bắt giữ. Bà đã bị đưa trở lại Cáp Nhĩ Tân và bị giam trong 64 ngày.

Ngày 20 tháng 1 năm 2001, Lý Duyệt Lợi, một nhân viên chính quyền thôn ở địa phương, đã lừa bà Tống đến một trại tẩy não cùng với ông ta. Sỹ quan Lưu Hỷ Thần đã đánh bà bằng ống nhựa, còng tay bà và treo bà lên. Vào buổi tối, họ buộc bà phải đứng trong một phòng không có hệ thống sưởi cho đến 2 giờ sáng. Kết quả là bà bị hoảng loạn và không thể ăn uống, vì vậy các sĩ quan đã bức thực bà. Kết quả của việc ngược đãi này là bà bị đau lưng nghiêm trọng và không thể đứng thẳng.

Một nhóm sỹ quan đã xông vào nhà bà Tống một lần nữa vào tối ngày 28 tháng 2 năm 2004 và hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Họ nói nếu bà từ bỏ, họ sẽ rời đi ngay lập tức; nhưng nếu bà vẫn còn tu luyện, họ sẽ bắt bà đi. Khi bà xác nhận rằng bà không từ bỏ đức tin của mình, họ đã bắt bà và đưa đến trại tạm giam Thành phố Song Thành. Bà đã tuyệt thực trong năm ngày và sau đó được thả ra.

Vào tháng 7 năm 2004, Hứa Lập Quân, một đặc vụ của chính quyền thôn Triêu Dương, đã đến nhà bà Tống và yêu cầu bà đi cùng ông ta. Ban đầu ông ta đưa bà đến một nhà tang lễ mà không giải thích lý do và sau đó giam bà tại một trại tẩy não trong ba ngày.

Trong những năm tiếp theo, công an địa phương và viên chức chính quyền đã tiếp tục quấy rối bà Tống và yêu cầu bà ký các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà và gia đình sống trong sự sợ hãi và chịu áp lực to lớn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/29/481339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/31/219760.html

Đăng ngày 09-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share