Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 05-08-2024] Cuối tháng 7 năm 2024, một cặp vợ chồng ở huyện Yết Tây, tỉnh Quảng Đông, bị bắt trong vòng vài giờ vì đức tin chung vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Ôn Phấn Hoa, khoảng 60 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Yết Đông, và chồng bà, ông Dương Ánh Bằng, đang bị giam giữ tại trại tạm giam Yết Tây.

Bà Ôn bị cảnh sát từ Đồn Công an thị trấn Miên Hồ bắt giữ sau 1 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 2024. Không rõ vụ bắt giữ diễn ra ở đâu. Khi bình minh ló dạng, hơn 20 cảnh sát đột nhập nhà bà. Họ bắt giữ chồng bà và tịch thu 2 hộp tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Cả bà Ôn và ông Dương đều nằm trong tầm ngắm của cảnh sát vì tu luyện Pháp Luân Công. Theo một người trong cuộc, vụ bắt giữ gần đây nhất của họ xảy ra sau khi bà Ôn bị tố giác vì tặng cho một nhân viên giao hàng một lá bùa hộ mệnh có thông điệp về Pháp Luân Công.

Đây không phải là lần đầu tiên cặp vợ chồng này bị nhắm đến vì đức tin. Cả hai đều tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, và nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Đặc biệt, ông Dương không còn bị đau nửa đầu thường xuyên do chấn thương ở đầu nữa. Ông và vợ, những người cùng điều hành một doanh nghiệp thép, đã cố gắng trở thành những người tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Có lần họ được trả thừa vài nghìn nhân dân tệ và họ đã trả lại ngay khi biết được điều đó.

Vì đức tin của mình, cặp vợ chồng này từng bị bắt nhiều lần, trong đó có lần bà Ôn bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Họ bị tra tấn dã man trong trại giam. Sau một lần bị bắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2005, bà Ôn đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Bà bị ngược đãi đến thập tử nhất sinh, và được đưa về nhà vào ngày 17 tháng 7 năm 2005. Ông Dương để ý thấy mắt bà vẫn nhắm nghiền và bà không thể cử động. Có những vết kim tiêm trên cổ tay và mu bàn tay của bà. Ông nghi ngờ bà bị tiêm thuốc độc trong thời gian bị giam giữ. Chân bà có nhiều vết thương, một số vết còn rỉ máu. Ông Dương chăm sóc bà rất chu đáo, bên cạnh việc chăm sóc 4 đứa con nhỏ của họ. Cuối cùng, bà hồi phục và tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Để biết chi tiết về việc bức hại trước đây của cặp vợ chồng này, xin vui lòng xem các báo cáo liên quan bên dưới.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Falun Gong Practitioners Subjected to Injections of Nerve-Damaging Drugs

More Information about the Persecution of Dafa Practitioner Wen Fenhua from Guangdong Province (Photos)

Practitioner Ms. Wen Fenhua from Mianhu Town, Jiexi County, Guangdong Province Severely Tortured (Photos)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/5/480493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/8/219420.html

Đăng ngày 08-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share