Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-8-2024] Hai học viên Pháp Luân Công là cư dân thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ ở huyện Long Thắng, tỉnh Quảng Tây vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, sau khi họ bị tố giác vì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Bà Khưu Hồng Mai, là công nhân nghỉ hưu tại Công ty Dịch vụ Tân Đại của Mỏ dầu Thắng Lợi và bà Lý Hồng Lị gần 60 tuổi, một công nhân nghỉ hưu tại Công ty Cấp nước của Mỏ dầu Thắng Lợi, cùng nhau đi nghỉ tại Long Thắng và họ giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân tại đó. Cục công an huyện Long Thắng và Đồn công an Long Tích trực thuộc, đã bắt giữ hai người phụ nữ này sau khi nhận được tin báo rằng họ đang truyền bá Pháp Luân Công.

Hiện cả hai nữ học viên này đang bị giam giữ trong Trại tạm giam số 2 thành phố Quế Lâm. Huyện Long Thắng trực thuộc thành phố Quế Lâm. Từ khi bị bắt giữ, thân nhân của hai học viên này không được phép vào thăm họ.

Ba người từ Cục công an huyện Long Thắng, trong đó có một người họ Lương, đã di chuyển hơn 1.200 dặm tới thành phố Đông Doanh vào ngày 21 tháng 5 năm 2024. Họ phối hợp với người từ Phân cục công an Tân Đông ở Đông Doanh, đột nhập vào nhà bà Lị, tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin.

Sáu ngày sau, cũng nhóm cảnh sát này, tới nơi làm việc của chồng bà Khưu và cố gắng lục soát phòng ký túc xá của ông. Ông từ chối mở cửa nên cảnh sát đã rời đi. Họ đột nhập vào nhà của vợ chồng bà Khưu khi không có ai ở nhà. Họ lấy đi các kinh sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay và những vật dụng có giá trị khác. Một người của Phân cục công an Tân Đông gọi cho con gái bà Khưu, vốn đang sống ở một thành phố khác và lệnh cho cô quay lại Đông Doanh để hợp tác với họ thu thập chứng cứ chống lại mẹ cô. Cô từ chối tuân theo.

Trước đó, bà Khưu đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức sau khi bà bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2005. Khi ấy con gái bà mới bốn tuổi và phải sống với ông bà ngoại.

Tại Trại lao động nữ số 2 Vương Thôn, bà Khưu bị tra tấn tàn bạo. Bà bị cấm ngủ, bị treo lên, đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện và bị nhét giẻ vào miệng. Do bị đánh đập, một chiếc răng của bà bị rụng, còn một chiếc khác thì lung lay.

Bà từ chối uống thuốc nước không rõ nguồn gốc và lính canh Lý Ái Cường cưỡng chế bà uống. Không ép được bà, anh ta dùng khăn bịt mũi và miệng bà. Ngay lập tức bà bất tỉnh. Khi bà tỉnh lại, bà cảm thấy chóng mặt và đau đầu. Lính canh Lý còng tay bà trong suốt quá trình đó. Kết quả là da ở cổ tay bà bị rách và chảy máu. Anh ta lệnh cho bà đứng dậy. Ngay khi bà cố gắng dựa vào tường để đứng dậy, lính canh Đinh Hải Anh đá bà ngã xuống rồi lại lệnh cho bà đứng dậy ngay lập tức. Một người lính canh khác là Lý Thiến còn dùng dây trói chặt hai tay bà lại, khiến bà đau đớn vô cùng. Kết quả là bà bị mất cảm giác ở tay và không thể trở lại như cũ sau khi được thả về.

Để biết chi tiết hơn về bức hại trước đây đối với bà Khưu, vui lòng xem các báo cáo bên dưới.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/25/481196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/27/219696.html

Đăng ngày 08-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share