Bài viết của Uyển Trinh, đệ Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 27-06-2024] Gần đây, tôi đã đạt được một số thể ngộ trong quá trình tu luyện, xin chia sẻ cùng các đồng tu.

Thiện ý suy xét

Tuần trước, khi tôi đang giảng chân tướng cho một nhóm người phương Tây, có người đã hỏi tôi về sự thâm nhập và kiểm soát tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó, một người Trung Quốc trong nhóm ngay lập tức phản bác lại tôi bằng tiếng Anh, nói rằng cô ấy đã đến nhiều nhà thờ ở Trung Quốc và chúng không khác gì những nhà thờ mà cô ấy đến ở nước ngoài. Lúc đó tôi có chút không hài lòng với cô ấy, cho rằng đó là can nhiễu, thậm chí còn nghĩ liệu cô ấy có phải là đặc vụ hay không. Hôm nay, khi tôi học kinh văn “Kinh tỉnh” của Sư phụ, tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình là bất thiện.

Có lẽ cô ấy đã đến một nhà thờ Trung Quốc ở nước ngoài bị ĐCSTQ thâm nhập nên cô ấy thực sự cảm thấy trong và ngoài nước không khác biệt gì. Xét theo lời nói của cô ấy, cô ấy thực sự đã bị ĐCSTQ tẩy não. Cũng giống như rất nhiều người Hoa sau khi từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ vẫn kiểm tra WeChat hàng ngày để nhận thông tin, họ sẽ cảm thấy Trung Quốc cũng tự do như ở nước ngoài.

Khi tôi giảng chân tướng, tôi không nghĩ đến việc có người Hoa từ Đại lục tới trong nhóm người đó. Nếu cân nhắc đến cảm nhận của cô ấy, tôi sẽ cẩn thận hơn trong cách dùng từ, sao cho người phương Tây có thể tiếp nhận được nhưng không gây phản cảm cho người Đại lục. Qua đó, tôi phát hiện ra bản thân cần đề cao trong việc giảng chân tướng.

Thanh trừ văn hóa Đảng

Nhiều đồng tu ở Đại lục và đồng tu từ Đại lục ra nước ngoài không biết làm thế nào để trừ bỏ văn hóa Đảng. Mới đây, đồng tu A đã chia sẻ với tôi cách cô ấy nhìn nhận và loại bỏ văn hóa Đảng.

Đồng tu A đã giúp một số đồng tu phương Tây tổ chức các lớp hướng dẫn luyện công bằng tiếng Anh trong thư viện. Các đồng tu phương Tây làm việc và di chuyển đồ đạc hết sức yên tĩnh, hoàn toàn không giống các đồng tu Đại lục lớn tiếng ồn ào. Các đồng tu phương Tây cũng rất lịch sự, đến cả các việc nhỏ đều xin phép nhân viên thư viện, không giống các đồng tu Đại lục cho là đương nhiên và cứ thế đi làm. Nếu không so sánh thì không thể thấy được văn hóa Đảng của bản thân, nói gì đến việc biết làm thế nào để thanh trừ nó. Cô ấy cảm nhận sâu sắc về điều này.

Tôi cũng có một trải nghiệm tương tự. Cách đây nhiều năm, một đồng tu đến từ Đài Loan tổ chức cuộc triển lãm tranh Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi đăng ký làm người hướng dẫn. Hôm diễn ra triển lãm có gió lớn, cây đổ trên đường cao tốc gây ùn tắc giao thông nên tôi đến muộn một tiếng. Tôi tưởng cô ấy sẽ mắng tôi một trận, và tôi cứ tự trách mình biết rõ có gió to, sao không đi sớm hơn một chút? Nếu tôi tổ chức một cuộc triển lãm tranh và các đồng tu khác đến muộn, tôi chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng đồng tu Đài Loan không những không tức giận mà còn an ủi tôi rằng lái xe đi đường như vậy hẳn là thực sự đáng sợ.

Buổi triển lãm tranh ngày hôm đó đã rất thành công, rất nhiều người thường đến và khung cảnh đặc biệt tường hòa. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức rõ ràng về văn hóa Đảng của mình thông qua vị đồng tu này.

Đồng tu Đài Loan đó làm việc rất bình tĩnh và hiệu quả. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận, dù thời gian có eo hẹp đến đâu cô ấy vẫn luôn hoàn thành những việc cần làm một cách nhanh chóng và bài bản. Ngược lại, tôi thấy mình hấp tấp, vội vàng, đều là biểu hiện của văn hóa Đảng. Hơn nữa, một khi sốt ruột, tôi sẽ nói to và không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Tôi còn phát hiện ra rằng văn hóa Đảng ở bản thân xuất phát từ việc tôi đã tiếp xúc với lượng lớn các tác phẩm văn học điện ảnh và truyền hình Đại lục từ khi còn nhỏ. Tôi cảm thấy làm theo ý của bản thân là thể hiện có cá tính và tôi muốn trở nên khác biệt. Nóng nảy vốn không tốt, nhưng tôi còn viện cớ rằng mình nhanh mồm nhanh miệng, không có mưu mô và rất tốt bụng. Nếu không tiếp xúc với những người đến từ Đài Loan và xã hội chủ lưu phương Tây, và không có sự so sánh, tôi sẽ khó nhận ra văn hóa Đảng trong những quan niệm này, càng không biết đến xã hội nhân loại chính thường sẽ như thế nào.

Tôi hy vọng các đồng tu hải ngoại có thể chia sẻ nhiều thể hội về phương diện này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/27/479056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/28/219712.html

Đăng ngày 09-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share