Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2024] Năm 2006, tôi bắt đầu truy cập Minh Huệ Net, từ đó đến nay đã mười mấy năm, tôi vẫn luôn dùng phần mềm Freegate đột phá mạng lên Minh Huệ Net (hầu như không xem các trang web khác), vẫn luôn rất thuận lợi, gần như chưa bao giờ gặp bất kỳ sự cố nào vào những ngày nhạy cảm hay bị chặn truy cập Internet, dù là mấy tháng gần đây cũng không có vấn đề khó đột phá mạng.

Nhưng trong nửa năm gần đây, ở nhà của đồng tu mẹ, tôi gặp sự việc không thể truy cập Internet. Thông thường, mỗi cuối tuần tôi đều ở nhà mẹ, mà cái máy tính ở nhà mẹ tôi là để riêng cho tôi dùng. Thời đầu, vì các đồng tu xung quanh đều xuất hiện tình huống không lên mạng Internet được, nên tôi không hướng nội tìm, cũng không phủ định loại can nhiễu này, thậm chí còn nghĩ mình không tệ. Ở nhà mẹ tôi không truy cập được, còn nhà tôi thì có thể. Tôi cho rằng những việc cần làm thì không thể bị trì hoãn, kỳ thực vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Ví như đồng tu chỗ mẹ tôi đưa tôi danh sách tam thoái, tôi đã nhập đầy đủ tên trong danh sách, nhưng không gửi đi được (có khi cầu Sư phụ gia trì thì cũng gửi được), tôi đành dùng USB để sao chép, đem về nhà tôi để gửi đi; tôi cùng một số đồng tu liên lạc với nhau qua hộp thư trên trang web, khi gặp vấn đề cần giải quyết gấp, tôi lại phải về nhà lên mạng và liên lạc với các đồng tu, v.v..

Mấy tháng sau đó, tôi đã dưỡng thành thói quen này, trở thành một chủng quan niệm. Cho đến ngày 8 tháng 3, khi tôi đang chỉnh sửa một bài viết ở nhà, chuẩn bị gửi đến Minh Huệ Net thì mạng Internet ở nhà tôi không truy cập được nữa (bình thường, tình huống này rất ít khi xảy ra), tôi đổi sang kênh khác cũng không được. Lúc ấy, trong tâm tôi bắt đầu sốt ruột, vì tôi và chồng đã hẹn nhau mười phút nữa sẽ đến nhà mẹ tôi, nếu thế thì phải sau vài ngày nữa tôi mới gửi bài viết đi được. Khi ấy, tôi chợt nhận ra cách nghĩ đó không đúng, ở nhà mẹ tôi nếu lên mạng Internet gặp khó khăn thì trong vô thức tôi đã âm thầm thừa nhận can nhiễu đó, và đã hình thành quan niệm. Không thể truy cập Internet là một lời nhắc nhở đối với tôi, nếu tôi có thể thuận lợi gửi bài viết từ nhà mình, có lẽ tôi sẽ không nghĩ gì nữa, mà cho rằng mọi sự đều như vậy.

Sau khi nhận ra, tôi lập tức phủ định nó. Nhân tiện sao chép bài viết sang USB, đồng thời tắt máy tính ở nhà tôi, trong tâm nghĩ: cách nghĩ này của mình không hoàn toàn phù hợp với điều Sư phụ giảng trong ‘Chuyển Pháp Luân’:

“Tư tưởng của người ta có thể tạo thành một cảm giác sai, còn gây ra một ảo giác. Như vậy về sau thực sự hình thành quan niệm [như thế], hình thành cảm giác sai [như thế]; chư vị cảm thấy dường như hút thuốc làm tinh thần tỉnh táo lên; [thực ra] hoàn toàn không phải, nó không có tác dụng.”

Tôi nghĩ, hôm nay loại cảm giác sai và quan niệm này đã được cải chính, nhà mẹ tôi là có thể lên mạng thuận lợi và gửi bài viết đến Minh Huệ Net.

Khoảng 9h tối sau khi đến nhà mẹ, tôi mở máy tính lên, nhấn vào phần mềm Freegate, trong tâm cũng không suy nghĩ gì cả, cứ làm những việc khác trên máy tính. Không biết đã qua bao lâu, giao diện của Minh Huệ Net đã hiện ra trước mắt. Trong tâm tôi rất bình tĩnh, biết rằng lần này bản thân đã ngộ đúng. Sau khi gửi bài viết, một mạch đến 12h đêm khi phát chính niệm xong, tốc độ Internet vẫn ổn định, duy trì kết nối với 5 máy chủ (server). Khi ấy, trong tâm tôi thầm cảm tạ Sư phụ, đệ tử nghĩ gì, Sư phụ đều biết cả. Trong hai tuần qua, nhà mẹ tôi gần như đều có thể truy cập Minh Huệ Net một cách thuận lợi, điều này chưa bao giờ xảy ra trong sáu tháng qua.

Tôi biết một số đồng tu, sau khi họ lên mạng, phần lớn thời gian chủ yếu vào các trang như Động Thái Net và NTD, xem Minh Huệ Net thì khá ít. Khi giao lưu với họ, tôi nói: người tu luyện không nên quan tâm quá nhiều đến việc của người thường, đừng bị đẫn động bởi sự việc của người thường. Nhưng họ lại nói: giảng chân tướng thì phải lý giải hình thế trước mắt, điều này có lợi cho việc giảng chân tướng. Sau khi những đồng tu này gặp nhau, trò chuyện đều là những thứ của người thường trên Động Thái Net, có khi nói chuyện còn rất hưng phấn, trái lại rất ít khi nói về những vấn đề gặp phải trong tu luyện. Đương nhiên, muốn liễu giải một chút hình thế thì có thể, nhưng đã là một người tu luyện, nhất định phải cân bằng cho tốt, giữ cho vững, không thế bị nó dẫn động.

Cho đến nay, những đồng tu kể trên vẫn rất khó truy cập mạng Internet. Có một đồng tu, cứ cách một thời gian lại đến nhà tôi để lên mạng, tải xuống một số thứ cô ấy cần và các bài viết trên Minh Huệ Net, ở nhà cô ấy gần như không thể đột phá Internet, nên thấy lãng phí thời gian. Nửa năm qua, khi các đồng tu địa phương chúng tôi giao lưu về những khó khăn trong việc truy cập Internet, có cả một vài đồng tu kỹ thuật và đồng tu điều phối, gần như đều là dùng cách tư duy và cách làm của người thường để đối đãi, ví như đầu tiên rút cáp mạng ra rồi cắm lại, một lần không được thì thử nhiều lần, hoặc mượn dùng lưu lượng của điện thoại di động để vào mạng… trong toàn bộ quá trình đều không chân chính hướng nội tìm, vì sao lại xuất hiện loại can nhiễu này? Câu nói cửa miệng là: ác đảng lại tổ chức hội nghị nào đó rồi, làm cho mạng bị phong tỏa. Đây chẳng phải hướng ngoại mà nhìn sao? Kỳ thực, Sư phụ đã giảng:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Trong quá trình tu luyện cá nhân, tôi thể hội sâu sắc tính quan trọng của việc lên Minh Huệ Net. Thời gian đầu, khi tôi mới đắc Pháp không lâu, ác đảng đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bản thân tôi biết rất ít đồng tu, cũng không dám liên lạc, đối với Đại Pháp lại càng có ít sự nhận thức nội hàm ở tầng thứ thâm sâu. Khi ấy, tôi may mắn vì ngày nào cũng có thể lên Minh Huệ Net đọc các bài giao lưu chia sẻ, tôi thường được dẫn dắt qua những sở ngộ của các đồng tu, vì thế mới có thể càng thêm vững bước đến ngày hôm nay.

Nhớ có lần, có đồng tu địa phương đưa tôi một bài kinh văn, về đến nhà, tôi lập tức vào Minh Huệ Net để kiểm tra xem nó có đúng không (bởi vì kinh văn mới của Sư phụ đều được công bố trên Minh Huệ Net), phát hiện thứ gọi là ‘kinh văn’ mà cô ấy đưa thì trên Minh Huệ Net không có, tôi liền biết là giả. Tôi nhanh chóng liên hệ với đồng tu đã đưa tôi kinh văn giả, kể cho cô ấy tình huống này, đồng thời bảo cô ấy nhanh chóng tìm lại những kinh văn giả mà cô ấy đã phát và đốt chúng đi và ngăn cản mọi người truyền kinh văn giả.

Mong các đồng tu nghĩ xem, nếu không có nền tảng Minh Huệ Net, thì những vấn đề lệch rời khỏi Pháp, không ở trong Pháp có thể sẽ càng nhiều. Đặc biệt là ở Trung Quốc Đại lục chúng ta, dưới hoàn cảnh bức hại điên cuồng của ác đảng, trong suốt 25 năm phản bức hại, đồng tu nào có thể kiên trì làm tốt ba việc, có thể theo kịp tiến trình chính Pháp, có thể kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, cũng đều là vì luôn kiên trì lên Minh Huệ Net hoặc đọc tuần san Minh Huệ. Dĩ nhiên không phải là tuyệt đối, nhưng ít nhất đây là tình huống của những đồng tu mà tôi đã tiếp xúc. Kỳ thực, trong rất nhiều lần giảng Pháp, Sư phụ đã đề cập đến tầm quan trọng và vai trò của Minh Huệ Net. Tôi nghĩ, đã là đệ tử chúng ta, chỉ có phối hợp vô điều kiện, duy hộ vô điều kiện.

Tôi nhớ có một đồng tu, trong bài giao lưu đã nói rõ, Minh Huệ Net chính là nhà của những người tu luyện chúng ta, tôi cũng có cùng cảm nhận đó. Bên trong cần gì có nấy: trên trang chủ của Minh Huệ Net có hình Sư phụ ngồi đó nhìn chúng ta, bên trong có tất cả các bài viết của Sư phụ, có nhạc luyện công, âm nhạc Đại Pháp, có các bài giao lưu chia sẻ, có văn hóa truyền thống, có phát thanh Minh Huệ, có thơ, nhạc, và tranh, lại có các tình huống tu luyện của đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, v.v.. Vậy nên qua đây, tôi chân tâm muốn nói với các đồng tu hãy về nhà xem Minh Huệ Net nhiều hơn.

Vô cùng cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu Minh Huệ Net, cảm ơn tất cả các đồng tu đã tham gia!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/26/474555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/4/216882.html

Đăng ngày 04-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share