Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2024] Khoảng tám năm về trước, đồng tu B, mẹ của một nam đồng tu trẻ A trong nhóm chúng tôi bị bắt cóc và bị giam giữ bất hợp pháp trong một nhà tù nữ cách xa hàng ngàn dặm. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ gặp bà B, nhưng chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp và chúng ta là một chỉnh thể. Vì vậy, ba người trong nhóm học Pháp chúng tôi đã quyết định đi cùng nam đồng tu A, cha và chị gái của cậu ấy đến thăm bà B.

Sau chuyến hành trình dài 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến nhà tù và yêu cầu được gặp đồng tu B. Người quản tù từ chối không cho chúng tôi gặp và nói “Bởi vì A cũng là một học viên Pháp Luân Công nên các vị không được phép gặp bà B”.

Chúng tôi giảng chân tướng cho người quản tù và phát chính niệm. Về cơ bản, chúng tôi đã khơi gợi thiện niệm cho người quản tù, với mục đích là cứu cô ấy: Chị nên đối xử tốt với đệ tử Đại Pháp, ông trời có mắt, chị sẽ được nhận phúc báo và còn có thể được bình an khi tai họa ập đến. Người quản tù nói: “Cảm ơn chị. Tôi hiểu, các vị là người tốt và tôi hứa sẽ đối xử tốt với bà B, nhưng dù tôi nói gì đi chăng nữa, con trai của bà ấy cũng là một học viên và nếu muốn gặp bà B thì cần phải được Giám đốc Phòng 610 chấp thuận.” Sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục kiên trì giảng chân tướng cho cô ấy.

Kết quả là trong chốc lát, một người đàn ông mang máy quay đến và ghi hình chúng tôi, các nữ cai ngục vây quanh chúng tôi. Lúc này, một quản tù khác đột nhiên nói với đồng tu A: Anh không được truyền bá tôn giáo ở đây! Tôi liền nhẹ nhàng nói với người đó: “Chị đừng nói như vậy, sẽ không tốt cho chị đâu”. Các đồng tu cũng nói thêm vào, nhưng người quản tù kia vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.

Tôi nghĩ Sư phụ đang ở ngay bên cạnh chúng tôi, Ngài cùng các vị Thần trên không trung đang dõi theo màn trình diễn của các đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi phải hành xử như người tu luyện, bảo vệ Sư phụ và Đại Pháp không chút do dự. Trong cuộc đại chiến chính tà, các tà ác ở không gian khác không là gì cả. Chúng dám khống chế con người thế gian vu khống Đại Pháp. Tất nhiên, các đệ tử Đại Pháp chúng ta cần chấn nhiếp chúng. Tôi liền hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!” Lúc này, các cai ngục đột nhiên trở nên yên lặng.

Sau vài giây im lặng, tôi nghe một cai ngục nói: “Được rồi, một câu thế là đủ rồi. Tất cả mọi người hãy về nhà đi”. Người quản tù đầu tiên lịch sự đi cùng chúng tôi ra khỏi cửa.

Sáu người chúng tôi về đến nhà an toàn. Một đồng tu cao tuổi nói: “Họ thực sự đã định bắt chúng ta rồi. Xe cảnh sát và cảnh sát đã đợi sẵn bên ngoài. Nhưng chúng ta tín Sư tín Pháp nên việc bức hại đã không xảy ra”.

Sau khi bà B được thả, bà kể với chúng tôi rằng sau chuyến thăm của chúng tôi ngày hôm đó, bà được phép gặp người nhà của các đệ tử Đại Pháp khác và họ đã chăm sóc bà chu đáo.

Giờ đây tôi hiểu rõ hơn rằng: vào thời điểm quan trọng khi xảy ra cuộc chiến chính tà, đó là lúc chúng ta cần nghĩ rằng Sư phụ ở bên cạnh bảo hộ chúng ta, chúng ta nhất định phải có chính niệm mạnh mẽ, không sợ tà ác và chúng ta sẽ được Sư phụ bảo hộ khỏi tà ác.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/14/479635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/27/219693.html

Đăng ngày 03-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share