Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2024] Cô Bộ Kim Hương, một học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng việc tiêm thuốc và ngược đãi thân thể trong khi đang thụ án tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Có thông tin cho biết rằng chỉ sau 6 tháng giam giữ, cô Bộ (một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp) đã già đi rất nhiều với đôi mắt đờ đẫn, lưng còng và phản ứng chậm chạp. Lính canh thường đe dọa các học viên khác bằng trường hợp của cô Bộ để cưỡng bức họ từ bỏ đức tin.

Theo người trong cuộc, lính canh cưỡng bức cô Bộ uống thuốc điều trị tâm thần. Cô phải vật lộn để mở mắt sau mỗi bữa ăn và phải ngủ một giấc ngủ ngắn. Bất chấp tình trạng của cô, lính canh vẫn buộc cô phải lao động nặng mỗi ngày mà không được trả công.

Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản, chi tiết về vụ án của cô Bộ vẫn chưa rõ ràng lắm. Theo thông tin được trang Minghui.org thu thập được, cô có thể là người quê gốc ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, chuyển tới quận Đại Hưng ở Bắc Kinh. Ngày 15 tháng 5 năm 2017, cảnh sát của Sở Cảnh sát quận Đại Hưng đã bắt giữ cô vì gửi tin nhắn trên WeChat. Cảnh sát giam giữ cô tại Trại tạm giam quận Đại Hưng. Sau đó, cô bị tòa án địa phương kết án 10 năm tù.

Cô Bộ bị giam giữ trong khu số 3 của Nhà tù Nữ Bắc Kinh, tại đây học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần. Một lính canh từng nói với họ: “Chúng tôi chỉ muốn khiến các người đau khổ ở đây. Để xem sau khi được thả các người có dám luyện Pháp Luân Công nữa không.”

Một tù nhân khác mô tả tình hình trong nhà tù như thế này: “Có câu nói rằng ‘một ngày dài như một năm’ nhưng ở trong nhà tù này, mỗi giây dài như một năm.”

Một người trong cuộc tiết lộ rằng một học viên Pháp Luân Công từng bị huyết áp vô cùng cao do sự ngược đãi. Lính canh và tù nhân đã cố gắng ép bà uống thuốc không rõ nguồn gốc và đe dọa sẽ bỏ đói các tù nhân khác trong phòng bà nếu bà không hợp tác. Bà bị buộc phải ăn quá nhiều thức ăn, thức đêm để viết báo cáo tư tưởng, tham gia các phiên tẩy não và các buổi phê bình kéo dài cả ngày. Bà thường xuyên ngất xỉu.

Trong một cuộc họp của toàn bộ khu giam, một lính canh đã khoe khoang về cách mà họ “chuyển hóa” một học viên nào đó. Cô ta nói rằng cần 5 lính canh và 11 tù nhân chỉ trong 12 ngày để “trợ giúp” học viên bằng tất cả chiến thuật mà họ sử dụng.

Một tù nhân biết rõ về trường hợp của học viên này đã nói với Minghui.org rằng sau 12 ngày tra tấn, học viên đã trở nên gầy hốc hác và trong trạng thái choáng váng. Bà ấy đi lại loạng choạng, phản ứng chậm chạp và có biểu hiện của trầm cảm. Các tù nhân đưa bà tới nơi nào đó để cho bà dùng thuốc độc.

Cô Bộ bị tra tấn tương tự như học viên kia. Theo thời gian, cô bắt đầu nói chuyện một mình và làm những điều không có nghĩa trong khi các tù nhân vẫn tiếp tục đánh đập và lăng mạ cô. Một trong số họ thừa nhận rằng họ tra tấn cô Bộ theo lệnh của trưởng khu giam, kẻ sẽ giám sát họ thông qua camera giám sát. Lính canh còn thường xuyên thay đổi và tủy chỉnh kế hoạch tra tấn của họ, dựa trên thông tin cập nhật được tù nhân báo cáo.

Lính canh còn giả vờ tử tế với cô Bộ và hỏi liệu họ có thể giúp cô điều gì hay không. Nhưng thay vì thực sự giúp cô, họ chuyển cô vào đội quản lý nghiêm ngặt, tại đây cô thậm chí còn bị đánh đập và lăng mạ nặng nề hơn, khiến tình trạng tinh thần của cô càng tồi tệ hơn.

Sau đó, cô Bộ bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại và bị đưa tới bệnh viện nhà tù để bức thực. Bác sỹ nhà tù đã tiêm cho cô và buộc cô dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Khi cô cố gắng phản kháng, họ đánh đập và lăng mạ cô. Không lâu sau đó, cô bị suy sụp tinh thần.

9f7200e79c420d0d56e7947040fbb517.jpg

Minh họa tra tấn: Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Một tù nhân tham gia bức thực cô Bộ và tiêm thuốc độc cho cô đã sợ hãi. Bà ấy nói họ đã trói cô Bộ và cô chảy rất nhiều máu trong quá trình này. Bà ấy rất hối hận vì đã làm hại cô Bộ và lo lắng rằng lính canh sẽ giết bà để che giấu việc họ đang làm.

Vài ngày sau, tù nhân ở cùng phòng cô Bộ nói rằng lính canh không yêu cầu bà ấy hay những người khác tra tấn cô Bộ nữa. Khi lính canh vào phòng giam, họ yêu cầu tất cả tù nhân khác ra ngoài và buộc họ úp mặt vào tường. Chỉ sau khi lính canh kết thúc việc bức thực và tiêm thuốc, họ mới cho phép tù nhân quay lại phòng giam. Tù nhân nói: “Có thể họ không muốn chúng tôi biết quá nhiều về những gì họ đang làm.”

Bài liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh và Nhà tù Liễu Lâm

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh, tung tích bà Hứa Na vẫn chưa rõ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/22/481105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/23/219646.html

Đăng ngày 02-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share