Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2024] Khu An ninh Cấp cao tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam được sử dụng đặc biệt để giam giữ các học viên Pháp Luân Công bị kết án oan sai vì đức tin. Mỗi phòng giam được quản lý bởi tù nhân trưởng phòng do giám thị bổ nhiệm, và được gọi là “trưởng nhóm học tập”. Họ chịu trách nhiệm thực thi các hình thức tra tấn cụ thể theo lệnh của giám thị.

Một phương pháp tra tấn được sử dụng phổ biến là đứng nhiều giờ. Các học viên bị buộc phải đứng thẳng từ khi thức dậy lúc 6 giờ 30 phút sáng, cho đến khi đi ngủ lúc 10 giờ tối. Họ phải giữ cơ thể bất động, và chỉ được phép cử động cánh tay khi ăn hoặc uống nước.

Trong 24 giờ, họ chỉ được sử dụng nhà vệ sinh một lần, trong vòng 10 phút, và bị cấm tắm rửa trong thời gian còn lại. Họ cũng phải báo cáo và xin phép trưởng buồng giam trước khi được sử dụng nhà vệ sinh. Do bị hạn chế tiếp cận nhà vệ sinh, một số học viên phải làm bẩn quần. Một số tránh uống nước hoặc hạn chế uống nước. Việc đứng lâu khiến họ bị bầm tím ở chân và sưng tấy ở tay, bụng và chân.

6a6af183b2d917b0d312d90ac633d519.jpg

Minh họa tra tấn: phạt đứng

Nếu các học viên không từ bỏ Pháp Luân Công, họ cũng không được phép tắm, thậm chí sau khi cắt tóc bắt buộc hàng tháng.

Ngoài việc tra tấn đứng, các học viên còn bị các tù nhân lăng mạ và bị bắt xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Sự tra tấn thể xác được tăng cường đối với những học viên vẫn kiên định với Pháp Luân Công sau những lần tra tấn đầu tiên.

Dưới đây là một số trường hợp tra tấn tiêu biểu trong tù, trong đó có 2 học viên đã qua đời.

Ngày 30 tháng 12 năm 2018, bà Trương Á Cầm bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản, sau đó bị kết án 3 năm tù. Ngày 13 tháng 8 năm 2019, bà bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam, và bị giam tại Khu An ninh Cấp cao. Bà bị tẩy não tăng cường nhằm buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Trong thời gian đó, người thân không được phép đến thăm bà. Bà bị huyết áp cao và trở nên hốc hác do bị tra tấn. Ngày 12 tháng 12 năm 2020, bà qua đời trong tù, hưởng thọ 65 tuổi.

Ngày 2 tháng 9 năm 2005, bà Dương Chí Lan, một nhân viên kế toán về hưu của Trung tâm Văn hóa Thanh niên Thành phố Hành Dương, bị kết án 2,5 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Trong khi bị giam tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam, bà bị ép đứng hoặc ngồi yên trong thời gian dài, bị bẻ vặn và còng tay ra sau lưng trong nhiều giờ liên tục, và bức thực bằng những loại thuốc phá hủy thần kinh không rõ chủng loại. Sau khi được thả, cảnh sát địa phương tiếp tục sách nhiễu bà. Đầu tháng 10 năm 2023, bà qua đời, thọ 75 tuổi.

Tháng 12 năm 2016, bà Lưu Đông Tiên ở thành phố Trường Đức bị bắt, và bị kết án 9 năm tù vào ngày 13 tháng 3 năm 2018. Bà bị bệnh tim nặng và huyết áp cao do bị tra tấn tại Khu An ninh Cấp cao.

Ngày 23 tháng 2 năm 2018, bà Tiêu Vĩnh Khang ở huyện Hoa Viên bị bắt, và bị kết án 4 năm tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, bà bị chuyển đến Khu An ninh Cấp cao của Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam. Bà bị tra tấn tàn bạo trong nhà tù, bao gồm đứng nhiều giờ, cấm ngủ, bỏ đói và đánh đập liên tục. Một số tù nhân còn đổ nước tiểu lên đầu bà, và lau miệng bà bằng miếng băng vệ sinh bẩn.

Tháng 3 năm 2020, bà Quách Viễn Hòa, một cư dân khoảng 70 tuổi của quận Quế Đông, bị bắt, sau đó bị kết án 4 năm 6 tháng tù vào tháng 10 cùng năm. Tại Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam, bà phải chịu đủ hình thức tra tấn, như là hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, chửi bới và tẩy não. Bà từng bị tra tấn đến mức suy sụp tinh thần và phải điều trị trong bệnh viện, nơi bà bị bức thực và mất đi 8 chiếc răng.

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, bà Lưu Xuân Cầm ở thành phố Chu Châu bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 6 tháng 11 năm 2020, bà bị kết án 4 năm tù, và bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam vào ngày 1 tháng 3 năm 2021. Tại Khu An ninh Cấp cao, bà bị sốc bằng dùi cui điện, bị bắt đứng nhiều giờ mỗi ngày, và cấm tắm, thậm chí cấm rửa bát sau bữa ăn.

Ngày 8 tháng 3 năm 2022, bà Hồ Phượng Anh, một cư dân 64 tuổi ở thành phố Sâm Châu, bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cuối năm 2022, bà bị kết án 3,5 năm tù. Hiện bà vẫn bị giam tại Khu An ninh Cấp cao.

Báo cáo liên quan:

Tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam tại phòng biệt giam của Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam

Lời kể về sự tra tấn trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam

Học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam

Áo trói là hình thức tra tấn thường dùng cho các nữ học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù Nữ Hồ Nam

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Brutality Against Falun Gong Practitioners in Hunan Women’s Prison

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/16/479660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/26/219217.html

Đăng ngày 05-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share