Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2024] Trước khi tu luyện, thân thể tôi có rất nhiều loại bệnh tật, tính tình nóng nảy, tim đập nhanh, mắc bệnh phụ khoa, thoái hóa đốt sống cổ, đau đầu, chóng mặt. Suốt cả ngày bị hành hạ, thực sự không thiết sống nữa.Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, mọi bệnh tật của tôi đều đã biến mất, tôi đã trải nghiệm được niềm hạnh phúc thực sự.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tôi và các học viên khác đã mua giấy bút để viết các dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!” Chúng tôi dán những thông điệp này lên các ngôi nhà, hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy và hiểu được chân tướng.

Sau đó, các học viên đã mua một chiếc máy in mang tới nhà tôi. Tôi in tài liệu giảng rõ chân tướng vào ban ngày và phân phát chúng vào ban đêm. Cứ khoảng 3 đến 4 ngày, tôi in được 1.000 bản và phối hợp với ba học viên khác để phân phát chúng ở các khu dân cư ở nông thôn.

Trước khi lên đường, chúng tôi cầu xin Sư phụ gia trì để mỗi tờ rơi có thể góp phần cứu người, và mỗi người nhận được tài liệu đều sẽ được cứu. Mỗi lần chúng tôi đều có thể về nhà an toàn dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Một đêm nọ, khi đang nằm trên giường, tôi cảm thấy chiếc giường không còn ở dưới lưng tôi nữa và tôi đang bay. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi.

Sau khi chứng kiến ​​tôi trở nên khỏe mạnh, chồng tôi rất ủng hộ và cũng đã nhận được phúc báo. Mỗi buổi sáng, anh ấy rời khỏi nhà với hai cuốn tài liệu giảng chân tướng và trở về tay không vào buổi tối. Tôi biết anh ấy đã đưa tài liệu cho mọi người.

Vật tư cho điểm sản xuất tài liệu của tôi đều do chồng tôi mua, mỗi lần mang về 7, 8 hộp. Một ngày nọ, chúng tôi lại lên đường đi mua đồ, đi được nửa đường, anh ấy hỏi tôi: “Chúng ta sẽ ổn thôi phải không?” Tôi cảm thấy anh ấy đang bị áp lực, trên thực tế tôi cũng vậy, vì một học viên khác nói với tôi rằng cảnh sát đang theo dõi cửa hàng cung cấp vật tư và đã bắt giữ một số học viên.

Tôi an ủi chồng: “Không sao đâu. Sư phụ đang bảo hộ chúng ta. Chúng ta sẽ trở về nhà an toàn.” Nhìn thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt tôi, anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng tôi thực sự đã trở về nhà an toàn.

Bị bắt

Cuộc đàn áp khi đó rất khốc liệt. Mặc dù chính niệm của tôi rất mạnh mẽ nhưng tôi đã không nắm vững các Pháp lý và có tâm sợ hãi. Hễ nghe thấy tiếng còi cảnh sát tôi liền cảm thấy sợ. Ban đêm, tôi thường mơ thấy một nhóm cảnh sát đến nhà mình, rồi hoảng hốt tỉnh dậy. Tôi ngồi dậy và phát chính niệm khi nhận ra đó chỉ là ác mộng.

Năm 2009, tôi mở một cửa hàng kinh doanh. Chấp trước vào lợi ích của tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng và có người đã tố cáo tôi với cảnh sát. Cảnh sát xông vào nhà tôi, đưa tôi đến đồn cảnh sát, lấy đi máy tính và một số sách Đại Pháp.

Trước khi bị đưa đi tôi đã nói với gia đình: “Em đi một lúc rồi sẽ quay lại ngay”. Cảnh sát nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi từ chối hợp tác và liên tục phát chính niệm, đồng thời hướng nội tìm chấp trước. Tôi tìm thấy khá nhiều chấp trước.

Tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, con xin lỗi vì đã làm không tốt. Tuy nhiên, con sẽ chỉ theo an bài của Sư phụ, những điều khác con đều không nhận. Sứ mệnh của con là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh ở ngoài kia chứ không phải ở đây. Chỉ có Sư phụ mới có thể cho con biết con có thể làm gì. Khổ nạn này không thuộc về con. Xin Sư phụ hãy giúp con.”

Tôi đã bước ra khỏi đồn cảnh sát vào chiều hôm đó. Khi tôi về đến nhà, tôi được biết cảnh sát đã tống tiền gia đình tôi 10.000 nhân dân tệ.

Qua bài học giáo huấn lần này, tôi đã tỉnh ngộ, cần phải thực tu bản thân, không thể khiến người nhà bị ảnh hưởng và bị hủy, phải giúp họ được cứu. Tôi đã tìm ra rất nhiều tâm chấp trước như tâm tranh đấu, tâm lợi ích, tâm sắc dục, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm áp đặt, tự cho mình là đúng, v.v. Tôi đã tự xét lại bản thân và hướng nội tìm.

Vào tháng 5 năm 2015, các học viên bắt đầu đệ đơn tố cáo cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ lo ngại và bắt đầu sách nhiễu các học viên. Tôi đã bị quấy rối nhiều lần. Tuy nhiên, tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi và không có trở ngại nào mà tôi không thể vượt qua.

Một ngày nọ, hai cảnh sát, giám đốc đồn cảnh sát và trưởng khu dân cư đã đến nhà tôi. Tôi giải thích với họ về sự trân quý và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cũng như lý do tôi tu luyện. Tôi nói với họ rằng, miễn là họ đối xử tốt với các học viên, họ sẽ được phúc báo vì sẽ có ngày nào đó Pháp Luân Đại Pháp sẽ được minh oan và mọi tội ác chống lại Đại Pháp sẽ phải trả giá.

Khi họ rời đi, tôi đưa cho họ bốn bản tài liệu giảng rõ chân tướng. Giám đốc đồn cảnh sát lưỡng lự. Tôi nói: “Tôi đã tìm anh khắp nơi! Tôi có trách nhiệm phải giúp anh hiểu rõ chân tướng.“ Họ đã nhận tài liệu và rời đi.

Giám đốc đồn cảnh sát được điều động đi nơi khác vào năm 2021 và một giám đốc mới đến thay. Tôi cũng đã hướng nội tìm, dần dần thành thục, đề cao và loại bỏ tâm sợ hãi của mình.

Giám đốc mới cùng hai người đã đến nhà tôi. Anh ấy có vẻ là một người tốt. Tôi cảm thấy mặt biết của họ đến để hiểu chân tướng và được cứu, nên tôi đã ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, nói chuyện với họ và gắng sức không kích động mặt ác của họ.

Tôi nói: “Rất nhiều thảm họa thiên nhiên và nhân tạo đang xảy ra, Sư phụ Lý đã bảo chúng tôi hãy cứu các anh. Xin hãy xóa bỏ lời thề độc khi gia nhập ĐCSTQ, nếu không các anh sẽ thực sự hy sinh mạng sống của mình cho ĐCSTQ, bởi vì trời sẽ tiêu diệt nó. Các anh đều có cha mẹ già và con nhỏ cần được chăm sóc ở nhà, các anh không muốn được bình an sao?

Vị giám đốc nói: “Tôi muốn, tôi muốn.” Hai người còn lại đều gật đầu đồng ý. Họ đều đã chọn một tương lai tươi sáng. Tôi rất vui mừng cho họ.

Quan gia đình

Vào mùa Xuân năm 2022, em gái tôi (một học viên) kể với tôi rằng con gái chị ấy đang mang thai. Nhưng siêu âm cho thấy đó là thai ngoài tử cung rất nguy hiểm. Mẹ chồng cháu liên tục nói những lời khó nghe, cho rằng bệnh này là do di truyền từ người mẹ. Em gái tôi rất buồn.

Tôi nói: “Em nên hướng nội. Có lẽ em đã rất nặng tình với con gái và nên buông bỏ cái tình đó đi; hãy động viên con rể và con gái thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Họ sẽ ổn thôi.”

Sư phụ đã giảng:

“…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu 1999)

Một tháng sau, con rể gọi cho em gái tôi và vui vẻ nói: “Thật tuyệt vời! Bác sĩ cho biết thai nhi đã nằm chắc chắn bên trong tử cung. Bác sĩ không thể giải thích được nhưng việc này thật tuyệt vời!”

Mẹ chồng của cháu cũng rất vui. Sau đó bà ấy đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cuối năm đó, gia đình họ chào đón một bé trai khỏe mạnh.

Tôi ngộ ra rằng, chỉ cần chúng ta luôn chú ý nhất ngôn nhất hành, tu luyện bản thân, hướng nội tìm, làm tốt ba việc để cứu được càng nhiều người càng tốt và thực sự tín Sư, thì không có quan nào mà chúng ta không thể vượt qua! Nhờ có Sư phụ mà tôi mới có thể bước tới ngày hôm nay. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Đây là bài chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên của tôi, vì vậy xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp. Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/19/478298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/25/219201.html

Đăng ngày 24-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share