Bài viết của Hảo Ý, đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 08-12-2023] Tôi cư trú tại Vũ Hán, nơi phát sinh dịch bệnh vi rút Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán). ĐCSTQ đã áp dụng rất nhiều biện pháp cực đoan khiến dân chúng như sống trong địa ngục trần gian. Tôi luôn luôn coi bản thân là người tu luyện, mỗi ngày đều kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Ngoài cả tiểu khu bị cách ly không được ra ngoài thì tôi luôn kiên trì đi làm. Tôi là người duy nhất trong số 26 người không bị dương tính ở công ty.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi ở văn phòng phát chính niệm, đả tọa, luyện công. Người trong công ty đều biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngoại trừ một vài người, bọn họ tuyệt đại đa số đều đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), do vậy các đồng tu của tôi mặc dù bị dương tính nhưng đều hồi phục khá nhanh. Người trong công ty thường nói: “Xem ra bạn và chúng tôi không giống nhau rồi! Bạn mỗi ngày đả tọa thật sự có tác dụng rồi, bạn là thể kim cương bất hoại đấy!”

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, cho đến nay đã 27 năm. Tôi được đắm mình trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp, từ một người mạnh mẽ hiếu thắng, không chịu ủy khuất; dần dần trở thành một người không so đo tính toán và biết nghĩ cho người khác. Pháp Luân Đại Pháp tịnh hóa tâm linh tôi và khiến thân thể tôi khỏe mạnh. Tôi xin báo cáo với Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu về tình huống tu luyện của bản thân một năm gần đây.

Chăm sóc chị dâu

Giáp Tết Nguyên Đán năm 2023, gia đình anh trai tôi đều bị nhiễm vi-rút Trung Cộng, đặc biệt là chị dâu tôi đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối vô cùng nghiêm trọng bắt buộc phải nhập viện để điều trị. Biết rõ rằng điều trị vi rút Trung Cộng không có thuốc đặc trị nhưng có rất nhiều người muốn nhập viện. Cháu gái tôi phải tìm mối quan hệ quen biết để chị có thể vào viện.

Gần đến Tết Nguyên Đán rồi nên rất khó tìm được người chăm sóc. Phí điều dưỡng đã tăng gấp ba lần nhưng vẫn không thuê được. Cháu gái tôi suy sụp nên tìm tôi xem nên làm như thế nào. Tôi nghĩ bệnh viện nhiều bệnh độc, họ lại đều nhiễm bệnh, chỉ có tôi là người duy nhất thích hợp để chăm sóc chị dâu.

Sư phụ giảng:

“Mà chư vị là người tu luyện Đại Pháp [đang] trợ Sư cứu người, khi cứu người thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch”. (Hãy tỉnh)

Tôi là người tu luyện, chúng tôi mỗi ngày luyện công đều có trừ bỏ vi rút, vi khuẩn. Buổi tối tôi vào bệnh viện chăm sóc chị dâu và ban ngày lên công ty làm việc. Tôi mang theo thiết bị điện tử, có thời gian ở bệnh viện liền học Pháp, có cơ hội liền đả tọa hoặc luyện động công, có thể luyện bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu. Đồng thời chỉ cần ở bệnh viện thì tôi liền nhắc nhở chị dâu nhẩm niệm chín chữ chân ngôn, mở âm nhạc Đại Pháp (bài Phổ Độ, Tế Thế) cho chị dâu nghe.

Chị dâu tôi bị ung thư giai đoạn cuối đã 8 năm. Bởi vì thụ nhận thuyết vô Thần luận và tuyên truyền tà ác của Trung Cộng nên ban đầu chị ấy vô cùng bài xích chân tướng Đại Pháp. Trải qua nhiều năm không ngừng đưa chân tướng Đại Pháp như vậy, tôi lại nói bản thân tu Đại Pháp, chưa bao giờ bị nhiễm vi-rút Trung Cộng, thân thể khỏe mạnh, làm việc với tâm địa lương thiện. Chị ấy biết những lời tôi nói là thật. Bất tri bất giác, chị có thể tiếp thụ chân tướng Đại Pháp rồi, cũng nguyện ý niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Khi mới nhập viện, bác sĩ nói rằng bệnh tình của chị tôi nghiêm trọng nên cần chuẩn bị đón Tết trong bệnh viện. Bao nhiêu năm qua, vào giao thừa tôi đều xem biểu diễn Shen Yun tại nhà mình. Lúc đó tôi liền phát một niệm, vô luận ra sao tôi đều sẽ xem biểu diễn Shen Yun, tôi thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ. Tôi nói với chị dâu rằng: “Đêm giao thừa, em muốn ở nhà xem tiết mục biểu diễn”. Chị dâu cũng đồng ý với yêu cầu của tôi.

Sư phụ thật sự đã giúp đỡ tôi, trong lúc kiểm tra phòng vào sáng 30 Tết, bác sỹ đột nhiên nói, chị dâu tôi tiêm xong thì có thể xuất viện ngay hôm đó. Tôi vô cùng vui mừng! Không cần đón năm mới tại bệnh viện nữa rồi, tôi có thể yên tâm xem biểu diễn Shen Yun, học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi lặng lẽ cảm tạ Sư phụ trong tâm!

Trong quá trình chăm sóc chị dâu, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho những người bệnh cùng phòng và người nhà của họ, ngoài ra còn chăm sóc tốt cho chị. Khi họ biết được rằng tôi là em chồng của chị thì đều nói rằng tôi là người tốt. Có bác bệnh nhân cao tuổi còn nói tôi là con dâu. Lúc đó, tôi nói với họ rằng: “Cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong tình hình dịch bệnh lan rộng cháu đều học Pháp luyện công mỗi ngày. Có Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, cháu không bị nhiễm vi-rút Trung Cộng”.

Tôi nói với họ rằng môi trường ôn dịch này là đến để đào thải tà đảng Trung Cộng nên không có thuốc đặc trị mà hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng thì mới có thể bảo bình an. Có hai bệnh nhân cùng phòng đồng ý thoái xuất; có vị y tá nghe tôi nói xong những điều này, lại tận mắt nhìn thấy thiện tâm của tôi. Mặc dù vị này có cuộc sống bận rộn và từng nghe đến chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trước đó nên hiện tại cuối cùng cũng có duyên minh bạch chân tướng Đại Pháp, đồng ý thoái xuất đội; còn có hai anh em nhà nọ chăm sóc mẹ già cũng tam thoái. Người em rất phản cảm tà đảng Trung Cộng, cảm thấy thông tin báo cáo ở hải ngoại rất hay nên tôi liền tặng cậu ấy USB chân tướng vượt tường lửa. Cậu ấy rất vui mừng.

Nỗ lực cứu nhiều chúng sinh hơn nữa

Mặc dù tôi đã hơn 60 tuổi rồi nhưng lại là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi nhất ở khu vực của mình. Các đồng tu có việc gì đều tìm tôi, tôi vừa nhanh nhẹn vừa tháo vát, tận lức giúp đỡ các cô bác ấy hoàn thành công việc. Kỳ thực giúp đỡ người khác cũng là đang đề cao bản thân. Trong quá trình này đã tu khứ đi tâm sợ phiền phức, tư tâm, tâm không thích đồng tu của tôi, v.v. Tôi cảm ơn các đồng tu đã giúp tôi có cơ hội đề cao tâm tính.

Tôi cũng tận dụng điều kiện ở văn phòng, tự mình in tiền chân tướng. Tôi lên Minh Huệ Net tải xuống nội dung bản mẫu. Khi tham khảo bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu khác, bản thân tự tạo mẫu theo ý mình, mặc dù mỗi lần chỉ có thể in một tờ tiền, tốc độ chậm nhưng hiệu quả không tồi; cũng không chỉ hạn cuộc đối với tiền mới mà tất cả các loại tiền giấy đều có thể in được.

Tiền chân tướng chân tướng mà bản thân tôi thường sử dụng đều là chế tạo như vậy; đồng tu gần đó cũng lưu lại một lượng tiền lẻ để tôi làm tiền chân tướng. Đặc biệt là sau khi vi rút Trung Cộng hoành hành, nội dung của tiền chân tướng trên mạng Minh Huệ vô cùng đẹp, khởi tác dụng cứu độ chúng sinh rất tốt.

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Sư phụ lại cho ra Kinh Văn mới “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, tôi càng thể hội được sự từ bi hồng ân hạo đãng của Sư phụ đối với tất cả chúng sinh trên thế giới. Tất cả mọi người đều từng là thân nhân của Sư phụ, chúng ta là đồ đệ Đại Pháp được Sư phụ cứu độ, nên phải tu tốt bản thân và cứu độ chúng sinh vô điều kiện. Đặc biệt là đối với những người nhiều lần không nghe chân tướng, không nguyện ý tam thoái, lại không ở gần tôi, tôi xuất thiện niệm cần phải cứu độ họ.

Vì để an toàn không thể nói những việc này qua các thiết bị giao tiếp nên tôi cùng chồng lái xe hơn một giờ đồng hồ đến nhà họ hàng, lại từ bi thiện tâm giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, nói với họ phương thức duy nhất thoát khỏi đợt đại đào thải trong lần dịch bệnh này chính là thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng và nhẩm niệm chín chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

Hai người anh họ của chồng tôi, một người chị dâu đã làm tam thoái trước đó cũng giúp họ hiểu, họ cứ vòng vo trốn tránh và không nguyện ý thoái. Lần này cuối cùng cũng minh bạch Đại Pháp là đến cứu người, đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức ác đảng Trung Cộng mà mình từng gia nhập.

Người chỉ huy trung đoàn và đại đội trưởng đã chăm sóc chồng tôi khi anh còn trong quân đội đã không liên lạc được 40 năm qua. Trong tâm chồng tôi vẫn luôn nhớ về họ. Lần này chúng tôi cũng tìm được nhà của họ sau khi họ xuất ngũ. Đáng tiếc là hai người họ đều đã qua đời. Chỉ có thể thông qua người nhà họ để giúp họ thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng Trung Cộng, đồng thời cũng cứu luôn thân nhân của họ.

Một người bạn học trong trung đoàn của tôi cũng giảng cho cô ấy rất nhiều lần nhưng vẫn không thoái. Mỗi lần tụ hội, có cơ hội tôi liền giảng chân tướng Đại Pháp khuyên cô tam thoái. Bởi vì sự nghiệp thành công, điều kiện kinh tế rất tốt, có rất nhiều tiền, do vậy cô ấy cho rằng mình rất an nhiên, không cần làm tam thoái bảo bình an nữa. Tôi đã mất tín tâm vào cô ấy rồi. Nhưng sau khi đọc xong hai bài Kinh văn của Sư phụ, tôi thấy cô ấy cũng từng là thân nhân của Sư phụ, tôi vẫn cần tiếp tực giảng chân tướng và cứu cô ấy!

Sau khi tà đảng Trung Cộng toàn diện phong tỏa dịch bệnh, cô ấy cũng bị dương tính rồi. Cô ấy nói thống khổ ra sao, khó chịu thế nào; nhưng khi nghe tôi nói rằng mình chưa từng bị dương tính thì cuối cùng cô ấy cũng minh bạch ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là đến cứu người. Trung Cộng không giảng nhân tính. Chính sách kiểm soát dịch bệnh vô nhân tính của Trung Cộng khiến quá nhiều thế nhân mất đi sinh mệnh trân quý. Lần này cuối cùng cô ấy đã đồng ý tam thoái. Cảm ân Sư phụ từ bi gia trì, lại có một sinh mệnh nữa được đắc cứu.

Giai đoạn đầu của Pháp Chính nhân gian đã đả khai, tu luyện của chúng ta đã tiến nhập đến cuối cùng. Trong đoạn thời gian còn lại không nhiều này, tôi cần nắm bắt thời gian học Pháp cho tốt, tu tốt bản thân, đoái hiện thệ ước và trợ Sư cứu độ chúng sinh!

Cảm tạ Sư Tôn từ bi khổ độ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/8/469027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/6/214199.html

Đăng ngày 26-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share