Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 24-04-2024] Kể từ đầu năm nay, đã có một lượng ổn định khách du lịch từ Trung Quốc và có thể thấy các nhóm khách du lịch Trung Quốc lần lượt đến các danh lam thắng cảnh, trung tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa và những nơi đỗ xe buýt du lịch.

Lúc đang giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc gần một cửa hàng bách hóa lớn thì tôi nhận thấy một phụ nữ trẻ và hai thanh niên đang chờ đèn giao thông. Tôi bước đến gần họ và hỏi họ có phải là sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc không. Họ nói: “Chúng tôi có thể làm gì cho bạn?”. Tôi nói: “Các bạn thật may mắn khi được ra nước ngoài. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”.

Họ mỉm cười và lắng nghe. Tôi nói: “ở trường tiểu học, khi gia nhập Đội TNCS, Đoàn Thanh niên ở trường trung học và Đảng Cộng sản, chúng ta đã phải giơ nắm đấm và thề suốt đời chiến đấu cho chủ nghĩa cộng sản và cống hiến cả cuộc đời cho Đảng. Tất cả các bạn đều biết rằng chủ nghĩa cộng sản được tạo ra bởi một người châu Âu, Karl Marx. Nhưng chúng ta là hậu duệ của dân tộc Trung Quốc. Chúng ta không nên phản bội quê hương và trở thành con cháu của chủ nghĩa Mác-Lênin chứ. Người Trung Quốc đều biết rằng lời thề là ràng buộc. Tôi sẽ cấp cho mỗi người một bí danh để thoái Đảng và vô hiệu hóa lời thề đó nhé”.

Họ vui vẻ đồng ý thoái Đoàn và Đội Thiếu niên, hai tổ chức trực thuộc ĐCSTQ.

Tôi bảo họ bảo bạn bè và gia đình họ niệm hai câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi nói rằng thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng nhất là ở Trung Quốc. Đây không phải là ngẫu nhiên vì Trời sẽ diệt ĐCSTQ, vì vậy thật may mắn khi chúng ta tránh xa nó.

Tôi tiếp tục kể cho họ nghe những câu chuyện về thiên tự thạch ở Quý Châu với những ký tự Trung Quốc được hình thành một cách tự nhiên trên đó, vụ tự thiêu do ĐCSTQ dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn, v.v.. Lúc đó tôi mới để ý thấy một nhóm du khách Trung Quốc tụ tập quanh tôi và lắng nghe.

Ba thanh niên cho biết họ đến từ Bắc Kinh và đang học năm thứ nhất đại học. Vì đại dịch Covid nên họ cảm thấy rất chán nản. Ngay khi có cơ hội đi du lịch nước ngoài, họ đã gác lại việc học và sang châu Âu. Một thanh niên nói: “Chúng tôi đến đây không phải là vô ích. Bạn đã nói với chúng tôi một số chân tướng. Mọi điều chúng tôi nghe và học ở Trung Quốc đều là những điều chống lại và căm thù Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi lắng nghe các bạn hôm nay, chúng tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ vu khống và làm tổn hại”.

Tôi nói: “Bạn đã nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc và hội họa ở Pháp rất đẹp, nhưng bạn chỉ có thể nhìn thấy một chút đó mà thôi. Hầu hết các tác phẩm đó đều bị những người theo chủ nghĩa Mác đập phá và phá hủy trong thời kỳ Công xã Paris. Marx là người Đức và tôn thờ Satan và bây giờ ông ta được ĐCSTQ tôn thờ như tổ tiên. ĐCSTQ bắt đầu bằng việc lật đổ chính quyền, giết chết địa chủ và phát động nhiều cuộc vận động chính trị khác nhau cũng như Cách mạng Văn hóa. Năm 1989, nó đã gửi một đội quân đến giết các sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn, và bây giờ nó đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nó đã giết chết hơn 80 triệu người Trung Quốc”.

Một du khách Trung Quốc khoảng ngoài 60 tuổi nói: “Những gì bạn nói rất có lý và đúng đắn. Tôi đang lắng nghe nãy giờ. Trung Hoa đã suy tàn, nguồn nhân lực và tài chính đã cạn kiệt, và chỉ có Pháp Luân Đại Pháp là vẫn cứu được người dân Trung Quốc.” Ông ấy nói thêm rằng mình là đảng viên của ĐCSTQ và ông muốn thoái xuất khỏi nó.

Cứ như vậy, 15 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một du khách hỏi khi nào Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ và nói rằng càng sớm càng tốt.

Tôi đã nói rằng khi người dân Trung Quốc thoái Đảng, không còn sự ủng hộ nào thì tự nhiên nó sẽ sụp đổ. Rồi trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ.

Một du khách nói: “Chà! Hóa ra việc thoái ĐCSTQ là rất quan trọng!”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/475536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/9/216965.html

Đăng ngày 09-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share