Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 20-03-2024] Vài tháng sau khi tới Canada, tôi may mắn được tham gia vào hạng mục gọi điện thoại về Trung Quốc Đại Lục giảng chân tướng cứu người trên nền tảng RTC toàn cầu, đến nay đã được một năm. Trong quá trình này, tôi thể ngộ một cách sâu sắc rằng: Mỗi một lần gọi điện trên nền tảng đều là khảo nghiệm đối với sự tu luyện của bản thân. Khi mới bắt đầu công việc này, tôi mang theo nhiều chấp trước như tâm lo ngại, tâm thể diện, tâm sợ hãi, tâm cầu danh, tâm nóng vội cùng nhân tâm vì cái lợi trước mắt và văn hoá đảng, v.v. Cả quá trình đều là không ngừng ma luyện bản thân. Về sau, trong quá trình học Pháp tôi dần dần ý thức được, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đang không ngừng tu bỏ các loại tâm này và đề cao tâm tính.

Mỗi lần đọc tới câu cuối cùng mà Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, hai chữ “thực tu“ đều khiến tâm tôi chấn động:

“Mong rằng mọi người về nhà hãy tranh thủ thời gian để thực tu.” (Chuyển Pháp Luân)

Dưới đây tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ thực tu của bản thân trong quá trình một năm gọi điện thoại trên nền tảng RTC, để báo cáo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Tu khẩu

Tôi tham gia hạng mục gọi điện thoại trên nền tảng RTC từ đầu tháng 2 năm 2023. Mấy ngày trước khi tôi chuẩn bị công việc gọi điện thoại, đột nhiên xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh “cảm mạo”. Biểu hiện là cổ họng ngứa, không ngừng ho khan, ho đến đau đầu chóng mặt. Đến tối triệu chứng lại càng tệ hơn, tôi không thể ngủ được, ho đến mức như rơi tất cả nội tạng ra ngoài. Ngày hôm sau tôi bị khàn giọng, đau ngực. Mặc dù tôi không ngừng phát chính niệm phủ nhận chúng, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Sau hai ngày như vậy, tôi có chút lo lắng: Tôi chuẩn bị trực ban gọi điện thoại rồi, ho khan dữ dội như vậy thì làm sao giảng chân tướng cho chúng sinh? Trong tâm tôi không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân: rốt cuộc mình có điểm nào không phù hợp với Pháp? Sư phụ thấy tôi thực tâm muốn làm tốt, một buổi sáng trong khi đang nghe “Phát thanh Minh Huệ“, tôi nghe trong bài chia sẻ của một đồng tu về đau cuống họng có quan hệ với việc không tu khẩu. Tôi lập tức biết rằng đây là điểm hoá của Sư phụ, tôi nhìn lại trạng thái tu luyện của bản thân và biết được vấn đề nằm ở chỗ nào.

Nhớ lại lúc mới ra nước ngoài, tôi nói chuyện rất nhiều với người nhà ở Đại Lục thông qua cuộc gọi video. Tôi tĩnh tâm nghĩ lại mình và người thân đã nói những chuyện gì? Dùng Pháp đối chiếu, tôi phát hiện bản thân thường xuyên phụ hoạ với người nhà khi bàn luận về sự việc của những người thân khác, cảm thấy đây cũng là người nhà mà, tán gẫu một chút cũng không sao; hơn nữa lúc cùng người nhà nói chuyện thì muốn gì nói nấy, đặc biệt nói đến việc tà đảng che giấu chân tướng về tình hình dịch bệnh. Chung quy tôi đều cho rằng mình đúng mà không cân nhắc đến cảm thụ, sức chịu đựng tâm lý và hoàn cảnh khắc nghiệt của họ. Việc tôi bị bức hại khi còn ở trong nước đã để lại cho họ những ám ảnh tâm lý, họ còn có tâm sợ hãi, tôi cũng không đặt mình ở vị trí và giác độ của họ mà suy nghĩ cho họ, nói liền một tràng và cứ khăng khăng với quan điểm của bản thân. Chủng tư tưởng này chẳng phải là biểu hiện của việc bị tà linh Cộng sản thao khống hay sao? Chính những niệm đầu bất chính của bản thân đã chiêu mời tà linh lạn quỷ, cựu thế lực nắm được cái cớ nên không ngừng can nhiễu và bức hại.

Sau khi ngộ những điều này, trong tâm tôi hướng tới người nhà xin lỗi, cũng cầu xin Sư phụ tha thứ. Tôi nói với bản thân: Nhất định phải quy chính và tịnh hóa bản thân dựa trên Pháp. Về sau bất kể đối với người nhà hay con người thế gian, nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của bản thân đều cần phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, cần đứng từ giác độ của họ để hiểu được suy nghĩ của họ, thấu hiểu cho họ, khoan dung, vô tư đối đãi với tất cả.

Giả tướng nghiệp bệnh lần này cũng khiến tôi ngộ ra: Tôi muốn gọi điện thoại trên nền tảng, dùng tiếng nói của mình để cứu chúng sinh, như vậy yêu cầu đối với việc tu khẩu càng phải nghiêm túc hơn, yêu cầu tâm tính cũng phải nâng lên. Tu khẩu chính là tu tâm, chỉ có đặt cơ sở vững chắc trong tu luyện mới có thể cứu độ chúng sinh được tốt hơn.

Đúng ngày tôi ngộ ra những điều ấy, giả tướng ho khan đã nhanh chóng biến mất, buổi tối đã có thể ngủ ngon. Ngày hôm sau chính là ngày tôi trực trên nền tảng, là lần đầu tiên tôi gọi điện thoại cứu người trên nền tảng. Tối hôm đó gọi điện thoại trên nền tảng tất cả đều rất thuận lợi; dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã khuyên thoái thành công cho ba người.

2. Trừ bỏ tâm cầu danh, tâm thể diện

Bản thân tôi tu luyện Đại Pháp đã được 20 năm. Lúc trước tôi tự cho rằng tâm danh lợi của mình đã rất nhẹ, nhưng trong quá trình gọi điện thoại mới phát hiện, cho dù trong hạng mục chứng thực Pháp bản thân vẫn còn tâm cầu danh.

Khoảng thời gian đầu mới lên nền tảng, tâm thái của tôi vô cùng thuần tịnh, chỉ nghĩ tới việc gọi điện thoại, cứu độ nhiều chúng sinh, thực hiện thệ ước của bản thân. Dưới sự gia trì của Sư phụ, hai lần đầu gọi điện thoại tương đối thuận lợi, các đồng tu trên nền tảng cũng không ngừng khích lệ tôi. Nhưng sau vài lần, tôi cảm thấy không thoải mái khi trong ca trực có đồng tu điều khiển cuộc gọi. Tôi cảm thấy bất ổn, đầu bên kia thường xuyên dập máy, tâm chấp trước nổi lên; khi chúng sinh nhiều lần ngắt kết nối, trong tâm tôi căng thẳng, tôi không ngừng nhìn lên màn hình xem đã đến lượt mình chưa. Dĩ nhiên tôi không muốn đồng tu phụ trách nghe thấy đoạn ghi âm, tôi sợ đồng tu cho rằng mình gọi điện không tốt; tâm cầu danh, tâm thể diện đều nổi lên.

Khi hiệu quả cuộc gọi không tốt, tôi không hề nghĩ tới việc chúng sinh không được cứu độ mà chỉ nghĩ tới thể diện của bản thân, nghĩ tới việc có được đánh giá tốt trong các đồng tu, đây là tâm cầu danh. Vì vậy dù trước mỗi lần gọi điện thoại tôi đã chuẩn bị nhiều nội dung chân tướng, nhưng không nội dung nào thực sự được sử dụng. Vì tâm không thuần tịnh khi gọi điện, tỷ lệ bị dập máy sẽ cao, đối phương nghe một, hai câu đã ngắt máy. Mặc dù trong lúc gọi điện thoại tôi không ngừng phát chính niệm, không ngừng nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tình hình lúc tốt lúc không vì tôi không tìm ra được căn bản của vấn đề. Càng về sau, mỗi lần chuẩn bị trực trên nền tảng, tôi bắt đầu căng thẳng, sợ giảng không tốt.

Cho tới một ngày, tỷ lệ dập máy đặc biệt cao, trong hơn 2 tiếng không có một ai đồng ý làm tam thoái. Tôi lập tức cảnh giác và thấy vô cùng khó chịu trong tâm. Tôi cảm thấy khó có thể kiên trì ở đây lâu, không những lãng phí thời gian của bản thân, có lỗi với bản thân và có lỗi với phó xuất của các đồng tu; mỗi số điện thoại của chúng sinh đều do các đồng tu hao tâm tổn sức thu thập, còn có những phó xuất âm thầm của các đồng tu khác trên nền tảng. Tôi cũng có lỗi với những chúng sinh có cơ duyên nhận điện thoại của tôi, càng uổng phí sự từ bi khổ độ của Sư phụ!

Tôi quyết định điều chỉnh lại trạng thái tu luyện của bản thân. Nhớ lại trước kia khi ở trong nước, tôi cũng từng gọi điện thoại giảng chân tướng, vì sao không có loại tâm lý căng thẳng này? Trong loại hoàn cảnh tà ác ấy, tâm rất thuần; cầm điện thoại lên gọi đều nghĩ tới chúng sinh được cứu độ; mà hiện nay tôi và các đồng tu cùng nhau phối hợp gọi điện thoại cứu người trên nền tảng RTC, nhân tâm lại xuất ra, là những chấp trước ẩn giấu rất sâu của bản thân: tâm thể diện, tâm cầu danh, tâm muốn nghe lời khen ngợi, tâm muốn được công nhận, tâm nóng vội, tâm cầu kết quả, vì cái lợi trước mắt, văn hoá đảng v.v., các loại nhân tâm và tư tưởng người thường thay thế chính niệm mà không biết. Trong quá trình gọi điện thoại, chấp trước vào kết quả gọi điện thoại của tôi, kỳ thực chính là con người làm sự việc của con người, tất nhiên không có uy lực của Đại Pháp, kết quả đương nhiên không được tốt.

Ngộ được liền làm được. Về sau khi lên nền tảng gọi điện thoại, tôi thu nhỏ cửa sổ phần mềm nền tảng RTC trên màn hình máy tính, để chân ngã làm chủ lúc gọi điện thoại, trong đầu không nghĩ gì, chính là cần thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân – cứu độ chúng sinh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, mắt tôi nhìn vào số điện thoại trên máy tính cũng giống như nhìn thấy chúng sinh, vẻ mặt mỉm cười, từ bi tường hòa giảng về sự mỹ hảo của Đại Pháp, khiến chúng sinh thấy rõ bản chất của tà đảng, từ đó lựa chọn tương lai tốt đẹp.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con trừ bỏ các sinh mệnh bất hảo cùng những thứ đang chi phối chính niệm của con. Sau này tôi lên nền tảng gọi điện thoại không còn cảm thấy căng thẳng, tâm thái cũng càng ngày càng ổn định.

3. Thay đổi cơ điểm giảng chân tướng, thể ngộ về vị tha

Tôi đọc được một bài giao lưu chia sẻ “Giảng chân tướng – chuyển từ vị ngã sang vị tha“ của đồng tu trên nền tảng RTC. Khi đọc những lời của đồng tu “Tôi nghe các đồng tu khác giảng chân tướng, nhận ra giác độ giảng chân tướng của bản thân là vị tư”, tôi liền xem đi xem lại mấy lần. Trong bài không nói tới nội dung giảng chân tướng của đồng tu, tôi không cảm nhận được vì sao giác độ giảng chân tướng của đồng tu là vị tư, tôi cũng nói giống như họ, vì sao nói như vậy lại là vị tư? Tôi buông bỏ an nguy của cá nhân, mang chân tướng nói cho mọi người, sao lại là vị tư?

Trong lúc tôi đang cảm thấy bối rối, Sư phụ đã đả khai tư duy của tôi: Tôi giảng chân tướng chỉ vì để giảng chân tướng. Kỳ thực mục đích giảng chân tướng của chúng ta không phải vì cứu chúng sinh sao? Thực sự cứu độ chúng sinh là Pháp của Sư phụ. Khi chúng ta giảng chân tướng cho chúng sinh, chỉ khi phù hợp với yêu cầu của Pháp, uy lực Đại Pháp mới có thể triển hiện xuất lai. Vì để giảng chân tướng mà đi giảng chân tướng, không đứng ở giác độ “vị tha” mà giảng chân tướng, không xuất phát từ nội tâm muốn tốt cho người khác, không nghĩ cho người khác, không có cơ sở tu luyện như vậy, lời nói ra sẽ không có lực xuyên thấu.

Nhớ lại trước kia ở trong nước, tôi có đọc một bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net. Đồng tu nói khi giảng chân tướng, sắp xếp cho đúng quan hệ giữa Sư phụ, đệ tử Đại Pháp và chúng sinh: Sư phụ là chí cao vô thượng, nắm giữ chúng sinh trong lòng bàn tay để cứu độ, cuối cùng mới là bản thân. Lúc ấy tôi rất bội phục cảnh giới của đồng tu, nhưng làm thế nào mới có thể được như vậy? Giờ đây mới hiểu rõ, đồng tu đã tu đến cảnh giới vô tư vị tha, tiên tha hậu ngã.

Khi ngộ được điều này, ngày 1 tháng 5 tuy không phải ngày tôi trực trên nền tảng, nhưng có thời gian tôi lại lên phòng số 1 của nền tảng RTC để gọi điện về trong nước. Khi cuộc gọi đầu tiên được kết nối, tôi chân thành thăm hỏi đối phương, nói vài câu sau đó thiện ý khuyên tam thoái; không ngờ đối phương nói “Được!” Tôi có chút sửng sốt, từ trước đến nay chưa từng gặp tình huống vừa mở miệng phía bên kia đã đồng ý thoái, mà thường là sau vài cuộc điện thoại, bản thân tiến vào trạng thái tốt rồi đối phương mới từ từ đồng ý.

Trong mấy cuộc điện thoại tiếp theo, dường như không còn bị dập máy, họ đều nghe tôi giảng chân tướng trong một thời gian dài, tỷ lệ thoái cũng cao. Bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ, trong đó có một người khi vừa nhấc máy lên đã mắng tôi “ăn no rửng mỡ“, còn xin tiền của tôi, nhưng cuối cùng không những đồng ý làm tam thoái, lúc chuẩn bị ngắt điện thoại còn yêu cầu tôi giảng thêm.

Trong toàn bộ quá trình gọi điện thoại, tôi cảm nhận được Sư phụ đang gia trì, tôi mới có thể làm được; bất kể thái độ của đối phương thế nào, tôi đều có thể giữ vững tâm tính của bản thân, từ bi giảng chân tướng cho chúng sinh, trí huệ cũng không ngừng tuôn ra. Sau khi người minh bạch chân tướng làm tam thoái, tôi cảm thấy vui mừng cho chúng sinh. Cảm tạ sự gia trì từ bi của Sư phụ!

Tôi cũng cảm ơn nhờ có cơ hội giao lưu chia sẻ này để cho tôi nhìn lại những thiếu sót của bản thân, cho tôi cơ hội để làm tốt và tu tốt bản thân. Trong đoạn thời gian hữu hạn còn lại, tôi cần học Pháp nhiều, học Pháp tốt và nghiêm túc, chân tu, thực tu, tu tốt bản thân, đặt tâm làm tốt từng cuộc điện thoại trên nền tảng RTC, trân quý những chịu đựng to lớn của Sư phụ, Sư phụ vì chúng sinh mà an bài loại hình thức và cơ duyên được cứu này. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Trên đây là thể hội của cá nhân, có điểm nào không thích đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/20/474257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/10/216525.html

Đăng ngày 11-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share