Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2023] Tôi là giáo viên dạy môn sinh học ở một trường trung học cơ sở. Trong thời gian dạy học, tôi đã tận dụng mọi cơ hội để nói với các em học sinh về văn hóa truyền thống và tầm quan trọng của việc tôn kính Thần Phật, tôi cũng chỉ ra cho các em thấy một số điểm thiếu cơ sở trong thuyết tiến hóa. Đôi khi tôi đề cập đến những thủ đoạn lừa đảo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để tẩy não người dân, tôi thường hướng các em đến với hiểu biết và nhận thức về công lý. Tôi cũng sẽ sử dụng môn sinh học trên lớp để dạy về phẫu thuật cắt khí quản và chăm sóc bệnh nhân bị bỏng nặng như thế nào. Điều này sẽ giúp các em dễ dàng nhận thức khi tôi nói về “vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn” đã được dàn dựng như thế nào và giải thích lý do cũng như khuyên các em nên thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Tôi thường nói chuyện riêng với các em học sinh khi giảng chân tướng về Đại Pháp và giúp các em thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Có một nhóm học sinh sắp tốt nghiệp, nhưng lịch dạy của tôi lại dày đặc nên tôi chỉ có thể nói chuyện được với ba em học sinh và giúp các em thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi tin rằng tất cả học sinh của tôi đều có duyên với Đại Pháp, vậy thì tôi phải làm thế nào để cứu được các em. Tôi cầu xin Sư phụ an bài cho tôi cơ hội để giảng chân tướng cho các em học sinh này.

Sư phụ nhìn thấy tâm nguyện muốn cứu người của tôi và bắt đầu an bài cơ hội cho tôi. Có lần tôi được phân công đưa một nhóm học sinh đi tham gia một cuộc thi nên chúng tôi có rất nhiều thời gian bên nhau. Tôi đã muốn nói với các em chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi lại có tâm sợ hãi và quá chú trọng vào danh lợi ở thời điểm đó nên cuối cùng tôi đã không nói gì. Những học sinh này hiện tại sắp tốt nghiệp và các em đang phải chịu rất nhiều áp lực.

Tôi hối hận vì trước đây đã không nói chuyện với các em. Kết quả là sau khi tôi muốn cứu các em, nhà trường bất ngờ yêu cầu nhóm học sinh này phải làm thuyết trình để quảng bá cho trường. Hoạt động này đã cho tôi một cơ hội khác được ở một mình với một trong số các em học sinh nên tôi nhanh chóng có thể giảng chân tướng cho một nữ sinh. Vì thành tích học tập xuất sắc nên em này đã sớm gia nhập Đoàn Thanh niên, nhưng cô bé đã đồng ý thoái xuất ngay sau khi nghe được chân tướng. Sau đó, các em học sinh lần lượt đến gặp tôi để trò chuyện trong giờ nghỉ trưa, tôi đã giảng chân tướng và giải thích rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Những học sinh này có mối quan hệ rất tốt với tôi và đồng tình với những gì tôi nói nên các em đều sẵn sàng thoái Đoàn, Đội.

Khi lễ tốt nghiệp đang đến gần, vẫn còn rất nhiều em học sinh chưa được nghe chân tướng và chưa thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ, tôi cảm thấy rất hối tiếc, vì thế tôi đã đến gặp lớp trưởng và xin tham gia dự lễ tốt nghiệp của các em. Tôi đến gặp các học sinh sau buổi lễ để nói với các em về Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi chỉ nói chuyện được với ba em học sinh vì hầu hết các em đều rời đi ngay sau khi buổi lễ kết thúc. Tôi đi dạo quanh công viên gần đó với hy vọng có thể gặp thêm các học sinh của mình. Tôi tình cờ nhìn thấy hai em học sinh nên tôi nhanh chóng nói với hai em về việc thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Hai em dự định sẽ đi du học và đã đồng ý thoái Đội sau khi nghe tôi giảng chân tướng, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp các em.

Tôi là bạn thân của một giáo viên làm trong Ban chấp hành Đoàn thanh niên của trường. Trước kỳ nghỉ hè, cô ấy tình cờ nói với tôi về việc một số sinh viên đã tốt nghiệp đang quay lại trường để làm một số thủ tục hành chính. Tôi rất vui khi biết chuyện này và hy vọng được gặp lại các em. Tôi đứng đợi ở bên ngoài văn phòng để tránh gây rắc rối cho các giáo viên trong Ban chấp hành Đoàn và có thể giảng chân tướng cho một học sinh. Tôi rất tiếc khi không thể nói chuyện với em học sinh có tên là Dương Dương vì cậu ấy đã rời đi bằng lối cửa khác.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, tôi đến trường như thường lệ nhưng người bảo vệ nói rằng các lớp đã được cho nghỉ học. Lúc đầu tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng sau đó tôi nhận thấy đèn trong văn phòng Ủy ban Đoàn Thanh niên vẫn sáng. Thì ra hôm đó các tân sinh viên đã quay lại trường để lấy sổ đoàn. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội được nói chuyện thêm lần nữa với những học sinh này.

Tôi ngồi gần văn phòng và đợi hai sinh viên đang làm nốt các thủ tục rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nhanh chóng tiến đến gần và giải thích chân tướng về Đại Pháp cho các em, gồm cả mối nguy hiểm khi tham gia Đoàn Thanh niên và cuộc đàn áp sai trái của chính quyền. Các em đã lắng nghe và đồng ý thoái xuất đoàn. Buổi chiều lại có thêm ba học sinh nữa đến, trong đó có học sinh tên Dương Dương. Chúng tôi đã nói chuyện suốt hai giờ đồng hồ, tất cả các em đều nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên. Nhưng tôi rất tiếc vì đã không kịp nói chuyện với một cậu học sinh tên là Đình Đình do cậu học sinh này lấy xong tài liệu đã vội rời đi.

Vào một buổi chiều trước Ngày Nhà giáo, một số sinh viên mới tốt nghiệp đã quay lại trường để thăm các thầy cô của mình, trong số đó có cậu học sinh Đình Đình. Tôi đã tranh thủ giảng chân tướng cho một, hai hoặc ba em học sinh cùng một lúc, và một số em đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Trong giờ giải lao, cậu học sinh Đình Đình đã chủ động tiến đến chỗ tôi và hỏi: “Thầy có muốn nói chuyện với em không?”. Tôi tận dụng cơ hội để nói cho em ấy chân tướng về Đại Pháp. Em nói với tôi: “Thưa Thầy, khi con đăng ký vào Đoàn Thanh niên, con đã phải làm bài kiểm tra về hệ tư tưởng và giá trị của mình, con đã làm bài thi hai lần nhưng đều không đạt”. Cậu bé Đình Đình là một học sinh rất thông minh và bố mẹ em cũng là những phụ huynh có hiểu biết. Tôi rất vui khi thấy Đình Đình đã có một lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình và em ấy cũng đã thoái xuất khỏi Đội.

Vào một ngày trời mưa, nhiều nhóm học sinh cũ đã quay trở lại trường. Tôi rất biết ơn sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ để tôi có thể giảng chân tướng cho từng học sinh, trong đó có cả một học sinh nữ mà tôi chưa từng dạy. Cô bé nói với tôi rằng em rất thích môn sinh học và muốn nói chuyện với tôi, tôi đã chỉ ra những lỗ hổng trong thuyết tiến hóa. Cô bé thích học hỏi nên tôi đã giải thích sự thật cho cô bé từ nhiều góc độ, chẳng hạn như văn hóa Thần truyền, ngôn ngữ học, kiến trúc và tín ngưỡng tâm linh. Cuối cùng, cô bé đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Trước khi rời đi, cô bé nói: “Sư phụ, cảm ơn thầy rất nhiều, hôm nay em đã học được rất nhiều điều mà trước đây em chưa từng biết”.

Khi này, trời đã tối và các giáo viên trong trường đã lần lượt ra về. Tôi bước lên lầu thì nhìn thấy sáu em học sinh vẫn đang ngồi đợi, trong đó có hai em đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ còn bốn em vẫn chưa từng được nghe chân tướng. Tôi đã tận dụng những giây phút cuối cùng trong ngày để giúp bốn học sinh này thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ngoài trời vẫn mưa càng lúc càng nặng hạt nên tôi nói rằng sẽ chở các em về nhà.

Sau khi chở các em học sinh về, tôi lái xe về đến nhà là hơn 11 giờ đêm. Tôi làm một tô mì ăn liền thay cho bữa tối và sắp xếp danh sách những học sinh vừa đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Cuối cùng tôi đã có thể giảng rõ chân tướng cho các học trò cũ và bù đắp phần nào những tiếc nuối của mình. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Lớp học tôi đang dạy có hơn 80 học sinh, và tôi đã giúp được 40 em thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Tôi biết rằng tôi sẽ gặp lại các em trong tương lai và sẽ tiếp tục khuyên những em còn lại thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Những trải nghiệm giảng chân tướng cho học sinh trong thời gian gần đây đã cho tôi thấy sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, chỉ cần chúng ta có nguyện vọng cứu người thì Ngài sẽ an bài cho chúng ta cơ hội. Tôi trân quý mối nhân duyên với các học trò của mình và luôn tìm cơ hội để giảng chân tướng cho các em.

Gần đây, những em học sinh tôi đang dạy đã có một bước đột phá chưa từng có về điểm số trong kỳ thi tuyển sinh trung học và được nhận vào những trường tốp đầu. Ngay cả những học sinh (những em đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ) có học lực kém, được đánh giá là khó có thể vượt qua kỳ thi cũng đã đỗ vào các trường trung học hạng hai. Kết quả thật vi diệu.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã luôn bảo hộ và gia trì cho một đệ tử kém tinh tấn như con để con có thể giảng chân tướng một cách an toàn và sáng suốt. Không có lý do gì để chúng ta không thể tinh tấn trên con đường tu luyện. Con xin thay mặt cho những chúng sinh đã minh bạch chân tướng được tạ ơn Ngài!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/9/466752.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/6/213231.html

Đăng ngày 09-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share