Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 18-08-2024] Cô Đàm Quân Chi là nhà phân tích dữ liệu của chính quyền tỉnh Ontario, Canada. Năm ngoái, trước khi Shen Yun đến biểu diễn ở Toronto, cô đã đăng thông tin về Shen Yun trên một nền tảng trực tuyến của nội bộ nhân viên trong chính quyền và gửi thư chia sẻ thông tin về Shen Yun, dùng thành ý để giải khai nghi hoặc của đồng nghiệp đối với Shen Yun, khiến hơn 60 viên chức chính phủ vui vẻ mua vé tới xem diễn xuất của Shen Yun.

a42226e10f575407bf81d77678f84c44.jpg

Cô Đàm Quân Chi, nhà phân tích dữ liệu của chính quyền tỉnh Canada.

Chia sẻ văn hóa, bị gièm pha, và giải khai nghi hoặc một cách đúng mực

Cô Đàm Quân Chi là nhà phân tích dữ liệu trong chính quyền tỉnh Ontario đã bảy năm, là trưởng nhóm kỹ thuật. Cô thường làm việc cần mẫn, thiện đãi người khác, và có mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp. Năm ngoái, trước khi Shen Yun đến biểu diễn ở Toronto, cô đã chia sẻ thông tin về Shen Yun trên một nền tảng trực tuyến của nội bộ nhân viên trong chính quyền và đã nhận được nhiều lời cảm ơn, nhiều lượt thích từ các đồng nghiệp. Tuy nhiên, một phụ nữ phương Tây đã có những bình luận tiêu cực dưới bài đăng.

Người phụ nữ này bình luận rằng cô đã xem Shen Yun, trang phục và các điệu múa đều rất đẹp. Tuy nhiên, cô không thể tán đồng khi trong chương trình biểu diễn lại liên quan đến tín ngưỡng Pháp Luân Công và cho rằng đó là giáo điều. Đồng thời, cô còn nêu ra thông tin sai sự thật về Shen Yun trên Internet để chứng minh cho phán đoán của mình.

Trước tình huống này, cô Quân Chi cho biết: “Ban đầu, tôi không biết phải làm sao. Một mặt, tôi không muốn các đồng nghiệp trong chính phủ chưa xem Shen Yun bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực của cô ấy, vì thế tôi đã định xóa bài đăng của mình đi để tránh cho nhiều người bị hiểu sai. Mặt khác, tôi lại không muốn xóa bài đăng, mà nghĩ cần phải đối mặt một cách có đường đường chính chính và xử lý thỏa đáng sự việc này.”

Sau khi suy nghĩ, cô Quân Chi trả lời đồng nghiệp phương Tây rằng: “Mỗi một khán giả mà tôi từng trò chuyện đều vô cùng xúc động trước thông điệp và vẻ đẹp mà Shen Yun truyền tải.”

Ngay sau đó, đồng nghiệp phương Tây đã gửi email trực tiếp cho cô Quân Chi, nói rằng: “Trong diễn xuất Shen Yun, lời ca nói về quan niệm hiện đại và thuyết tiến hóa là tà ác, rồi thì điệu múa nói rằng phương pháp để khỏi bệnh Covid là cầu khẩn Thần, điều này khiến tôi thấy không thoải mái. Sau đó, qua tìm kiếm trên mạng, tôi lại biết người sáng lập Shen Yun phản đối chủ nghĩa nữ quyền và đồng tính luyến ái, mà những điều không phù hợp với giá trị của tôi. Tôi biết không phải ai cũng có trải nghiệm giống nhau, cũng không phủ nhận nền văn hóa truyền thống cổ xưa của Trung Quốc đúng là hết sức đẹp về mặt thẩm mỹ, nhưng với tư cách là một nhà khoa học và người ủng hộ người đồng tính, tôi cảm thấy không thoải mái.”

Hiểu quan điểm của đồng nghiệp và đáp lại bằng sự rộng lượng

Sau khi đọc email nhiều lần, cô Quân Chi hiểu được những chỗ nghi hoặc và hiểu lầm của người phụ nữ nên đã trả lời những câu hỏi này bằng một email dài.

Về quan niệm hiện đại và thuyết tiến hóa mà đồng nghiệp này đề cập, cô Quân Chi viết: “Sau khi tìm hểu một chút về thuyết tiến hóa, tôi nhận thấy nó chỉ là một sản phẩm của một quá trình do con người tìm tòi, khám phá chân tướng của vũ trụ, còn thuyết tiến hóa của Darwin mới chỉ là giả thuyết, chứ chưa phải là sự thật chắc chắn. Trước vũ trụ bao la và rộng lớn, con người quá nhỏ bé. Hàng ngàn năm nay, chúng ta vẫn liên tục khám phá thế giới, và tiến lên phía trước. Chúng ta phá vỡ các quy tắc và mở ra những kỷ nguyên mới – vậy thì vì sao chúng ta lại hạn chế bản thân ở một khả năng cố định? Là một nhà khoa học, tôi sẵn sàng đón nhận các quan điểm khác nhau bằng tinh thần cởi mở.“ Ngoài ra, cô Quân Chi cũng để cập đến những quan sát của cô về lợi ích của tư tưởng truyền thống đối với xã hội ngày nay: “Cũng như các tín đồ Cơ đốc giáo tin vào Thượng Đế, như người dân bản địa kính trọng đại tự nhiên, người Trung Quốc truyền thống tin vào luân hồi. Khi làm việc tốt thì sẽ trở thành người cao thượng hơn, kiếp sau đắc phúc báo, hoặc khi chết sẽ tiến nhập vào tầng cao hơn trong vũ trụ. Tư tưởng này khích lệ mọi người trở thành người tốt hơn.”

Về việc người phụ nữ này không đồng tình với biện pháp cầu Thần để được khỏi bệnh Covid-19, cô Quân Chi viết: “Trong nền văn hóa thần truyền 5.000 năm của Trung Quốc, người Trung Quốc rất luôn có tâm tôn kính trời và thể hiện sự tôn kính cực kỳ cao đối với Thần. Họ tin rằng thiên tai nhân họa là cảnh báo cho nhân loại. Trong cuốn thư tịch Trung y cổ đại “Hoàng Đế Nội Kinh” có nói: “Chính khí tồn nội, tà bất khả can” (Bên trong có chính khí thì tà không thể xâm nhập). Khi trong người đầy năng lượng chính thì những vật chất có hại và tà ác liên quan đến bệnh tật không cách nào xâm hại thân thể được. Tôi nghĩ điều tiết mục của Shen Yun muốn truyền đạt là: Thông qua tu luyện, khiến tư tưởng và hành vi tuân theo pháp tắc vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn, thì thân thể người sẽ có thể đồng điệu với năng lượng thuần tịnh của vũ trụ.”

43bd66972f1b58d4e86c3320a9e0932b.jpg

Cô Đàm Quân Chi luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công – “Thần Thông Gia Trì Pháp”

Về những nhận định không đúng sự thật về người sáng lập Shen Yun trên Internet, cô Quân Chi trả lời: “Trên mạng có rất nhiều bài viết về nhà sáng lập Shen Yun hay nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhưng rõ ràng là thiếu bằng chứng và thực sự là bịa đặt, hoặc do hiểu lầm.” Về vấn đề đồng tính luyến ái, Pháp Luân Công có quan điểm tương tự như quan điểm của Phật giáo và Cơ đốc giáo truyền thống, nhưng không hề áp đặt người khác. Giá trị quan của công pháp Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu học viên thiện đãi bình đẳng với tất cả mọi người, kể cả những người có những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống.

“Về vấn đề quyền của phụ nữ, nhà sáng lập Shen Yun từng đề cập rằng vấn đề này nảy sinh do ban đầu đàn ông không đối xử đúng mực với phụ nữ! Vì vậy, tôi nghĩ điều này hoàn toàn không chống lại chủ nghĩa nữ quyền. Tôi thường nghĩ, nếu mọi người trên thế giới ngày nay đối đãi với nhau bằng thiện ý, thì thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.“

Trong email, cô Quân Chi cũng đề cập rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Biểu diễn Shen Yun không chỉ nhằm mục đích giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc mà còn phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc, với hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa lưu tâm và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Chân thành khiến sắt đá cũng phải mở lòng

Vài giờ sau, người đồng nghiệp phương Tây trả lời email: “Cảm ơn cô đã dành thời gian chia sẻ thông tin chi tiết và bối cảnh với tôi. Tôi hiểu sự vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tôi lo lắng về điều đó. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ bình an. Hy vọng một ngày nào đó, các bạn có thể học và tập luyện Pháp Luân Công một cách an toàn và bình thường ở đất nước Trung Quốc cổ xưa này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ những suy nghĩ và thông tin.”

Cô Quân Chi đề xuất với đồng nghiệp này rằng cô hy vọng nhiều người có thể nhận ra thông điệp mà Shen Yun muốn truyền tải và hy vọng cô sẽ xóa những bình luận tiêu cực.

Hy vọng ngày càng có nhiều người giải khai nghi hoặc và được thụ ích

Cô Đàm Quân Chi đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và làm kỹ sư kiêm giảng viên đại học. Vào giữa mùa hè năm 1997, cô Quân Chi trở về quê sau kỳ nghỉ hè. Mẹ cô hồ hởi kể với cô về Pháp Luân Công, đồng thời khuyên cô cũng bước vào tu luyện. Chuyện là mẹ cô Quân Chi từng bị bệnh tật hành hạ quanh năm, tầm y vấn dược tốn kém bao nhiêu tiền mà vẫn không có chuyển biến tốt, nhưng chẳng bao lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã khỏe mạnh trở lại. Nghe mẹ chia sẻ, cô Quân Chi thấy tốt quá, rốt cuộc không còn phải lo lắng cho sức khỏe của mẹ nữa rồi.

Vì vậy, mẹ cô Quân Chi đề nghị cô cùng đến nhóm học Pháp để xem video bài giảng của Sư phụ, cô chỉ nghĩ là cứ đi cùng mẹ. Xem video được một lúc, cô Quân Chi liền thấy bài giảng thật sâu sắc và lôi cuốn. Cô nhớ lại: “Trước đây, tôi cứ mơ hồ có tâm cầu đạo, vì thế hay ngắm sao trời, nhưng lại cảm thấy vũ trụ mênh mang thế kia, nhân loại nhỏ bé thế này, đâu biết con người từ đâu tới, sống để làm gì.” Bởi vậy, cô Quân Chi cũng thấy hiếu kỳ về các hiện tượng thần bí. Cô cho hay: “Nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi cảm thấy bỗng nhiên đại ngộ. Oa! Thắc mắc của tôi đã được giải khai rồi, cảm giác như được cắm nguồn điện vào liền thông suốt.”

Cuối kỳ nghỉ hè ấy, cô Quân Chi trở lại trường học cùng cuốn “Chuyển Pháp Luân” và bắt đầu đọc, bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện.

Khi cô Đàm Quân Chi được nhận vào trường cao học, cũng là lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bôi nhọ và bức hại Pháp Luân Công. Mẹ cô vì tu luyện Pháp Luân Công mà đã nhiều lần bị cảnh sát bắt đi. Cô đành miễn cưỡng rời khỏi Trung Quốc đại lục để tới đất nước tự do.

Cô Quân Chi muốn chia sẻ bản thân đã thụ ích như thế nào nhờ tu luyện Pháp Luân Công để nhiều người hơn nữa biết. Vì thế, cô đã tham gia vào hoạt động hoằng dương văn hóa truyền thống Trung Quốc ở nước ngoài. Khi Shen Yun lưu diễn khắp thế giới, cô đã tích cực tham gia quảng bá Shen Yun. Các đồng nghiệp của cô xem xong biểu diễn Shen Yun đều tới cảm ơn cô vì đã giới thiệu cho họ diễn xuất tuyệt vời đến vậy.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/18/480974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/19/219578.html

Đăng ngày 20-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share