Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-2-2024] Tôi tham gia vào một nền tảng gọi điện thoại trong đợt bùng phát dịch COVID, và tôi rất biết ơn khi có được cơ hội này để giảng chân tướng, cứu chúng sinh, và tu luyện bản thân cùng các đồng tu trên khắp thế giới.

Trong ba năm gọi điện thoại giảng chân tướng vừa qua, tôi ngộ ra rằng nếu chúng ta không từ bi và thiện lương thì chúng ta không thể cứu người. Tôi thường nói với mọi người rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp liên lạc với họ vì chính lợi ích của họ. Chúng tôi hy vọng họ hiểu được hậu quả khủng khiếp của việc tiếp tục làm điều ác.

Kiên trì là then chốt

Kiên trì là rất quan trọng khi gọi điện thoại giảng chân tướng cho cảnh sát, công tố viên và các cơ quan hành pháp, và việc này khó khăn hơn nhiều so với nói chuyện với đại chúng. Nó đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, đối mặt với khó khăn và kiên định tin vào điều Sư phụ dạy:

“Bất tín lương tri hoán bất hồi”
Diễn nghĩa:
“Không tin rằng không gọi lương tri trở lại được”
(Tế thế – Hồng Ngâm III)

Khi tôi gọi điện cho một cảnh sát ở Thành phố Gia Mộc Tư, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, ông ấy chửi rủa 13 giây trong điện thoại rồi cúp máy. Tôi gọi lại, lần này ông ấy lắng nghe 11 giây, chửi rủa rồi cúp máy. Tôi nghĩ, miễn là ông ấy bắt máy thì tôi sẽ không bỏ cuộc – tôi chỉ muốn ông ấy có cơ hội được cứu. Sau bảy lần gọi thì tôi nhận thấy sau mỗi lần ông ấy chịu nghe lâu hơn. Cuối cùng thì ông ấy không chửi thề nữa, lắng nghe trong 24 phút và hiểu được chân tướng.

Tôi chia sẻ với ông ấy những trang web như “Phát thanh Hy vọng”, “Thoái Đảng”, “Tổ chức thế giới về điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Đối thoại giữa luật sư và công tố viên” và những trang web giảng chân tướng khác.

Một lần khác tôi gọi điện cho một Trưởng Đồn công an ở Trường Xuân. Ông ấy cũng bắt đầu chửi rủa và cúp máy. Tôi vẫn cứ gọi lại. Sau mấy lần, tôi cố gắng thử các cách khác nhau. Tôi biểu lộ mối quan tâm chân thành đối với sự an toàn của ông ấy trước những rủi ro cao liên quan đến công tác của ông. Lần này ông ấy không cúp máy nữa mà lắng nghe tôi nói. Tôi kể cho ông ấy nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã khỏi các bệnh như thế nào, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức ra sao và tôi được các đồng nghiệp tôn trọng. Cuối cùng ông ấy cũng hiểu và thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đã gọi cho ông ấy tới 13 lần.

Đôi khi tôi cũng gặp những người hoàn toàn không chịu lắng nghe. Họ chửi rủa và cuối cùng không nhấc máy nữa. Tôi không từ bỏ họ và nhờ các học viên khác gửi cho họ những tin nhắn chân tướng, với hy vọng rằng khi bình tĩnh trở lại, họ sẽ đọc thông tin.

Đầu năm 2023, Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại.” Khi gọi điện thoại cho mọi người, tôi mở đầu cuộc trò chuyện bằng đoạn đầu tiên của kinh văn:

“Trước tiên nhân dịp năm mới của Trung Quốc chúc mừng tất cả! Năm mới vốn nên nói đôi lời mừng năm mới mà mọi người thích nghe, nhưng tôi nhìn thấy nguy hiểm đang từng bước tiếp cận nhân loại. Vì thế chúng Thần1 chư Phật yêu cầu tôi hãy nói với chúng sinh thế giới đôi lời mà Thần muốn nói; câu nào cũng là Thiên cơ2, là để con người biết được chân tướng3, lại [lần nữa] cấp cơ hội được cứu cho con người.” (Vì sao có nhân loại)

Tôi nhấn mạnh thông điệp của Sư phụ về việc cứu độ tất cả chúng sinh, nhắc nhở họ rằng Sư phụ trân quý tất cả mọi người trên thế gian này. Ngài muốn các học viên mang đến cho thế nhân hy vọng và được cứu độ.

Có lần, tôi gọi điện cho một cảnh sát của một đồn công an ở Giang Tây, anh ấy đã trả lời cuộc gọi hai lần và chăm chú lắng nghe trong tổng cộng hơn 18 phút. Sau khi cung cấp cho anh ấy mấy trang web giảng chân tướng và thông tin đăng nhập QQ, WeChat, anh ấy nhờ tôi gửi các thông tin đó vào điện thoại cá nhân của mình và rất biết ơn khi nhận được chúng. Tôi thấy cơ hội đã chín muồi liền hỏi liệu anh có muốn thoái Đảng không. Anh ấy đồng ý và còn nhờ tôi thoái cho cả vợ của anh ấy nữa.

Một lần khác, tôi gọi điện cho một vị thẩm phán ở Toà án trung cấp ở tỉnh Cát Lâm. Ông ấy tỏ ra nghi ngờ và tranh cãi với tôi, sau đó bỏ đi nói chuyện với một phụ nữ, có lẽ là vợ của ông ấy. Một lát sau, ông ấy quay lại và khẳng định rằng mình chỉ tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi lại quay ra nói chuyện với người phụ nữ kia. Tôi nghĩ cuộc gọi này sẽ không đi đến đâu bởi ông ấy cứ chạy đi chạy lại. Ông ấy không thể nghe được chân tướng.

Sau đó, ông ấy lại quay lại, lớn tiếng thề là sẽ trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc này, người phụ nữ giật lấy điện thoại và nói: “Chị ơi, em cũng làm việc ở Tòa án. Chị không cần phí công tranh luận với anh ấy, anh ấy không hiểu gì đâu. Chị nói đúng, mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng. Việc tin vào Pháp Luân Đại Pháp không có gì là sai cả. Chị đừng để ý đến anh ấy nhé. Em cảm ơn chị!” Tôi đáp lại: “Cảm ơn cô đã hiểu chuyện, cô thật là một người tốt”.

Việc gọi điện giảng chân tướng đòi hỏi trí huệ, nhẫn nại, và thường xuyên áp dụng các phương cách khác nhau để đảm bảo là đối phương tiếp nhận thông điệp. Tôi trân quý từng số điện thoại mà tôi gọi vì tôi biết rằng mỗi cuộc điện thoại là cơ hội cứu người.

Có lần, tôi gọi điện cho một công an ở Tứ Xuyên không hiểu chân tướng. Ông ấy nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không ăn, không uống, không ngủ. Họ chỉ muốn trở thành Thần, điều này biến họ trở thành ngu ngốc”. Tôi cười và đáp lại: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 24 năm rồi. Nếu tôi không ăn, không uống, không ngủ thì chắc hẳn tôi đã chết từ lâu rồi”. Rồi tôi giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói về trải nghiệm tu luyện của mình. Sau khi lắng nghe 19 phút thì ông ấy hiểu ra. Khi tôi nói chồng của tôi cũng là người Tứ Xuyên thì ông ấy vui vẻ bảo: “Nếu chị có cơ hội đến đây nói chuyện trực tiếp thì tốt quá. Tên tôi là … rất dễ nhớ. Chị đến đây chơi vài hôm”. Sau đó ông ấy bảo phải cúp máy vì đang giờ làm việc. Tôi rất xúc động về phản hồi của ông ấy và chúc ông ấy được bình an.

Còn có lần tôi gọi điện thoại và một bé gái ở Tứ Xuyên bắt máy. Khi tôi bảo cháu đưa điện thoại cho người lớn trong nhà thì cháu nói tất cả người thân và mọi người trong làng cháu đều đã chết trong đại dịch, chỉ còn lại mỗi mình cháu. Nghe thấy điều này khiến tôi vô cùng đau xót, việc này phản ánh sự nghiêm trọng của đại dịch. Đại dịch chưa chấm dứt mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn che đậy sự thật, tôi cảm thấy việc cứu những người bị lừa dối thậm chí còn gấp gáp hơn.

Sư phụ đang giúp tôi

Đầu năm 2024, việc gọi điện cho những trường hợp đặc biệt vô cùng khó khăn. Tôi nhận được một danh sách các số điện thoại, nhưng khi tôi gọi thì không có ai trả lời. Sau 2 giờ sáng, tôi nhìn lên Pháp tượng của Sư phụ ở trên tường và cầu xin Ngài gia trì cho tôi cứu chúng sinh và hoàn thành thệ ước của mình.

Sau đó, tôi bắt đầu bấm những số ở cuối danh sách và cố gọi lại những số mà lúc trước không bắt máy. Lần này số điện thoại đầu tiên mà tôi gọi đã bắt máy và người đó đã lắng nghe trong vòng 6 phút. Sau khi cúp máy, tôi liên tục tạ ơn Sư phụ. Những giọt nước mắt biến ơn lăn dài trên khuôn mặt tôi. Tôi lại gọi được thêm ba người nữa. Sư phụ đã an bài cho bốn chúng sinh này đến với tôi, ban cho họ có cơ hội được nghe chân tướng. Sự từ bi của Sư phụ vô cùng hồng đại! Mặc dù sống một mình, tôi luôn cảm thấy sự hiện hữu của Sư phụ bên cạnh tôi, bảo hộ và khích lệ tôi trong việc cứu chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Nếu như bây giờ tôi kết thúc sự việc này, thì sinh mệnh tương lai sẽ bị huỷ rớt xuống quá nhiều. Những người từng hạ xuống để đắc Pháp, những người vì để đắc Pháp mà đến sẽ là phí công xuống đây. Thủa ban đầu, thì những sinh mệnh ấy —bất kể hiện nay họ làm gì— thì họ đều là Thần, đã thấy ở nơi này quá đáng sợ, vậy mà dám lập tức tiến đến, dám đến; tại sao? Họ đối với Chính Pháp, đối với Đại Pháp là mang theo hy vọng, tín niệm kiên định phi thường, [họ] đến đây rồi. Dẫu hiện nay biểu hiện của họ có như thế nào, thì cũng cần nhìn vào lúc đương sơ, cũng phải xét lịch sử, cũng phải xét quá khứ của sinh mệnh đó là như thế nào, hết mức cứu độ họ.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009” Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi nhận ra rằng quá trình gọi điện thoại giảng chân tướng và cứu chúng sinh cũng giống như quá trình thực tu bản thân. Đối mặt với đủ loại khó khăn và ma nạn, liệu tôi có thể tín Sư tín Pháp, kiên định không lay động, liên tục đề cao và tận dụng mọi cơ hội cứu người không?

Hiện giờ tôi đã 78 tuổi, và tôi bắt đầu tu luyện vào ngày 23 tháng 12 năm 1998. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị bệnh thấp tim nặng. Qua thiết bị theo dõi suốt 24 giờ, tôi đã bị hơn 14.800 lần tim ngừng đập. Các bác sỹ cảnh báo rằng tôi không được ngủ vào ngày mưa, ngày áp suất thấp, họ khuyên tôi nên đi lại để tránh bị đột tử. Tôi còn bị chứng viêm màng hoạt dịch, tăng sản xương và dính mô mềm ở đầu gối khiến mỗi bước đi đều đau đớn. Việc đến bệnh viện hàng tuần để hút dịch và tiêm, cùng với các bệnh khác như tăng sản xương và suy nhược thần kinh, khiến tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi được cải thiện chỉ trong một tuần. Bạn bè và người thân của tôi đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp, Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai.

Ở Trung Quốc, vì giữ vững đức tin của mình, tôi đã bị giam giữ phi pháp ở những nơi khét tiếng như Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia và Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh trong ba năm rưỡi. Ngay cả khi đối mặt với cảnh sát tà ác nhất, tôi vẫn bảo trì tâm từ bi. Tôi liên tục giảng chân tướng cho họ, một số cảnh sát hiểu chân tướng đã lựa chọn không làm điều xấu và chuyển sang bảo vệ các học viên. Một vài tù nhân được lệnh giám sát tôi thậm chí cũng bắt đầu tu luyện và trở thành đồng tu của tôi.

Những trải nghiệm cá nhân của tôi đã chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp và Sư phụ toàn năng của chúng ta. Ở chặng cuối của tiến trình chính Pháp, tôi nhất định sẽ vâng lời Sư phụ, tu luyện tinh tấn, cứu thêm nhiều chúng sinh, hoàn thành thệ ước và viên mãn theo Sư phụ trở về.

Con xin tạ ơn Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/16/473221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/20/216276.html

Đăng ngày 07-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share