Bài từ học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2007]
Ngày 20 tháng bảy 2007, hai học viên Pháp Luân Đại Pháp cô Xu Hui và con trai cô, Cai Chao, từ thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, cùng đi Bắc Kinh để căng băng vải tại quảng trường Thiên An Môn. Họ bị các viên chức tại Sở cảnh sát Thiên An Môn bắt và đang bị cầm tù tại nhà tù vùng Dongcheng. Các băng vải mà họ dơ lên cao viết rằng: “Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ” và “Hãy ngưng sự tàn ác của ĐCSTQ trong việc gặt cắt nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống!”

Gia đình của họ cố tìm tin tức của họ và biết được rằng cả hai không cho cảnh sát biết tên của họ. Nhà tù vùng Dongcheng từ chối cho phép gia đình đi thăm và chỉ cung cấp một bức hình cho gia đình họ nhìn mặt.

Hồ sơ và băng thâu âm điện thoại cầm tay cho biết rằng cả hai mẹ và con đều bị tra vấn. Trong tấm hình, mặt bà Xu rất đỏ, như là bà bị đánh. Vì tấm ảnh của Cai Chao quá mờ, lính canh để cho gia đình nhìn thấy Cai Chao cách xa một chục thướt tây. Gia đình vẫn không thể nhìn thấy Cai Chao rõ rệt và cố bước đến gần hơn, nhưng họ bị lính cầm vũ khí chận lại và không cho phép nói chuyện với Cai Chao.

Sau khi xác nhận danh tính, lính canh không cho biết chi tiết và chỉ cho phép gia đình để lại tiền bạc và chờ đợi tin tức ở nhà.

Người lính canh gặp mặt gia đình tên là Cao (không rõ nam nữ, không có mang bản tên). Gia đình hỏi rất nhiều câu hỏi và các lính canh xem như không biết gì về hai mẹ con họ.

Các số điện thoại liên quan:
Sở cảnh sát Thiên An Môn Bắc Kinh: 86-10-65241304
Sở cảnh sát vùng Dongcheng: 86-10-84081114
Nhà tù vùng Dongcheng: 86-10-84081768
Lính Cao: 86-10-84081748
Người gác điện thoại nhà tù: 86-10-84081725

Ngày 12 tháng tám, 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/13/160722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/16/88640.html)

Đăng ngày 04-04-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share