Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2024] Chiều nay, tôi đi cuốc đất, đến vườn liền xỏ đôi giày du lịch đã chuẩn bị trước, cầm xẻng lên liền bắt đầu làm việc. Bỏ công sức chừng nửa giờ đồng hồ, tôi đã cuốc đất xong, thay giày xong liền bước ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước, tôi đã thấy đau mắt cá chân phải, nhói như kim châm vậy.

Tôi vội tìm một chỗ để ngồi xuống, cởi giầy và lắc hai lần, một con ong vò vẽ rơi ra khỏi giày, tôi liền nhận ra đã bị ong vò vẽ chích. Khi ấy, trong tâm tôi thấy lo, nghe nói ong vò vẽ đốt xong thì nó không sống được nữa. Ôi, tại sao không kiểm tra giày trước khi mang vào nhỉ, sao vội đi giày thế.

Đúng lúc đó, một người hàng xóm đến và nói: Mau giẫm chết nó đi. Đương nhiên tôi sẽ không làm hại nó. Người hàng xóm nói năm ngoái cô ấy bị ong vò vẽ đốt mà sưng mất mấy hôm. Tôi nhìn xuống đất thấy con ong động đậy, chầm chậm từ mặt đất bay lên, rồi bay đi mất. Tôi nói không sao đâu. Chuyện thần kỳ đã phát sinh, chân tôi lập tức không đau nữa, như chưa từng bị chích vậy, một chút sưng cũng không có. Tôi thật sự thể hội rằng,

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân)

Vậy nên bình thường chúng ta cần bảo trì một trái tim thiện lương, như thế khi đột nhiên phát sinh sự việc mới có thể xử lý được tốt.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/8/476243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219004.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share