Bài viết của Thanh Tuyềnđệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 22-03-2024] Gần đây, nhiều đồng tu phản ánh rằng lên mạng hay bị nghẽn, sau khi mở cổng Freegate liền có tình trạng gián đoạn tín hiệu, quãng thời gian trống không có tín hiệu rất lâu, trang mạng mất rất lâu mới mở được.

Nhưng khi tôi đi nhóm học Pháp tuần này, có một bác đồng tu nói, hai hôm nay tín hiệu của bác rất tốt, lên mạng tốc độ rất nhanh. Lúc đầu, tôi còn có không tin lắm, mọi người đều phản ánh lên mạng khó khăn, buổi học Pháp tuần trước, bác còn nói bác không lên mạng nổi, tín hiệu đứt đoạn, mà tuần này tốc độ đã rất nhanh rồi sao?

Học Pháp xong, tôi đến nhà bác tận mắt xem sao. Quả nhiên, vừa vào đã thấy máy tính của bác bật Freegate tín hiệu vô cùng ổn định, đều đặn. Bấm mở một vài liên kết, tốc độ vô cùng nhanh, tốc độ tải xuống cũng rất nhanh. Nhớ sáng nay, tôi ở nhà download tuần san, còn tốn công sức thế kia cơ mà! Trạng thái của bác hiện tại thực sự quá thần kỳ.

Tôi hỏi bác tuần này có phải tâm tính đề cao được rất nhiều không? Bác trả lời đúng vậy, ra ngoài cứu người không tốn sức, một ngày có thể cứu được rất nhiều người, dường như chúng sinh đều đang chờ đợi bác. Lúc bác giảng chân tướng có người còn khóc, không ngừng cảm ơn bác. Bản thân bác cũng luôn trong trạng thái vui vẻ tốt lành, nhìn ai cũng thấy thuận mắt, đều tốt, thấy thế nhân đều thật thân thiết. Trước đó, khi giảng chân tướng, bác hay nghĩ người này bất hảo, người kia cũng không được, nhưng hiện giờ, từ nội tâm, bác thấy chúng sinh đều tốt như vậy; trước đây, trong tâm của bản thân có gì đó bất hảo, mới nhìn không ưng cái này, nhìn không quen cái kia.

Từ trạng thái của đồng tu, tôi ngộ ra, hoàn cảnh của chúng ta thực sự là do tâm của bản thân đệ tử Đại Pháp chúng ta thúc đẩy mà thành, tâm đặt trong Pháp, làm gì cũng chiểu theo điều Sư phụ giảng, đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp đối với chúng ta, liền có thể phá trừ phong tỏa của cựu thế lực, liền có thể phủ định được an bài của cựu thế lực.

Tối đến về nhà, lúc làm tài liệu, máy in của tôi liên tục bị kẹt giấy, lúc chạy lúc dừng, trong tâm tôi thỉnh thoảng lại xuất ra một vài niệm đầu hướng ngoại nhìn: Cái máy này lúc đem về vốn không phải mới, hay là đến hạn rồi nên xuất hiện trục trặc? Ngày mai nhờ đồng tu kỹ thuật qua xem sao, sửa chữa xem sao?

Nhưng nhớ đến sự việc thần kỳ của bác đồng tu hôm nay, tôi nghĩ máy in là món lợi khí để tôi cứu người, gặp trạng thái này, chẳng phải tôi nên đề cao tâm tính rồi sao? Không thể dùng quan niệm của người thường để đối đãi với những phiền phức tôi gặp phải. Đây chẳng đúng là cơ hội để tôi chiểu theo Pháp mà thực tu sao?

Trước mắt, tôi phải buông việc của máy in xuống mà học Pháp đã. Sáng ngày hôm sau, lúc lại mở máy in lại thấy nhấp nháy đèn vàng, vẫn là trạng thái không hoạt động, trong tâm tôi lại rộn lên một trận. Nhưng lúc tôi chuẩn bị lấy điện thoại liên hệ với đồng tu kỹ thuật, nhưng vẫn còn chút không cam tâm: nếu hôm qua đã ngộ được hoàn cảnh của bản thân có quan hệ với tâm tính của mình, thì sao lại vội dùng biện pháp của người thường để giải quyết vấn đề như thế? Tôi đặt điện thoại xuống.

Đứng trước máy in, tôi xem kỹ hiển thị báo lỗi trên giao diện, hiển thị ngày hôm nay khác với hiển thị ngày hôm qua, hôm qua là kẹt giấy, hôm nay hiển thị là máy in không có mực hay lỗi hộp mực. Tôi nhanh chóng lấy hộp mực ra, vừa xem đã thấy bên trong hộp mực một giọt mực cũng không còn. Nếu hôm qua tôi bấm số bản sao, giống như bình thường để máy in tự in, rồi đi làm việc khác, rất có thể sẽ in ra một đống giấy thiếu mực.

Ồ! Tôi hiểu rồi, ngày hôm qua máy in kẹt giấy là muốn báo cho chủ nhân, tránh được lãng phí giấy, nên nó mới không hoạt động. Tôi nhanh chóng đổ mực vào, khởi động lại máy, tất cả khôi phục lại bình thường!

Thông qua hai sự việc trên đây, tôi ngộ ra, người tu luyện chúng ta nhất định phải đứng trong Pháp để nhận thức các loại phiền phức và các loại can nhiễu trước mắt, thực tu chính mình dựa trên Pháp, không nên để lỡ mất những việc nhỏ bé trong cuộc sống, đó là bước ngoặt đưa chúng ta từ người hướng đến Thần, chuyển biến quan niệm, chứng thực Đại Pháp.

Một đôi điều thể hội của cá nhân, có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/22/474423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/23/216692.html

Đăng ngày 10-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share