Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-01-2024] Ba năm trước, đồng tu Anne xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh, muốn đến chỗ tôi để học Pháp. Thời gian đó, tôi đang làm hạng mục giảng chân tướng ở nhà và có thời gian nên tôi đã đồng ý.

Hằng ngày, chúng tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tình hình bệnh tật của cô ấy đã cải thiện đáng kể. Tôi rất mừng cho cô ấy và một lần nữa đã được chứng kiến sự kỳ diệu của ​​Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi ở chỗ tôi hơn một tháng, đồng tu Anne thấy bản thân đã ổn, cần phải về nhà để chăm sóc gia đình. Sau khi cô ấy rời đi, tôi nghĩ thật tuyệt vời khi có môi trường tu luyện tinh tấn cùng với đồng tu. Các triệu chứng bệnh của đồng tu Anne cho thấy có điều gì đó không ổn trong tu luyện của đồng tu. Mặc dù chúng tôi đã có những chia sẻ dựa trên Pháp, nhưng tôi cũng không có được sự lý giải rõ ràng về tình trạng của cô ấy.

Đồng tu Anne không nói nhiều về nguyên nhân khiến cô gặp khổ nạn mà chỉ chia sẻ rằng cô ấy có mâu thuẫn với các học viên khác khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng. Tôi không hỏi chi tiết vì tôi biết khi đang ở trong khổ nạn, mọi việc đều không dễ dàng – tôi không muốn tăng thêm áp lực mà cô ấy đang phải chịu đựng.

Sau này tôi nhận ra rằng tôi đã bị động tâm. Nếu bệnh tình của cô ấy trở nặng, tôi tự hỏi phải giải thích thế nào với chồng và các con cô ấy, vốn không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không hoàn toàn tín Sư tín Pháp, và tôi sợ phải gánh vác trách nhiệm. Tôi nên loại bỏ những quan niệm người thường này và tăng cường chính niệm của mình.

Do sự bùng phát của đại dịch COVID, nhiều hoạt động giảng chân tướng đã bị hủy bỏ, nhưng chúng tôi vẫn được luyện công trong công viên. Tôi cảm thấy tinh tấn hơn khi luyện công cùng các học viên khác. Chúng tôi cũng học Pháp và chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện và thể ngộ của mình.

Cơ hội tu luyện của tôi

Người điều phối hạng mục mà tôi tham gia bất ngờ thông báo hạng mục sắp kết thúc. Tôi đã tham gia hạng mục này đã nhiều năm và nghĩ rằng đây là một kênh hiệu quả để giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, do các thành viên trong nhóm đều có công việc của mình và chỉ làm hạng mục bán thời gian nên số lượng tin tức chúng tôi sản xuất khá hạn chế. Tôi thấy mất mát trước sự thay đổi đột ngột này. Ngay sau đó, một học viên làm cùng hạng mục nói với tôi rằng một nhóm khác đang được thành lập, nhưng tôi không được tham gia.

Tôi biết đó là cơ hội để tôi đề cao tâm tính, nhưng tôi không khỏi cảm thấy mình bị đối xử bất công. Tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho hạng mục. Tôi bắt đầu bằng việc làm những nhiệm vụ lặt vặt. Tôi dần dần học được cách nghiên cứu, phỏng vấn, viết kịch bản và lồng tiếng. Trong quá trình đó, tôi đã phải chịu rất nhiều khó khăn. Tôi không ngờ mình lại bị bỏ rơi một cách đột ngột đến vậy.

Tôi nghĩ: Nếu tôi hỏi điều phối viên tại sao tôi không được mời tham gia nhóm mới, điều đó có thể ảnh hưởng đến các học viên khác. Tôi sợ mình sẽ không xử lý được tình huống như một học viên và sẽ xảy ra mâu thuẫn với vị điều phối viên ấy. Mặc dù trên bề mặt tôi đã kiềm chế bản thân nhưng tôi không thể buông bỏ được. Sự việc cứ tiếp tục khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Nhận thức của tôi

Khi hướng nội, tôi đã nhận ra vấn đề của mình, chính là lòng tham, tôi không muốn từ bỏ hạng mục. Tôi bận làm nhiều hạng mục trong nhiều năm nhưng khi yêu cầu của từng hạng mục ngày càng tăng, tôi biết mình không đủ khả năng để thực hiện tốt tất cả. Mỗi hạng mục đều cần người làm việc toàn thời gian, nếu không thì khó đạt được trình độ chuyên nghiệp. Người điều phối viên từng chỉ ra những điểm tôi cần cải thiện: Là một phóng viên, khi thực hiện các cuộc phỏng vấn, tôi đã không hỏi đúng câu hỏi; cần logic hơn, kịch bản tôi viết không thu hút được sự chú ý của mọi người, v.v.

Tôi muốn cải thiện nhưng không thể làm được. Thời gian trôi qua tôi cũng cảm thấy mình không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn của hạng mục. Việc tôi rời hạng mục là một điều tốt – cho tôi và cho cả nhóm. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải học Pháp và hướng nội.

Sư phụ giảng rằng:

“Ngay cả chư vị làm các hạng mục của đệ tử Đại Pháp, trên trời lại không có TV, Thần cũng không có báo chí, những cái này đều là hình thức xã hội người thường. Chư vị nếu không thể dùng chính niệm chỉ đạo chư vị, chư vị không thể giống như một đệ tử Đại Pháp dùng tiêu chuẩn người tu luyện để đo lường chính mình, đo lường thế giới, đo lường người khác, vậy chư vị chính là như người thường.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi đối chiếu bản thân với Pháp. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng tôi nên buông bỏ chấp trước vào việc làm hạng mục. Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu rõ các nguyên lý của Pháp. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình có quá nhiều chấp trước và lấy việc cứu người làm cái cớ. Tôi chấp trước vào thời điểm Chính Pháp kết thúc và tôi sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Tôi đang dùng quan niệm người thường để xem xét các vấn đề tu luyện.

Vì bị vướng vào khổ nạn này nên tôi thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực. Trong khi tôi luyện công ở một điểm luyện công, tâm oán hận của tôi lại nổi lên. Tôi kể với các học viên khác rằng tôi đã bị đối xử bất công như thế nào.

Một học viên nói: “Sao chị không để các học viên trẻ làm hạng mục đó đi?” Tôi nhận ra sự oán hận của tôi mạnh mẽ đến mức nào. Nếu những người có năng lực hơn tham gia vào nhóm thì đó chẳng phải là điều tốt cho cả hạng mục hay sao? Sao tôi có thể có nhiều suy nghĩ ích kỷ như vậy? Các học viên là tấm gương để tôi soi xét bản thân và đề cao việc tu luyện của mình. Không có gì xảy ra ngẫu nhiên trên con đường tu luyện. Bất cứ điều gì tôi nhìn thấy, tôi đều cần đối đãi chiểu theo yêu cầu của Pháp.

Tôi dần dần hiểu rằng tôi nên tập trung vào việc chứng thực Pháp chứ không phải chứng thực bản thân. Dù có tham gia vào các hạng mục hay không, tôi cũng cần tu luyện bản thân. Là một người tu luyện, tôi không nên bám giữ vào những thứ trong thế giới con người.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu vì sự giúp đỡ vô tư của các bạn.

Trên đây là hiểu biết ở tầng thứ hiện tại của tôi. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/24/471259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/17/215906.html

Đăng ngày 07-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share