Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-03-2024] Năm ngoái, phần hàm dưới của tôi bắt đầu bị đau, lúc đau lúc không, nên ban đầu tôi không để ý.

Mùa Xuân năm ngoái công ty tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, sau khi có kết quả, trong đó có một chỉ số kháng nguyên ung thư cao đến mức đáng sợ, cao hơn nhiều lần so với bình thường, tôi thấy vậy nhưng không để tâm. Về sau răng của tôi ngày càng đau, thời gian đau ngày càng kéo dài.

Một buổi tối tôi ngồi trên ghế sofa, có một sinh mệnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Tôi từ nhỏ đã to gan, chưa từng sợ cái gì. Trong nháy mắt khi bóng đen to lớn ấy rơi xuống, nỗi sợ hãi bỗng nhiên kéo đến, lông tóc dựng đứng; loại sợ hãi này tôi chưa bao giờ trải nghiệm qua. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, xuất ra một niệm: Giải thể. Lập tức không còn thấy sinh mệnh ấy nữa. Lúc này tôi cũng không quá coi trọng, cũng sơ sót không phát chính niệm thêm để thanh lý nó.

Tôi biết sinh mệnh đen tối ấy chính là Thần chết trong truyền thuyết, muốn đến lấy mạng tôi. Nhưng tôi nghĩ bản thân mình là đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ chăm sóc, có thần hộ Pháp bảo hộ, không ai có thể đụng tới. Tôi cho rằng sự việc này đã qua, không ngờ rằng ma nạn chỉ mới bắt đầu.

Không lâu sau đó, khi tôi vừa chuẩn bị bước vào phòng, phía sau có âm thanh u ám truyền tới: Giết cô ta! Tôi nghiêng đầu khinh thường nói: Ngươi dám sao! Sau đó can nhiễu liên tục không ngừng, bao gồm rất nhiều sự việc trong người thường cũng diễn ra một cách bất thường, nửa đêm phát chính niệm thường xuyên nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp, thậm chí có lần khi đả tọa tôi nhìn thấy có người đốt tiền tế bái “hậu sự” cho tôi. Tôi liền nghĩ: Ngươi diễn mặc ngươi, dọa thế nào ta cũng không động tâm, ngươi có thể làm gì? Đệ tử Đại Pháp chỉ ở trong Pháp tu bản thân.

Từ đó về sau trên răng của tôi giống như có một cái công tắc, cứ bất chợt đau nhức; lúc đau thì giống như trong răng có một cái máy trộn bê tông đảo lộn tất cả, đau đến mất ăn mất ngủ. Mấy lần tôi đau muốn nhảy lên, trong đầu không ngừng nghĩ: “Nhổ răng, nhổ răng, nhổ răng…” Tôi lập tức ý thức được là không đúng, thanh lý niệm đầu này. Có lúc đau không chịu được, trong đầu liên tục hiện ra “Ibuprofen, Ibuprofen, Ibuprofen…” Tôi cũng lập tức phủ định nó, cái gì mà uống Ibuprofen (một loại thuốc giảm đau), tôi không có bệnh, đây là giả tướng.

Nhưng vì sao răng tôi luôn bị đau? Xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, nhất định là có khí đen, có nghiệp lực, nhưng nguyên nhân căn bản là bản thân tôi có chấp trước chưa tu bỏ được. Tôi bắt đầu suy xét lại về phương diện tâm tính của bản thân.

Trong người thường, tôi là người thích nói chuyện, phản ứng cũng nhanh, thường xuyên cùng các đồng nghiệp bàn luận về những sự việc bất bình trong xã hội. Nếu lãnh đạo nói tôi một câu, tôi có thể nói lại mười câu, miệng lưỡi sắc bén, không tu khẩu. Tôi giỏi ăn nói là để cứu thêm nhiều người, chứ không phải để phô trương ngôn từ trong người thường.

Khi tìm ra được tâm này, cơn đau răng thuyên giảm trong vài ngày sau đó, nhưng lại bắt đầu quay trở lại. Vấn đề tu khẩu của tôi còn có phương diện nào chưa tu tốt? Nghĩ kỹ lại, bình thường bản thân tôi rất chú ý, khi giao lưu chia sẻ với đồng tu không đề cập đến tên của đồng tu khác, cũng không thích bàn luận thị phi, vậy còn có vấn đề ở đâu? Tôi nghĩ tới một chuyện, có hai lãnh đạo đã yêu cầu tôi kể cụ thể chi tiết về một sự việc (những sai sót của lãnh đạo cũ và đồng nghiệp). Chuyện này tôi không nói rõ ràng nhưng cũng đã đề cập tới những sự việc liên quan, vẫn là chưa tu khẩu. Ngoài ra còn có tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân, để các đồng tu thấy tôi hiểu biết nhiều, có năng lực.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, vì sao tôi không tu khẩu, bởi vì đằng sau có ẩn giấu tâm chấp trước. Tu khẩu chỉ để tu khẩu, không đạt tới cảnh giới tu luyện. Tôi đã tìm được nguyên nhân, coi tu khẩu thành một tâm chấp trước để bỏ đi. Trước khi lời nói về người hay một việc chuẩn bị ra khỏi miệng, không chỉ cần nuốt lại, mà còn cần suy nghĩ xem câu nói của bản thân có ẩn chứa cái tâm nào, tranh đấu, oán hận, tật đố, hiển thị, … đồng thời tu bỏ chúng đi.

Hàm dưới của tôi đau đã gần nửa năm. Vì liên tục bị sưng, đau không dám đụng vào, tôi cũng chưa bao giờ chạm vào. Đợi sau khi tiêu sưng, tôi dùng tay chạm thấy một cái u lớn, cứng đến nỗi tách hai chiếc răng thành một khoảng lớn. Tôi nói với đồng tu: “Trên hàm răng của tôi có một cái u lớn”. Đồng tu nói: “Vấn đề về răng, vậy hãy tìm từ phương diện này, chắc chắn bạn còn có vấn đề tâm tính trên phương diện này.”

Còn có tâm gì đây? Liên quan đến răng, ngoài nói ra còn có ăn. Đúng, chính là ăn, tôi rất thích ăn uống! Dùng cách nói của người thường chính là thèm ăn không chịu nổi. Tôi thích ăn đồ vặt, kén chọn, thích nấu ăn. Tôi đặc biệt thích thú với quá trình nấu ăn, đồ chiên xào nướng hầm. Có lúc luyện công phát chính niệm, tôi cũng nghĩ tới việc nấu món gì, món nào trước món nào sau, hương vị và màu sắc. Ôi chao, chấp trước mạnh mẽ như vậy sao trước đây tôi lại không chú trọng? Trước đây tôi luôn cảm thấy ăn là chuyện nhỏ, chút chuyện nhỏ như vậy sao đến mức này, tôi từ từ tu bỏ đi không được sao? Trong tu luyện nào có chuyện nhỏ, tham ăn cũng không phải chuyện nhỏ.

Từ sau khi sờ thấy cái u lớn, tôi liền cho rằng nếu đã tới bề mặt rồi, nó cũng nên bị giải thể đi. Mặc dù vẫn luôn rất đau, nhưng tôi kiên định cho rằng cái gốc rễ đã bỏ đi rồi, chỉ còn chút khí đen này phát ra đến bên ngoài. Một niệm này vừa động, cái u liền bắt đầu nhỏ lại. Tôi cho rằng đệ tử Đại Pháp có chấp trước cũng sẽ tu bỏ đi trong khi làm ba việc, cựu thế lực không xứng để bức hại. Tôi mang bản thân giao phó cho Sư phụ, không thừa nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, tôi nên làm gì thì làm cái đó.

Lúc đầu tôi luôn dùng tay để sờ, sau ý thức được đây cũng là một chủng chấp trước, bèn không để ý tới nó nữa. Ước chừng nửa năm sau, tôi bỗng chợt nhớ tới, cái u đã biến mất, hoàn toàn biến mất, cũng không biết răng hết đau từ lúc nào. Hiện tại răng của tôi đã đều đặn, không có cái nào bị hỏng, ngay cả một khe hở giữa các răng cũng không có. Phật ân hạo đãng, con xin cảm tạ Sư phụ!

Tôi chưa từng nghĩ đó là bệnh, không nghĩ đây là khối u. Khi đồng tu nói với tôi có bệnh ung thư nướu răng, tôi chưa từng đem lời này và chuyện đau răng liên tưởng với nhau. Về sau tôi mới biết chỉ số kháng nguyên ung thư cao như vậy chứng tỏ trong cơ thể có tế bào ung thư. Nói về cái u lớn như vậy, đau đớn một cách khác thường trong thời gian dài như vậy, nếu như tôi cho là bệnh thì đã thực sự có bệnh rồi. Bệnh ung thư không có thuốc chữa trị, kết quả sẽ giống với những gì tôi nhìn thấy, sớm đã lên bàn thờ rồi.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, thân thể đã được thay thế bằng vật chất cao năng lượng, làm sao có thể có bệnh? Niệm đầu khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau.

cựu thế lực dám can nhiễu chúng ta, nhất định bản thân chúng ta còn có lậu.

Sư phụ giảng:

“Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Bởi vì có chấp trước, nên tất cả nhìn thấy đều là giả tướng, đều là huyễn tượng, đều là không thật. Bị sốt cao, mọc u nhọt, bị vỡ xương, tất cả đều nhắm vào nhân tâm của chúng ta, đều là diễn hóa ra.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/12/472166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/11/216536.html

Đăng ngày 12-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share