Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2024] Trong một năm sau khi bà Trương Quân bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công, công an đã giữ kín thông tin về nơi ở và tình trạng của bà với gia đình. Mãi đến tháng 4 năm 2024, công an mới thông báo cho gia đình bà về việc bà bị kết án bí mật 4 năm tù. Lý do công an liên lạc với người thân của bà Trương là để thu tiền án phạt 20.000 nhân dân tệ mà bà buộc phải nộp. Bực tức vì việc giam giữ tùy tiện và kết án bí mật, gia đình bà đã từ chối nộp tiền phạt.

Bà Trương, một cư dân 71 tuổi của thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt tại nhà bởi người của Đội An ninh nội địa quận A Thành vào ngày 23 tháng 5 năm 2023. Công an từ chối cho gia đình biết nơi bà bị giam giữ. Do điều kiện tài chính kém, gia đình bà không thể thuê luật sư để đòi lại công lý cho bà.

Gia đình bà Trương đã đến thăm bà tại Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 3 tháng 6 năm 2024. Không rõ khi nào bà được chuyển đến đó. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên các quản giáo nhà tù chỉ cho phép gia đình bà thăm bà mỗi ba tháng một lần.

Bức hại trong quá khứ

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Chỉ trong một tuần, nhiều bệnh tật của bà, bao gồm các vấn đề về tim và thận, đều biến mất. Sau khi chế độ cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp vào năm 1999, bà hai lần bị giam giữ lao động cưỡng bức tổng cộng 4 năm và một lần bị kết án 4 năm tù.

Bà Trương đã đến Bắc Kinh để giương biểu ngữ tại Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 10 năm 2000. Công an đánh đập bà và sau đó thả bà đi. Chỉ vài ngày sau, bà lại trở lại Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện. Hai sĩ quan Đồn công an Thắng Lợi đã hộ tống bà về Cáp Nhĩ Tân và giam bà tại Trại tạm giam số 2 quận A Thành trong 15 ngày.

Bà Trương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lần thứ ba vào đầu năm 2001, nhưng lại bị báo cáo với công an ở một khách sạn gần Ga tàu Đông Bắc Kinh. Hai sĩ quan Lý và Vương của Đồn công an A Thạch Hà đã hộ tống bà về Cáp Nhĩ Tân và lại giam bà tại trại tạm giam số 2 quận A Thành. Vì bà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối, công an đã đánh đập và lăng mạ bà. Sau 55 ngày giam cầm, bà bị đưa đi lao động cưỡng bức một năm tại Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia.

Ngày 31 tháng 1 năm 2003, chỉ một tháng sau khi bà Trương được thả, sáu sĩ quan Đồn công an Thắng Lợi đã bắt bà tại nhà và đưa bà đến trại tạm giam quận A Thành. Khi công an không tìm thấy tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công trong nhà bà, họ đã thông đồng với Chu Binh Thực, cựu giám đốc Kho lương thực A Thành nơi bà Trương làm việc, để làm giả lời khai rằng bà Trương đã đưa cho ông tài liệu và đĩa DVD về Pháp Luân Công. Kết quả là bà Trương bị phạt lao động cưỡng bức ba năm.

Khi bà Trương phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với một học viên khác là bà Cao Ngọc Lan vào ngày 12 tháng 3 năm 2016, thì họ bị Dương Tự Hoành, đội phó Đội An ninh nội địa quận A Thành, và Vương Vân Thang thuộc Đồn công an Tiểu Lăng bắt giữ. Tòa án quận A Thành đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của họ vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 và công bố bản án vào ngày 5 tháng 8 năm đó: bà Trương bị kết án 4 năm tù và bà Cao 3 năm tù treo với 3 năm quản chế.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/11/479557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/14/219022.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share