Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2024] Ngày 21 tháng 5 năm 2024, bà Lý Mạnh Quân, một phụ nữ 71 tuổi ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam bị bắt giữ sau khi camera giám sát ghi hình việc bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bảy nam cảnh sát cưỡng bức lấy dấu vân tay bất chấp sự kháng cự của bà.

Đây không phải là lần đầu bà Lý trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại vào năm 1999. Trước đây, bà từng bị sách nhiễu vào ngày 10 tháng 8 năm 2006 và bị thẩm vấn về việc bà lấy sách Pháp Luân Công ở đâu. Ngày 15 tháng 5 năm 2007, bà bị bắt giữ lần nữa, bị lục soát nhà và bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Ngũ Gia Hoa Viên. Bà bị biệt giam và bị năm lính canh giám sát, những người này đã buộc bà xem những tuyên truyền chống Pháp Luân Công mỗi ngày.

Bà Lý bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Ngũ Gia Hoa Viên sau vụ bắt giữ khác vào ngày 29 tháng 10 năm 2012. Trong suốt 15 ngày giam giữ tại đây, bà bị buồn nôn và đau bụng dữ dỗi sau mỗi bữa ăn trong ba ngày. Bà nghi ngờ rằng lính canh đã tẩm thuốc độc vào thức ăn của bà. Một người được giao nhiệm vụ giám sát bà đã cảm thông và cho bà thức ăn khác vào ngày thứ tư. Các triệu chứng của bà đã biến mất vào ngày hôm đó. Khi phiên tẩy não kết thúc vào ngày 15 tháng 11 năm 2012, thay vì trả tự do cho bà thì cảnh sát đưa bà tới Trại tạm giữ huyện Tương Đàm và giam bà thêm 15 ngày lần nữa. Họ cưỡng bức thu thập mẫu máu cùng với dấu vân tay của bà, và còn chụp hình của bà. Tay trái của bà đã bị thương nghiêm trọng.

Hiện bà Lý sống cùng con trai và cháu gái lớp một trong một căn nhà trọ giá rẻ. Con trai bà đang kinh doanh nhỏ và bị mắc nợ. Bà hỗ trợ gia đình bằng đồng lương ít ỏi của mình, đồng thời chăm sóc cho con trai và cháu gái.

Dưới đây là lời kể của bà Lý về vụ bắt giữ gần đây nhất vào tháng 5 năm 2024.

Ngày 11 tháng 5 năm 2024, tôi phân phát một số tài liệu Pháp Luân Công và ai đó đã trình báo tôi với Đồn Công an Vân Đường.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 5, ba cảnh sát mặc thường phục đã tiếp cận tôi khi tôi ra ngoài mua tạp hóa. Ba cảnh sát này có họ là Lưu, Vương và Hứa. Một người trong số họ hỏi tôi: “Bà có phải là Lý Mạnh Quân không?” Tôi trả lời phải. Sau đó, họ yêu cầu được nói chuyện với tôi tại nhà của mình. Tôi nói với họ rằng tôi đang ra ngoài mua hàng tạp hóa và chúng ta có thể nói chuyện ngay ngoài hàng lang. Một người trong số họ nói với giọng nghiêm nghị: “Hãy lên trên lầu nếu tôi yêu cầu bà.” Tôi không muốn đối đầu và đưa họ về nhà.

Cảnh sát đã gọi điện cho nữ giám đốc Văn phòng Cộng đồng Cúc Hoa Đường và một cảnh sát khác phụ trách khu vực có họ là Tạ. Họ đưa tôi lệnh khám và cho con trai tôi xem video ghi hình tôi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công và sau đó đã bắt đầu lục soát nhà tôi.

Tôi hỏi: “Các anh là ai? Tại sao các anh lục soát nhà tôi?”

Họ trả lời: “Chúng tôi đến từ Phòng 610 và Đồn Công an Vũ Hồ. Bà đã bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.” Cảnh sát Tạ nói rằng một ai đó còn tố cáo tôi phân phát tài liệu trong khu phố của mình, nhưng tôi chưa từng làm.

Họ đã tịch thu máy tính bảng, hai máy nghe nhạc, một bộ sách Pháp Luân Công, ba cuốn sách Chuyển Pháp Luân Công (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) và 17 cuốn sách nhỏ chứa thông tin Pháp Luân Công. Họ còn lục soát tủ quần áo của tôi và lấy đi bộ quần áo mà tôi mặc khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Họ đưa tôi tới nơi tôi phân phát tài liệu, ép tôi đứng bên cạnh xe máy (nơi tôi để tài liệu) và chụp hình cùng với ghi hình tôi. Sau đó, họ đưa tôi tới Trung tâm Hành chính Thi hành Luật pháp Mã Gia Hòa để chuẩn bị giấy tờ cho vụ án của tôi. Tôi từ chối ký biên bản bất kể họ cố gắng lừa tôi như thế nào.

Khoảng 3 giờ chiều, Dương Chấn Hưng của Đồn Công an Vũ Hồ đã phê chuẩn việc giam giữ tôi 10 ngày. Bởi khi đó tôi rất đói, tôi đã ăn đồ ăn họ đưa cho. Nhưng chỉ sau khi cắn một miếng, tôi đã bắt đầu nôn mửa dữ dội. Tôi bị đau bụng trong thời gian dài sau đó.

Sau đó, cảnh sát cố gắng thu thập mẫu máu, dấu vân tay, dấu bàn chân, nhiệt độ cơ thể và chụp hình tôi. Tôi kháng cự mạnh mẽ. Bảy cảnh sát tới, nắm tay và chân tôi để thu thập sinh trắc học của tôi. Cuối cùng khi họ xong việc thì đã đến 9 giờ tối. Họ gọi cho con trai, con gái và con dâu của tôi. Họ nói với chúng rằng họ cần thu thập mẫu máu của tôi. Tôi từ chối, nhưng đã nhượng bộ khi họ gây sức ép cho con trai thuyết phục tôi. Họ lấy của tôi hai ống máu nhỏ.

Khoảng 11 giờ 40 phút tối, họ đưa tôi tới trại tạm giữ địa phương. Bởi tôi từ chối ký biên bản, con trai tôi đã ký thay tôi. Tôi bị giam giữ 10 ngày và được trả tự do vào ngày 31 tháng 5.

Bài liên quan tiếng Trung:

湘潭妇女李孟君追求健康生活-遭洗脑、关押

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/9/479508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/11/218984.html

Đăng ngày 23-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share