Bài viết của phóng viên báoMinh Huệ  tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2024] Bà Trương Tố Anh, một bà lão 75 tuổi ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị cưỡng chế đưa đến Tòa án quận Cao Tân vào ngày 27 tháng 6 năm 2024 để xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Trước đó, công an địa phương liên tục quấy rối, đôi khi còn ở lại nhà bà qua đêm để theo dõi bà.

Chồng và con trai bà Trương đã qua đời nhiều năm trước. Bà đã sống cùng con gái ở Hồng Kông trong vài năm và trở về Toại Ninh ba năm trước, và phải đối mặt với quấy rối không ngừng.

Thường xuyên bị quấy nhiễu

Bà Trương bị bắt giữ tại lối vào khu chung cư khi bà trở về nhà vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Người bắt giữ từ Đồn công an quận Cao Tân đã đưa bà đến Đồn công an Tây Ninh để thẩm vấn. Họ nói họ biết bà đã phát tài liệu Pháp Luân Công và hỏi bà nhận tài liệu từ đâu. Cùng lúc đó, một nhóm công an khác đã lục soát nhà bà, tịch thu sách Pháp Luân Công, chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và ba máy phát nhạc. Số tiền 100.000 nhân dân tệ mà bà tiết kiệm để sửa chữa căn hộ cũng bị lấy đi.

Không rõ sau bao lâu thì bà Trương được thả sau. Bà nhận được một cuộc gọi từ Đồn công an Bảo Thăng vào một ngày trong tháng 7 năm 2023 và được lệnh đến đó mang theo chứng minh nhân dân cùng điện thoại di động. Bà đã đến đó. Công an đã làm gì đó với điện thoại của bà và sau đó cho bà về. Bà nghi ngờ rằng công an đã cài đặt phần mềm giám sát trên điện thoại của bà để theo dõi bà.

Một năm sau, vào ngày 13 tháng 3 năm 2024, người của Đồn công an Tây Ninh gọi cho bà Trương và bà không trả lời. Vào ngày hôm sau, ngay khi bà vừa nấu xong bữa trưa, điện và nước trong nhà bà bị cắt. Vì điện vẫn chưa được khôi phục vào lúc 6 giờ chiều, bà đã ra ngoài để mua gì đó cho bữa tối. Ngay khi bà bước ra, bà thấy một người đàn ông ngồi trên cầu thang đối diện nhà bà. Bà quay lại để vào trong. Nhưng người đàn ông đã túm lấy bà và giữ chặt cổ tay bà. Anh ta gọi điện và bốn công an đến. Họ đã đưa bà vào xe và chở bà đến Đồn công an quận Cao Tân.

Một công an hỏi bà Trương đã nhận lại 100.000 nhân dân tệ bị tịch thu từ năm ngoái chưa. Bà nói đã nhận lại. Sau đó, công an yêu cầu bà ký một tài liệu nào đó, đe dọa sẽ lấy lại số tiền đó nếu bà không tuân thủ. Bà sợ hãi và tuân thủ yêu cầu. Vào lúc 1 giờ sáng, công an đã đưa bà về nhà và yêu cầu bà báo cáo cho tòa án vào ngày hôm sau. Bà đã không đi.

Sau đó Bà Trương xác nhận bà đã từ chối mở cửa cho công an khi họ đến vào ngày 13 tháng 3 năm 2024, họ đã yêu cầu bảo vệ khu phố cắt nước và điện của bà. Công an cũng bố trí người ở bên ngoài nhà bà suốt một ngày, để bắt bà khi bà ra ngoài.

Bị đưa đến Viện kiểm sát

Ai đó đã gõ cửa nhà bà Trương vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 3 năm 2024. Bà vẫn từ chối mở cửa. Ngày hôm sau, bà thấy hai chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài tòa nhà chung cư của mình. Khi bà thấy những chiếc xe đã đi vào khoảng 6 giờ chiều, bà ra ngoài để vứt rác, nhưng lại bị bắt và đưa đến một viện kiểm sát. Vì sợ hãi công an, nên bà không nhớ đó là viện kiểm sát nào và chỉ nhớ rằng nó nằm bên cạnh một con sông. Bà cũng nhớ rằng công an đã quay video bà suốt đường đến viện kiểm sát.

Vào ngày 12 tháng 4, vài công an đã đến bằng hai chiếc xe cảnh sát. Khi bà Trương không mở cửa, họ đã thuê một thợ khóa để phá khóa và bắt giữ bà. Khi nhìn thấy máy tính, công an đã cố gắng tìm kiếm xem trong đó có thông tin liên quan đến Pháp Luân Công không, nhưng họ đã bỏ cuộc sau khi bà Trương nói đó là chiếc máy tính bị hỏng của cháu gái bà.

Công an đã đưa bà Trương trở lại viện kiểm sát để ký các tài liệu của vụ án. Khi đưa bà về vào khoảng 4 giờ chiều, họ đã giữ tay bà ra sau lưng và để bà chờ ở lối vào tòa nhà chung cư. Chỉ sau khi công an lắp đặt một khóa số mới trên cửa của bà, họ mới cho phép bà vào nhà.

Vài ngày sau, ba nhân viên khu dân cư và hai công an đã nhập mật mã và vào nhà bà mà không gõ cửa. Họ buộc tội bà vi phạm pháp luật qua việc đọc sách Pháp Luân Công và buộc bà phải ký thêm nhiều tài liệu.

Bị đưa đến tòa án

Vào một ngày lúc 7 giờ tối giữa tháng 5 năm 2024, có hai người đàn ông đã mai phục bên ngoài tòa nhà chung cư bà Trương và theo dõi bà về nhà khi bà từ ngoài về. Họ giật túi xách của bà và vào nhà bằng chìa khóa của bà. Khi bà yêu cầu họ rời đi, họ nói rằng họ được cử đến bởi Tòa án quận Thuyền Sơn để theo dõi bà.

Hai người đàn ông đã ngủ trên ghế sofa của bà qua đêm và đưa bà đến tòa án vào sáng hôm sau. Bà từ chối ký vào tài liệu vụ án và bị đưa đến ủy ban khu dân cư Lương Thủy Tỉnh vào khoảng 11 giờ sáng. Các nhân viên ở đó đã gọi con dâu của bà để ký tài liệu vụ án.

Bà Trương nhận được giấy triệu tập từ Tòa án quận Thuyền Sơn vào ngày 13 tháng 5, yêu cầu bà đến tòa án lúc 2 giờ 30 chiều ngày 27 tháng 5. Giấy triệu tập được ký bởi thẩm phán Vương Toa Toa và Dương Kiều Thu.

Không rõ liệu bà Trương có báo cáo cho tòa án ngày 27 tháng 5 như đã yêu cầu hay không, bà đã nhận được thông báo từ Viện kiểm sát quận Thuyền Sơn vào ngày 18 tháng 6 để chuyển hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát quận Cao Tân. Công tố viên Hoàng Hải Lâm đã ký tài liệu.

Phiên xử

Hai người đàn ông lại đến nhà bà Trương vào lúc 7 giờ tối ngày 26 tháng 6 và ở lại qua đêm. Vào ngày hôm sau, sau bữa trưa, họ đưa bà Trương đến Tòa án quận Cao Tân để dự phiên xử lúc 4 giờ chiều. Do thính lực suy giảm, bà không nghe rõ những gì thẩm phán hoặc công tố viên nói.

Về cuối phiên tòa, một người đã đến bên bà Trương và hỏi bà có gì muốn nói không. Bà nói rằng bà không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công và tuân theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn ”. Bà nói thêm rằng chính công an mới là người vi phạm pháp luật khi lục soát nhà bà, quấy rối, cạy khóa cửa và cắt nước và điện nhà bà. Trước khi bà nói xong, người đó đã ngắt lời bà và cấm bà nói thêm. Bà được đưa về nhà sau phiên tòa.

Vài ngày sau, một nhân viên từ Cục tư pháp Toại Ninh đã gọi cho bà Trương và nói họ sẽ đến điều tra vụ án của bà vào buổi chiều. Khoảng 2 giờ 50 chiều, sáu người đến, bao gồm cán bộ từ cục tư pháp, Đồn công an Bảo Sinh và ủy ban khu dân cư.

Nhân viên Cục Tư pháp nói họ dự định giam bà tại một cơ sở ngoài thị trấn và hỏi về tình trạng sức khỏe của bà. Bà Trương trả lời rằng bà bị chóng mặt và bị thương ở chân và tay sau khi bị ngã. Sau đó, nhân viên Cục Tư pháp nói họ có thể xem xét để bà chấp hành án tại nhà, nhưng bà phải báo cáo cho Đồn công an Bảo Thăng hàng tháng. Bà nói bà sẽ không làm điều đó. Các nhân viên đã rời đi mà không nói gì thêm. Không rõ liệu bà Trương đã nhận được phán quyết của tòa vào thời điểm viết bài này hay chưa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/2/479258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218923.html

Đăng ngày 22-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share