Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2024] Một cư dân 66 tuổi thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đang đối mặt với cáo trạng trong khi bị giam tại một bệnh viện vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà Hứa Thanh Diễm bị bắt vào ngày 13 tháng 4 năm 2024, bởi các sĩ quan từ Phòng công an thành phố Cẩm Châu và Chi nhánh công an Thái Hòa. Họ đưa bà đến Trại tạm giam nữ thành phố Cẩm Châu. Sau khi các lính canh biết về tình trạng khối u trong bụng của bà, họ đã chuyển bà đến Bệnh viện liên kết số ba của Trường Y Cẩm Châu vào ngày 30 tháng 4. Từ đó, bà bị giam tại đây.

Bà Từ đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ (ngày bắt đầu chính xác không rõ) và bị bức thực hàng ngày tại bệnh viện. Hiện tại, bà gầy gò, đi vệ sinh không kiểm soát và bị liệt. Y tá trưởng phụ trách bà cảnh báo rằng bà không còn sống được lâu.

Thay vì thả bà, công an đã cố gắng phẫu thuật cho bà để có thể giam giữ bà lâu hơn. Gia đình bà đã từ chối ký vào đơn đồng ý phẫu thuật. Sau đó, công an đã thuê một người trợ lý để chăm sóc bà trong bệnh viện. Trong khi đó, họ đã nộp hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát thành phố Linh Hải. Linh Hải thuộc quyền quản lý của Cẩm Châu.

1bc01b809217c6f32968fbf737796964.jpg

 Hứa trước khi xảy ra cuộc bức hại năm 1999

Kết án giam ba năm rưỡi và ba năm lao động cưỡng bức trong quá khứ

Bà Hứa bị chóng mặt, căng cơ thắt lưng, đau bụng kinh nặng và khối u tuyến giáp khi còn trẻ, nhưng tất cả các triệu chứng của bà đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 12 tháng 2 năm 1997. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu hai năm sau đó, bà đã nhiều lần bị bắt giữ vì kiên định với đức tin của mình, dẫn đến án tù ba năm rưỡi và một lần bị lao động cưỡng bức ba năm.

Sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 1999, bà Hứa bị kết án ba năm rưỡi tù và hoàn thành thời gian thụ án vào tháng 5 năm 2003. Bà tiếp tục bị bắt vào ngày 4 tháng 2 năm 2004 và bị phạt lao động cưỡng bức ba năm chỉ sau hai tuần sau.

Lính canh tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia (hiện đã đóng cửa) đã tra tấn bà Hứa bằng nhiều hình thức khác nhau. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm do tra tấn. Trong lần kiểm tra vào ngày 20 tháng 4 năm 2005, bà được phát hiện có năm khối u lớn trong tử cung, hai trong số đó có đường kính 12 cm (4,7 inch) và ba khối còn lại có đường kính 6 cm (2 inch). Bà được chẩn đoán bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, cùng với bệnh thiếu máu cơ tim. Bốn ngày sau, bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khác như khó thở, lưỡi lòi ra và không thể cử động đầu. Sau đó, bà được thả vào ngày 26 tháng 4 năm 2005.

Bà Hứa lại bị bắt vào ngày 24 tháng 2 năm 2009. Sau đó, bà được kiểm tra tại bệnh viện công an và phát hiện có hai khối u lớn có đường kính 19,9 cm (7,8 inch) trong bụng. Ruột của bà đã bị biến dạng và bàng quang bị đẩy lệch do áp lực từ các khối u.

trại tạm giam địa phương ban đầu từ chối nhận bà nhưng đã nhượng bộ sau khi bị công an ép buộc. Hai tuần sau, bà Hứa phàn nàn với một bạn cùng phòng rằng tim bà đã bị đẩy đến giới hạn. Sau đó, bà bị đưa vào một văn phòng, nơi bà ngay lập tức ngất xỉu.

Các lính canh đã nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện. Chiều hôm đó, bà ngừng thở ba lần. Bà trông hoàn toàn biến dạng. Chị gái của bà sau đó được thông báo đến để đón bà về.

Không lâu sau khi trở về nhà, bà Từ quyết định tạm lánh để tránh bị bắt trở lại.

Báo cáo liên quan:

Bà Hứa Thanh Diễm liên tục bị tra tấn và cưỡng ép trở thành vô gia cư

Câu truyện về bà Hứa Thanh Diễm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/12/479590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/14/219034.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share