Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 15-07-2024] Ngày 13 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris để kỷ niệm 25 năm phản bức hại. Họ trình diễn năm bài công pháp, giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này.

f1caa691df47debba1eeb91009d43f62.jpg

6d7e3a93226104de7e2802ec8e5b7135.jpg

Mít-tinh gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris để kỷ niệm 25 năm phản bức hại, ngày 13 tháng 7 năm 2024

c93cd4e30dd656a7a041d6991ab53d83.jpg

afc2feeabb03e84ad4ed8aa6a96ce66c.jpg

139900279cbed8b718d1539e55d12097.jpg

9645028143868bcd60e420d14781acf9.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên và ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cựu Bộ trưởng Pháp lên án ĐCSTQ vì đã bức hại Pháp Luân Công suốt 25 năm qua

Bà Francoise Hostalier, cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp, đã gửi thư ủng hộ vào ngày diễn ra cuộc mít-tinh. Bà viết: “Trong một phần tư thế kỷ qua, tôi đã luôn ủng hộ các bạn trong các phiên họp và tranh luận tại Quốc hội, trong các phiên chất vấn những chính phủ tái đắc cử, và tham gia các cuộc kháng nghị của công chúng cũng như các nỗ lực khác để thu hút sự quan tâm của công chúng tới tội ác chống lại loài người của Trung Quốc.”

“Các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ coi là kẻ thù số một của đất nước chỉ vì thực hành một môn thiền định ôn hòa. Việc số học viên ngày càng tăng đã khiến chính phủ lo sợ về sức mạnh hòa bình của họ nên đã đàn áp họ vì lý do chính trị này. Điều này đã biến những gì lẽ ra phải được ủng hộ thành sự đàn áp tàn bạo. Những kẻ độc tài, với quan điểm hẹp hòi, thường coi mọi người là mối đe dọa.”

ac956dfddffad983a888578c835c7c95.jpg

Bà Francoise Hostalier, cựu Bộ trưởng Giáo dục, đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Bà cũng đề cập đến nghị quyết đã được EU thông qua: “Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi lý trong các trại lao động và trở thành nạn nhân chính của nạn thu hoạch nội tạng do quân đội và các bệnh viện dân sự tiến hành. Đây quả là những hành động kinh hoàng và tàn bạo!”

“Vào tháng 1 năm ngoái, EU đã thông qua một nghị quyết lên án cuộc bức hại và yêu cầu các thủ phạm phải chịu tội. Tôi đồng ý với động thái này và nhân dịp kỷ niệm đau lòng này, tôi lại một lần nữa lên án mạnh mẽ chính phủ Trung Quốc vì cuộc bức hại vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi hy vọng vụ thảm sát đẫm máu này sẽ sớm chấm dứt và những kẻ thủ phạm sẽ bị pháp luật trừng trị”.

Cựu Nghị sỹ Quốc hội: Tôi kiên quyết ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Bà Frédérique Dumas, cựu Nghị sỹ Quốc hội, viết trong thư: “Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ đến cùng của mình đối với cuộc đấu tranh của các bạn cho nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là nhân dịp tròn 25 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ.”

78014becbda4b340f892a0744385020e.jpg

Bà Frédérique Dumas, nguyên Đại biểu Quốc hội Pháp

“Khi còn là Đại biểu Quốc hội, tôi đã không ngừng nỗ lực lên tiếng cho những người bị đàn áp một cách có hệ thống ở Trung Quốc. Tôi đã đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn Pháp gián tiếp tham gia vào nạn thu hoạch nội tạng đã được ghi chép và minh chứng rộng rãi. Tôi cũng đã nhiều lần gửi văn bản lên chính phủ, nhắc nhở họ lưu ý đến những hành vi tàn bạo đang xảy ra ở Trung Quốc và kêu gọi họ hãy hành động. Mục tiêu của tôi là khích lệ cơ quan của chúng tôi tích cực chung tay vào việc chấm dứt những tội ác kinh hoàng này. Những nghĩa cử đó đã giúp tôi kết nối được hơn 70 đại biểu Quốc hội ủng hộ dự luật và thể hiện quyết tâm chung của chúng tôi. Tôi phải làm gương trong việc xóa bỏ những hành vi dã man này, đồng thời ủng hộ nỗ lực của các bạn và tạo nền tảng cho việc chấm dứt cuộc bức hại.”

“EU cũng đã thông qua một số nghị quyết yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại đẫm máu này. Là một cựu Nghị sỹ, tôi hoàn toàn ủng hộ những lời kêu gọi như vậy. Tôi chân thành hy vọng rằng những tội ác này sẽ vĩnh viễn chấm dứt, công lý sẽ được thực thi và những kẻ tội phạm sẽ bị đưa ra xét xử tại các tòa án quốc tế.”

“Tôi hy vọng các bạn sẽ dũng cảm tiến lên trong cuộc đấu tranh cao cả vì nhân quyền này. Chúng ta hãy tiếp tục chung tay bảo vệ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và truyền tiếng nói của họ đến mọi nơi trên thế giới.”

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Pháp lên án cuộc bức hại này

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu tại buổi mít-tinh: “Theo số liệu thống kê đáng tin cậy từ trang Minghui.org, trong 25 năm qua, ít nhất 5.088 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Do sự kiểm duyệt chặt chẽ của (ĐCSTQ), con số thực tế có lẽ còn cao hơn nhiều. Hàng trăm ngàn học viên đã bị giam giữ phi pháp trong các trại lao động cưỡng bức và các trung tâm tẩy não. Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành mổ lấy và bán nội tạng quy mô lớn thông qua các bệnh viện quân đội và dân sự, và coi các học viên Pháp Luân Công như một ngân hàng nội tạng sống.”

“Năm ngoái, EU đã thông qua một nghị quyết lên án cuộc bức hại này và kêu gọi đưa những kẻ tội phạm ra trước công lý. Hôm nay, chúng tôi đứng đây để nhắc nhở mọi người rằng, cuộc đấu tranh cho công lý và nhân quyền của chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại.”

“Chúng ta không nên quên rằng câu chuyện về Pháp Luân Công tại Pháp đã có chương khởi đầu tích cực. Tháng 3 năm 1995, nhà sáng lập pháp môn, Đại sư Lý Hồng Chí đã được Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris mời tới thuyết giảng. Khoảng 350 người, bao gồm cả nhân viên đại sứ quán và đại diện từ các nhóm cộng đồng người Hoa, đã trải nghiệm những lợi ích của môn tu luyện.”

“Hôm nay, chúng tôi kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron lưu ý đến những khuyến nghị này và chuyển những quan ngại của chúng tôi tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Được coi là cái nôi của nhân quyền, Pháp có trách nhiệm đưa ra các hành động kiên quyết để phản đối cuộc bức hại tàn bạo đó và trở thành một hình mẫu.”

“Chúng tôi cũng hy vọng chính phủ mới của Pháp có thể tuân thủ nghị quyết này của EU và có hành động cụ thể để ngăn chặn những hành động vô nhân đạo như vậy”.

Công chúng tôn trọng và ủng hộ các học viên

Ông Bernard Genel là chuyên gia về các bệnh tiêu hóa từng làm việc tại một bệnh viện ở New Caledonia, thuộc lãnh thổ Pháp. Vợ ông, bà Marilyn Genel, là một y tá. Sau khi nghỉ hưu, ông bà đã chuyển đến Paris để tận hưởng cuộc sống.

Ông Genel cho biết: “Chúng tôi ký đơn kiến nghị vì nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng hoàn toàn trái ngược với những giá trị nhân văn mà các nước phương Tây đề cao. Chúng tôi rất mong vấn nạn này sẽ chấm dứt, những hành vi như vậy không đáng được dung thứ.”

Bà Genel tiếp lời: “Tôi có cùng quan điểm với chồng tôi—đó là lý do tại sao tôi đã ký đơn kiến nghị. Giờ chúng tôi mới biết có điều như vậy tồn tại, thật kinh khủng! Nó vẫn đang xảy ra. Điều này trái ngược với các giá trị của chúng tôi. Tôi ủng hộ các cuộc kháng nghị công khai của họ, các sự kiện đó có thể khiến mọi người chú ý đến những hành vi tàn bạo này.”

Cô Nora dừng lại tại cuộc mít-tinh một lúc lâu và lặng lẽ lắng nghe khi người học viên giải thích cho cô về cuộc bức hại.

Cô nói: “Tôi cũng từng thấy họ tổ chức một sự kiện tương tự tại Quảng trường Nhà hát Paris (La Place de l’Opéra, Paris). Những học viên của môn này đang phải chịu đau khổ.”

Sau khi ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng, cô cho biết: “Một chính phủ buôn bán nội tạng, điều nghiêm trọng đến vậy mà đã diễn ra trong nhiều năm rồi. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận được. Điều đó quá tàn nhẫn nên tôi đã ký đơn kiến nghị!”

Nhiều người cho hay họ cảm nhận được trường năng lượng thuần tịnh và vẻ tường hòa của âm nhạc luyện công. Một người phụ nữ ở bên kia đường đã lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh các học viên rồi đặt tay lên ngực trái nói: “Cảnh tượng này thật cảm động!”

Hai phụ nữ đi nhà thờ cạnh đó cũng đứng bên kia đường chụp ảnh. Một người trong số họ thốt lên: “Chúa ơi! Đây chính là điều mà mọi người đang nói đến – thu hoạch nội tạng! Việc phơi bày sự thật là rất quan trọng. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết điều này. Điều đáng nói là họ vạch trần tội ác này một cách thật ôn hòa!”

Học viên mới chia sẻ những lợi ích của Pháp Luân Công

Ông Jacques đã tu luyện Pháp Luân Công được một năm. Ông từng là giáo viên yoga, sau khi biết đến pháp môn này vào năm 2023, ông đã chuyển sang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ: “Đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm. Tôi cảm thấy sức khỏe thể chất và tinh thần của mình liên tục được cải thiện vì Pháp Luân Đại Pháp thực sự đặt Chân-Thiện-Nhẫn làm cốt lõi của việc tu luyện. Và quan trọng hơn là, tôi đã hiểu sâu sắc ý nghĩa cuộc sống, và tôi luôn mong trở thành một người tốt hơn mỗi ngày.”

16929fae95a0326c4668f019188bd980.jpg

Ông Jacques, một học viên mới, giới thiệu Pháp Luân Công với mọi người và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Ông cũng chia sẻ về động lực thôi thúc ông xuống đường nói với mọi người về môn tu luyện. “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có được những trải nghiệm tuyệt vời, vậy nên tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp của pháp môn này tới những người xung quanh và hy vọng Chân-Thiện-Nhẫn sẽ trở thành cốt lõi trong cuộc sống của họ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/15/479717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/16/219063.html

Đăng ngày 20-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share