Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 01-07-2024] Ngày 29 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành và các hoạt động tại Khu phố Tàu, trung tâm thành phố Toronto để kỷ niệm dấu mốc 430 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Đồng thời, họ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 25 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành kéo dài trong một giờ 30 phút. Người qua đường và chủ cửa hàng vô cùng ngạc nhiên trước quy mô của đoàn diễu hành. Một số chạy ra khỏi cửa hàng và giơ điện thoại di động lên để chụp ảnh, một số tới trò chuyện với các học viên để tìm hiểu xem họ đang làm gì. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên và nói: “Tuyệt quá!” và “Chúng tôi ủng hộ các bạn!” Du khách đến từ Trung Quốc đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi nhận tờ rơi và nghe nói về cuộc bức hại.

a1f3733be25107f348ef7ae5ebc97b4a.jpg

3924f937fc5cc7626471d38a64b54d69.jpg

7bf25fe01d90efaec6cad2fb50f020fe.jpg

649841c81329bc0c8919bb09c1fcb468.jpg

941383cdf3580454d7b33221fa21f72a.jpg

77f600fba5fb10d1251ff4a8c8bbd432.jpg

642bd6a930710bf609accaeeb3874d4d.jpg

Các học viên tổ chức lễ diễu hành ở Toronto để kỷ niệm 430 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Xin chúc mừng, nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ quá

61a1ccbe2e643f565ff58265e4403679.jpg

Anh Gonzalo muốn chúc mừng 430 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Anh Gonzalo đến từ Peru, hiện sống ở Canada. Anh đang đi bộ qua công viên nơi các học viên tổ chức mít-tinh thì một học viên đã đưa cho anh một tờ rơi. Người học viên giải thích rằng cuộc diễu hành và mít-tinh được tổ chức để kỷ niệm 430 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh Gonzalo nói: “Trước đây, tôi không biết gì mấy về ĐCSTQ, những gì bạn giải thích rất có ý nghĩa. Chính quyền này cấm người dân tự có do tín ngưỡng và tư tưởng. Đó là chế độ độc tài.”

Anh nói tiếp: “Đáng tiếc là, nhiều quốc gia vẫn giao thương với Trung Quốc, như vậy sẽ khiến các chính phủ khó cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ. Việc cho mọi người biết ĐCSTQ là gì rất quan trọng. Rất nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, xin chúc mừng!”

Anh nói thêm: “Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người tốt hơn, thật tuyệt vời. Tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.”

Giá trị Chân, Thiện, Nhẫn phải được truyền lại cho các thế hệ sau

7c3bdbf59666576cb8ee3aefc56da296.jpg

Anh Myron (trái) và cô Joanna (phải) cho rằng giá trị Chân, Thiện, Nhẫn là điều xã hội cần lúc này.

Cuộc diễu hành đã thu hút sự chú ý của anh Myron và cô Joanna. Một học viên đưa cho họ một tờ rơi và nói cho họ biết mục đích của cuộc diễu hành. Cô Joanna nói: “Nhờ người học viên giải thích, tôi đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong suốt lịch sử của nó. Tôi rất vui khi biết những nỗ lực của các bạn trong việc bảo vệ công lý.” Cô Myron nói thêm: “Trong xã hội ngày nay, trắng đen đảo lộn đã là chuyện thường tình, vậy mà các bạn vẫn đứng ra nói cho mọi người biết sự thật và bảo vệ công lý. Đúng là giúp mở mang tầm mắt.”

Cô Joanna nói: “Khi nhìn thấy ba chữ Chân, Thiện, Nhẫn, tôi nhớ lại các cụ nhà tôi từng dạy chúng tôi những giá trị như thế. Song, theo thời gian và với những áp lực trong cuộc sống, những điều này đã bị con người lãng quên. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm lại những nguyên tắc này. Tôi cũng thấy trong cuộc diễu hành còn có cả trẻ em. Thật tuyệt vời, những giá trị này nhất định phải được truyền lại cho các thế hệ sau.” Anh Myron nói, “Toronto đặc biệt cần những giá trị này. Thành phố này hoạt động xoay quanh hoạt động thương mại và mọi người có xu hướng chú ý đến bản thân. Chúng ta cần nhắc nhở nhau dành nhiều thời gian hơn để nghĩ đến người khác.”

Cô Joanna cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ đề của cuộc diễu hành, vạch trần cuộc bức hại: “Cảm ơn rất nhiều vì những nỗ lực của các bạn, tôi sẽ nói với bạn bè và người thân và nhờ họ ký đơn kiến nghị trực tuyến yêu cầu chấm dứt tội ác này.”

Tôi hy vọng các học viên tiếp tục đấu tranh cho tín ngưỡng của mình

Anh Raul Guilas đến từ Philippines, đang làm việc tại văn phòng ở Khu phố Tàu. Anh nhìn thấy các biểu ngữ trong cuộc diễu hành qua cửa sổ và biết sự kiện này nhằm mục đích kết liễu ĐCSTQ. Anh bước ra ngoài để xin một số tờ rơi. Anh cho biết anh muốn đặt chúng ở khu vực tiếp tân để nhiều người hơn nữa biết những hành động tà ác của chính quyền Trung Cộng.

Anh nói với các học viên: “Tôi phản đối bạo lực, và mọi tín ngưỡng chân chính đều chống lại bạo lực. Tôi tin rằng với những nỗ lực chung của chúng ta, chúng ta có thể giải tán được ĐCSTQ. Tôi cũng hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục đấu tranh vì đức tin của mình.”

Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa bước ra vạch trần tà ác

Cô Carmen từ Montreal đưa gia đình đến Toronto nghỉ dưỡng và xem cuộc diễu hành.

Cô nói: “Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị mà tôi theo đuổi. Tôi cũng dạy các con phải trung thực nên rất xúc động khi thấy các bạn bảo vệ và lan tỏa những giá trị này. Tôi rất cảm động khi thấy có nhiều người cùng đứng lên và dũng cảm đứng lên vì công lý. Tôi hy vọng có nhiều người tham gia hơn và vạch trần mọi hành động xấu xa đang diễn ra trên thế giới. Tôi ủng hộ các bạn.“

Người dân Trung Quốc phản đối ĐCSTQ

Ông Du, 73 tuổi, quê ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ông là huấn luyện viên võ thuật. Ông vừa theo dõi cuộc diễu hành, vừa gật đầu tán thành. Ông nói với các học viên: “ĐCSTQ đã giết hại vô số người Trung Quốc và phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa, nên sự sụp đổ của nó là thiên ý.”

Ông nói: “Tôi biết rất rõ ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tôi có một người bạn ở Trung Quốc theo đạo Thiên Chúa. Anh ta mới 46 tuổi, trẻ, khỏe mạnh nhưng lại bị tống vào tù, chúng tôi được biết anh ta chết sáu tháng sau đó. Sau này, chúng tôi mới biết nội tạng của anh ấy đã bị đánh cắp. Họ không muốn nội tạng yếu, và tôi biết đúng là ĐCSTQ đang lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Nhậm đến từ Thái Nguyên, Trung Quốc, đã hô to với đoàn diễu hành, trong tay cầm tờ báo giảng chân tướng về cuộc bức hại: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Các bạn thật tuyệt vời! Mọi người hãy hô to: Tôi ủng hộ các bạn! Cảm ơn!”.

Khi cô Lâm, đến từ Phúc Kiến, đang xem lễ diễu hành, một học viên tới nói với cô: “Thật may mắn khi cô ra được nước ngoài. Cô không thể thấy những cuộc diễu hành ôn hòa bày tỏ sự phản đối trước cuộc bức hại ở Trung Quốc như vậy.” Cô Lâm trả lời: “Đúng thế, ở Trung Quốc, họ chỉ rỉ tai nhau thôi.” Người học viên tiếp tục nói với cô về nạn thu hoạch nội tạng và khuyên cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô đồng ý rút khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên bằng hóa danh.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/1/479226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/2/218847.html

Đăng ngày 03-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share