Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 24-06-2024] Ngày 26 tháng 6 là Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Tra tấn của Liên Hợp Quốc. Vào sáng ngày 22 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã trình diễn luyện công và tổ chức mít-tinh trên Quảng trường Elizabeth ở trung tâm Auckland để phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Luật sư nhân quyền Kerry Gore và khách mời Finlay Smith đã phát biểu tại lễ mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ của họ. Nhiều học viên và nhà hoạt động dân chủ kể lại việc họ đã bị ĐCSTQ bức hại như thế nào, cũng như những thủ đoạn tra tấn mà bản thân họ đã trải qua.

640906903dc30a412ceae00958899fb6.jpg

Các học viên luyện công trên Quảng trường Elizabeth ở trung tâm Auckland, ngày 22 tháng 6 năm 2024.

72e4a3c29f570f68afc07d91dc0e1878.jpg

337786931f8b5702bf4059c22b4cb325.jpg

2d2a2f36070addd805c10598f2f39dbf.jpg

d5022ca7bf61f1f347f115e36b7f0854.jpg

d877236abe3915747f7a98a514f5f44b.jpg

0a0e0559f9bbcb7b137c393d876f4370.jpg

ef4df024ad4aa71ae3035bd90a528c0e.jpg

63ecede95e86af576d5589fb9843a685.jpg

6782a726bedd5faa53053007b8d13c34.jpg

8db76fb28a28c26e798c9d91a964b577.jpg

Các học viên diễu hành dọc theo phố Queen ở trung tâm thành phố để kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại và sự tra tấn của ĐCSTQ.

Vào 1 giờ chiều, dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, các học viên đã diễu hành dọc theo phố Queen ở trung tâm thành phố. Qua hoạt động mít-tinh và diễu hành, nhiều người đã biết sự thật về cuộc bức hại. Họ bày tỏ sự ủng hộ và khâm phục đối với cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên trước các tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc trong suốt 25 năm qua.

Luật sư nhân quyền New Zealand hối thúc ĐCSTQ chấm dứt sử dụng hình thức tra tấn

b777044dc72e186fc25ebdba8d19b2e8.jpg

Ông Kerry Gore, luật sư nhân quyền ở New Zealand, hy vọng mọi người có thể lên tiếng cho những người không thể tự mình lên tiếng.

Ông Kerry Gore, một luật sư nhân quyền ở New Zealand, đã tới dự lễ mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Ông phát biểu: “Hôm nay, ngày 26 tháng 6, chúng ta kỷ niệm Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Tra tấn của Liên Hợp Quốc. Vào ngày 12 tháng 12 năm 1997, qua nghị quyết 52/149, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 26 tháng 6 là Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Tra tấn, với mục đích xóa bỏ hoàn toàn nạn tra tấn và thực hiện hiệu quả Công ước Chống Tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc nhục mạ khác.

“Là một luật sư tỵ nạn, tôi đã giúp đỡ những người xin tị nạn thoát khỏi sự bức hại ở nhiều quốc gia. Hầu hết những người xin tị nạn đó đều đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng đủ loại hình thức tra tấn. Nó cũng sử dụng tra tấn trong quá trình bức hại các nhóm khác ở Trung Quốc. Những nhóm này, đơn cử như những người ủng hộ dân chủ, luật sư nhân quyền, những người Trung Quốc bảo vệ nhân quyền, Cơ đốc nhân tại gia và học viên Pháp Luân Công. Do vậy, tra tấn được dùng để gieo rắc nỗi sợ hãi, đè bẹp bất đồng chính kiến, thực thi quyền lực và kiểm soát dân chúng”.

Ông Gore cho biết thêm rằng việc tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người, tự do thực hiện các quyền tự do dân sự và tuân thủ pháp quyền sẽ chỉ có được chừng nào ĐCSTQ sụp đổ. Ông hy vọng mọi người có thể khích lệ các nghị sỹ Quốc hội khu vực tương ứng của họ lên tiếng kêu gọi ĐCSTQ và các chế độ đàn áp khác không sử dụng tra tấn. Ông nói: “Hãy lên tiếng cho những người không thể tự mình lên tiếng”.

Chúng ta không cần hệ tư tưởng cộng sản

db11417677141f9a76563b37898d7047.jpg

Ông Finlay Smith cảm ơn các học viên vì đã dũng cảm vạch trần những tội ác đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ.

Ông Finlay Smith là một công dân New Zealand thường xuyên tham gia các sự kiện cộng đồng. Trong bài phát biểu tại lễ mít-tinh, ông nói: “Chủ nghĩa Cộng sản ở Trung Quốc là một thất bại vì nó dựa vào đàn áp và bức hại người dân để tồn tại. Nó đàn áp và chèn ép mọi người. Chừng nào người dân New Zealand mới sẵn sàng hành động vì những nạn nhân này đây? Khi con bạn bị bắt nạt ở trường, bạn sẽ nhắm mắt làm ngơ trước kẻ bắt nạt hay đứng lên bảo vệ con mình? Hơn nữa, sự đe dọa như vậy đã diễn ra quá lâu rồi”.

Ông cho rằng ĐCSTQ cũng đang xâm nhập vào chính phủ New Zealand. Tình hình hiện nay là một câu hỏi khiến người dân New Zealand phải suy ngẫm, liệu họ có muốn trở thành một nước Cộng sản, hay họ tiếp tục im lặng để rồi cuối cùng bị kéo vào hệ tư tưởng Cộng sản?

Ông nói: “ĐCSTQ kiểm soát các phương tiện truyền thông bằng các biện pháp đàn áp, như tống những người vô tội vào tù, hay giết hại và tra tấn họ. Điều này không thể tha thứ được. Nếu hôm nay chúng ta không đứng lên bảo vệ họ thì một ngày nào đó hệ tư tưởng Cộng sản sẽ tràn tới nơi đây”.

Ông kết thúc bài phát biểu bằng câu nói: “Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã bước ra vì tất cả chúng tôi ở đất nước New Zealand này. Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng sâu sắc nhất của mình. Dũng khí của các bạn hơn hẳn nhiều người New Zealand. Trên vũ đài thế giới này, người dân New Zealand cần nói rõ ràng rằng: ‘Chúng tôi không cần Chủ nghĩa Cộng sản’”.

ĐCSTQ bức hại đức tin của con người

9f9f8866db1b667b14527a0f1ea90717.jpg

Ông Carl Brickle và vợ ông, bà Janalla, nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công đã làm một việc rất vĩ đại.

Ông Carl Brickle và vợ ông là bà Janalla đến từ Timaru, một thị trấn nhỏ ở New Zealand, cả hai đều là người Công giáo và rất yêu mến màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Bà Janalla bày tỏ: “Chúng tôi biết nhiều điều tà ác đang xảy ra ở Trung Quốc. Cả hai chúng tôi đều là người Công giáo và chúng tôi biết về cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc. Nhưng chúng tôi không biết gì về cuộc bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ liên kết với ma quỷ. Họ đàn áp những nhóm có đức tin và cấm mọi người tin vào Thần Phật. Tuy nhiên, ai ai cũng cần có quyền tự do tín ngưỡng của mình!”

Ông Carl từng đến thăm Trung Quốc và khi ông trông thấy các học viên trưng bày các biểu ngữ với thông điệp “Hãy chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng”, ông nói: “Tôi biết điều này thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc, có lẽ nhiều người ở New Zealand không biết, họ có thể không tin những điều như thế lại đang thực sự xảy ra. Khi ở Trung Quốc, tôi có thể cảm nhận được áp lực lên đất nước đó, sự chuyên chế của chế độ này thật khủng khiếp”.

Hai vợ chồng họ rất yêu mến các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Họ muốn nói với các học viên rằng: “Các bạn đang làm một việc thật vĩ đại. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các học viên. Các bạn cần phải giữ vững hy vọng của mình nhé. Chúa yêu thương tất cả mọi người nên cuộc bức hại này không phải là điều mà Chúa mong muốn”.

Chúng tôi hết lòng ủng hộ các bạn

08d386d73bf8b9d85d7cedc7dc2c11de.jpg

Ông Tim Saxton cho biết ông ủng hộ Pháp Luân Công.

Ông Tim Saxton, đến từ Vịnh Plenty, hiện đang điều hành một doanh nghiệp lắp đặt hệ thống chữa cháy. Ông hết lời ca ngợi Pháp Luân Công và ủng hộ hoạt động của các học viên. Ông nói: “Các bạn thật dũng cảm và xuất sắc khi đứng lên chống lại họ (ĐCSTQ). Chúng tôi lớn lên ở New Zealand, nơi đây khác với Trung Quốc Cộng sản nên khó mà có thể hiểu được sự kiểm soát cũng như đàn áp của chế độ này. Họ bán nội tạng của người khác để kiếm tiền, đây là điều điên rồ và thật khó tin”.

Ông nói tiếp: “Tôi và gia đình hoàn toàn ủng hộ hoạt động của các bạn. Pháp Luân Công thật tuyệt vời, Chân – Thiện – Nhẫn là các giá trị mà mỗi người chúng ta đều cần”.

Trước khi rời đi, ông nói: “Nếu các bạn dừng đấu tranh thì có thể các bạn sẽ không thể chiến thắng được. Các bạn cần tiếp tục làm những việc mà mình đang làm. Các bạn thật vĩ đại và dũng cảm. Chúng tôi hết lòng ủng hộ các bạn”.

Không bao giờ từ bỏ hy vọng

Anh Gurkirat Singh, người làm việc ở Sở Giao thông Auckland, cho biết anh thường thấy các học viên luyện công ở trung tâm thành phố và khu thương mại Newmarket. Anh nghĩ họ thật tường hòa.

“Các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là các giá trị mà 100% mọi người đều cần. Những giá trị này mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta, trong đó có cả trẻ em”.

Khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh cho biết: “Điều này hoàn toàn vô nhân tính. Tôi nghĩ ĐCSTQ muốn kiểm soát mọi người bởi vì một khi người ta bước đi trên con đường (tu luyện) này và thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống thì nó sẽ không có cách nào kiểm soát họ được, bởi người ta biết mình tới đây để làm gì.“

“Mọi người cần đứng lên phản đối cuộc bức hại này, điều này cần được thảo luận trên trường quốc tế, và chính phủ New Zealand cũng cần phải lên tiếng về vấn đề này”.

Cuối cùng, anh khích lệ các học viên: “Hãy tiếp tục làm những gì mà các bạn đang làm, tôi chúc các bạn thành công. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, tôi chân thành hy vọng một ngày nào đó cuộc bức hại sẽ chấm dứt”.

Người qua đường tìm lại sự bình yên thông qua học các bài công pháp

3adff9ba194b904c920d0cdfb533591d.jpg

Bà Mahtab (bên phải) chăm chú học các bài công pháp.

Nhiều người đã học các bài công pháp vào ngày hôm đó. Bà Mahtab đến từ Iran cho biết bà gặp khó khăn trong việc tập trung vì lo lắng và luôn muốn thay đổi tình trạng này. Gia đình đã khuyên bà thử thực hành thiền định.

Bà rất ấn tượng khi thấy rất nhiều học viên luyện công ngày hôm đó và không khỏi hào hứng nói: “Chà! Thật là đẹp và [là điều] mà tôi quan tâm. Những người này trông tĩnh tại đến mức khiến tôi cũng muốn tham gia”.

Bà nghĩ rằng các giá trị Chân- Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời và đã học các bài công pháp ngay tại chỗ. Bà cho biết: “Khi mọi người luyện công cùng nhau, trường năng lượng thật mạnh mẽ. Nó khiến tôi cảm thấy bình yên”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/24/478996.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/25/218757.html

Đăng ngày 30-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share