Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 08-06-2024] Ngày 6 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome, để phản đối việc bắt bớ và giam giữ các học viên ở Trung Quốc. Học viên Triệu Lý Lực kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho em gái bà là Triệu Lý Hồng, anh trai bà là Triệu Lý Chuyên, và vợ ông Triệu, bà Bạch Mai, và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo suốt 25 năm qua đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

Các học viên đã treo một biểu ngữ trước Đại sứ quán để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các học viên bị giam giữ. Họ kêu gọi Sở Công an và Viện Kiểm sát tỉnh Sơn Đông thả vô điều kiện các học viên Pháp Luân Đại Pháp gồm bà Triệu Lý Hồng, ông Triệu Lý Chuyên và bà Bạch Mai, đồng thời kêu gọi chính phủ Ý giúp giải cứu các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Trong sự kiện này, bà Triệu Lý Lực đã đọc bức thư ngỏ kêu gọi sự giúp đỡ, trong đó mô tả cuộc bức hại mà gia đình bà đã phải chịu đựng kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Bà đã vạch trần và phản đối việc ĐCSTQ giam giữ người thân của bà và các học viên khác.

ae407ef510885c1c2003819be1facb7b.jpg
46139c115966d3f2439ddfd622588796.jpg
Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome để phản đối việc giam giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, ngày 6 tháng 6 năm 2024

ba4a831bbc011fc60cf5d9dc0ab4bac3.jpg
Bà Triệu Lý Lực đọc bức thư kêu gọi trả tự do cho những người thân của bà ở Trung Quốc.

Thành viên Ủy ban Nhân quyền Thượng viện Ý phát biểu ủng hộ các học viên

Thượng nghị sỹ Cinzia Pellegrino, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Thượng viện Ý và Ủy viên Chính sách EU, đã phát biểu tại sự kiện và bày tỏ sự ủng hộ đối với buổi mít-tinh và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

cab8c6575711480df259c5a082cc5c43.jpg
Thượng nghị sỹ Cinzia Pellegrino phát biểu tại buổi mít-tinh.

Thượng nghị sỹ khích lệ các học viên: “Hãy kiên trì, bởi vì mọi người đều có thể tạo nên sự thay đổi. Chỉ cần chúng ta kiên trì, sẽ có nhiều người tham gia hơn, và cuối cùng chính quyền Cộng sản Trung Quốc sẽ phải lắng nghe ý kiến và yêu cầu của chúng ta.”

Tổng biên tập Tạp chí Tự do Tôn giáo và Nhân quyền kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại

359c27c43a3332c7882fac94ddf96843.jpg
Ông Marco Respinti, tổng biên tập Tạp chí Tự do Tôn giáo và Nhân quyền

“Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đại sứ quán của họ tại Ý biết rõ điều này. Sự gia tăng nhanh chóng về số học viên Pháp Luân Công đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong Chính phủ, và vào năm 1999, ĐCSTQ đã cấm môn tu luyện này và bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách tàn bạo. Số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc từng rất lớn, nhưng hiện nay đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì họ là nạn nhân của một vụ thảm sát dốc hết nguồn lực và tiến hành bởi sự tàn ác tột cùng không lời nào tả nổi, ví như nạn thu hoạch nội tạng phi pháp [từ các học viên Pháp Luân Công].”

“Tôi muốn gửi một yêu cầu chân thành đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý rằng các học viên Pháp Luân Công, cũng như tất cả những người dân vô tội khác, những người vẫn đang phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ đòi công lý, không thể im lặng, không phải vì mưu đồ gì, và chắc chắn không chấp nhận điều này.”

“Nếu ĐCSTQ không chấm dứt những tội ác chống lại loài người này, mỗi giây trôi qua sẽ đưa những người cai trị của nó tiến đến gần hơn với việc trở thành đồng phạm trong những tội ác kinh hoàng này.”

Truyền thông hỗ trợ việc giải cứu

48c41cac97ebdfe27f536250b72a8ca6.jpg
Nhà báo nổi tiếng người Ý Francesco Borgonovo

Ông Francesco Borgonovo, một nhà báo nổi tiếng người Ý, đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công về các hoạt động giải cứu trên chương trình phát thanh của ông, phơi bày cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng ở Trung Quốc trong 25 năm qua.

Tờ báo Ý l’Unità đã công bố bức thư ngỏ của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ý liên quan đến cuộc kháng nghị ôn hòa này.

efcc62fc37ae512cf9f622a5206329b5.jpg
Ảnh chụp màn hình tờ báo Ý l’unità về bức thư ngỏ của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã báo cáo về cuộc bức hại ông Triệu Lý Chuyên và bà Triệu Lý Hồng lần lượt vào ngày 1 tháng 12 năm 2016 và ngày 6 tháng 9 năm 2022.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, kỹ sư Triệu Lý Chuyên ở Đại Liên đã bị kết án phi pháp năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, ông từng bị giam giữ và bức hại nhiều lần. Sau khi Tòa án Tối cao Trung Quốc tuyên bố vào tháng 5 năm 2015 rằng “tất cả các trường hợp phải được đệ trình và tất cả các khiếu nại phải được xét xử”, ông Triệu Lý Chuyên đã đệ đơn khiếu nại cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, người đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Từ năm 2000 đến nay, ông Triệu Lý Chuyên đã bị bắt giữ phi pháp bốn lần, bị mất việc, bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động và ngược đãi thể chất nghiêm trọng dẫn đến mù lòa. Vợ ông, bà Bạch Mai, cũng là học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt và giam giữ trong một năm vào đầu năm 2005.

Ngày 9 tháng 5 năm nay, ông Triệu Lý Chuyên và bà Bạch Mai lại bị bắt và giam giữ phi pháp trong Trại tạm giam Yên Đài.

Ngày 6 tháng 9 năm 2022, bà Triệu Lý Hồng bị cảnh sát bắt giữ tại Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Bà Triệu Lý Hồng đã bị kết án phi pháp ba năm tù vào ngày 19 tháng 9 năm 2023 và hiện đang bị giam giữ trong Nhà tù Nữ Tế Nam.

Bài viết liên quan:

Cựu thành viên Quốc hội Ý lên tiếng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Quốc

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/8/478527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/10/218559.html

Đăng ngày 13-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share