Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2007] Nhân viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại vùng Changde đã vi phạm tàn nhẫn những công dân vô tội mà tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Dưới đây là ba trường hợp.

Cô Wu Chuanying từ Huyện Linli

Học viên Pháp Luân Công cô Wu Chuanying từ Huyện Linli 55 tuổi. Giám đốc của Phòng 610 dẫn đầu nhiều cảnh sát viên đến nhà của cô vào lúc 10:00 giờ tối ngày 22 tháng mười một 2005. Họ lục soát lung tung nhà cô và tịch thu một máy thâu băng, một máy in, một bức hình của Sư phụ Lý, các sách và tài liệu giảng rõ sự thật. Họ cũng mang cô Wu đi bằng vũ lực và giam cô tại nhà tù Linli. Cô Wu tuyệt thực 22 ngày vì vậy những kẻ cầm quyền gửi cô đi nhà thương Nhân dân Huyện để chích thuốc không biết là gì vào mình cô. Cô Wu trốn thoát được với sức mạnh của Chính Niệm khi trên đường trở về nhà tù. Cô rời nhà và sống vô gia cư để tránh bị bức hại hơn nữa.

Cô Wu làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công ngày 9 tháng 9 năm 2006. Nhân viên từ Siêu thị Xinyijai tại thành phố Trường Sa bắt lấy cô và giữ cô trong bốn ngày. Cảnh sát viên Yang Fei đưa cô trở vền nhà tù huyện Linli. Các lính canh xúi dục các tù nhân Xin Bilan, Hu Dongmei, và các người khác tra tấn cô. Các lính canh cả tuyên bố rằng chỉ khi nào các tù nhân mà nghe lệnh họ và giúp ‘chuyển hoá’ các học viên Pháp Luân Công mà họ mới có thể được giảm án. Sư tra tấn nặng nề đã làm cho cô Wu Chuanying bị bệnh không cầm được nước tiểu.

Cô Wu bị gửi đi nhà tù nữ Trường Sa ngày 5 tháng mười hai 2006. Cô đã bị tra tấn cơ thể mỗi ngày và không cho đi ngủ. Chân của cô sưng vù vì bị bắt đứng lâu. Lính canh cũng không cho cô đi nhà cầu và cô bị còng tay ra sau lưng. Các tù nhân hình tội, dưới lệnh của các lính canh, đã làm đủ thứ tra tấn. Cô Wu bị tra tấn đến chỉ còn xương da và chỉ cân nặng 40 kg (88 lbs). Cô vô cùng yếu, nhưng cảnh sát địa phương từ chối thả cô ra và tiếp tục giam cô để tra tấn hơn nữa. Sức khoẻ và an ninh của cô hiện rất đáng lo.

Bà Chen Suoying tại Huyện Anxiang

Bà Chen Suoying là một học viên Pháp Luân Công 71 tuổi cư ngụ tại huyện Anxiang. Bà bị báo cáo với chính quyền trong khi bà làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công tại Baoheti. Bà bị gửi đi nhà tù Jinshi. Một nữ lính canh tên Zhou Mi điều tra các tù nhân ghiện thuốc xì ke và các trộm cướp đã chửi mắng bà. Họ cướp của bà hơn 3, 000 nhân dân tệ mà bà có trên mình. Sau đó họ dùng tiền để mua thuốc hút và rượu đỏ đắt tiền để uống với các tù nhân. Lính canh và các kẻ cướp làm việc chung nhau. Các nhân viên Phòng 610 thay tuổi của bà Chen trong hồ sơ từ 71 xuống 68 tuổi, để họ có thể gia tăng sự tra tấn.

Zhou Zelan và He Pang tại Jinshi

Zhou Zelan và He Pang, mẹ và con gái, là những học viên Pháp Luân Công sống tại Jinshi. Họ bị bắt vào tháng mười 2006 tại Đài Leigong tại Lixian. Các cảnh sát viên Zhao Xubo và Gong Daojian tham gia bắt họ. Cảnh sát xúi các tên cướp Wang Daozi và Liu để đập phá tiệm của họ. Họ cũng xông vào nhà và đánh các người trong gia đình. Đứa cháu trai một tháng cũng bị làm phiền nghiêm trọng. Các người khác bị khủng hoảng lúc bấy giờ bao gồm Hu Xinyuan và người con dâu Gong Liya. Đứa cháu gái ba tuổi thường giựt mình trong đêm vì ác mộng và khóc đòi bà và mẹ nó. Hai học viên này hiện đang bị giam giữ tại nhà tù nữ Trường Sa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/27/161621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/5/89257.html

Đăng ngày 28-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share