Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia

[MINH HUỆ 15-05-2024] Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia đã tổ chức Hội Chia sẻ tâm đắc tu luyện ở thành phố Bandung vào ngày 11 tháng 5 năm 2024.

Trong hội nghị, 15 học viên đã chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện và thân tâm của họ đã được thụ ích ra sao khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng chia sẻ thể hội về cách họ hướng nội tìm, buông bỏ các chấp trước và đồng hóa với tiêu chuẩn cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Những trải nghiệm này của họ trải rộng ở nhiều hoàn cảnh khác dù là ở nhà, ở nơi làm việc hay trong khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng Đại Pháp.

84cb844fcd20f4dd462b9992d8153097.jpg

Hội Chia sẻ tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia được tổ chức vào ngày 11 tháng 5 năm 2024, nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

29b2dca3f9fc05b561f8797b9859b61f.jpg

0beb991839a87bbddceb5c9c4000fdfa.jpg

5e70c0fa2c4e8cb88c7e6d8a04cbbbc3.jpg

9edfd067315181823b48fa7f4b184511.jpg

Học viên chia sẻ thể hội tu luyện của họ ở trên sân khấu

Chứng thực các tiêu chuẩn của Đại Pháp tại nơi làm việc

Anh Arief là một kỹ sư. Anh ấy đã từng thường xuyên bị một đồng nghiệp chỉ trích gay gắt ngay trước mặt người khác. Một ngày nọ, ông chủ đến bàn làm việc của anh Arief và thông báo với anh rằng một phần việc của anh ấy sẽ được chuyển sang cho người đồng nghiệp kia phụ trách. Sau đó anh Arief cảm thấy các đồng nghiệp khác cũng bắt đầu phớt lờ anh.

Lúc đầu, anh ấy cố gắng chấp nhận điều này và hướng nội, nhưng tình hình ở nơi làm việc không có cải thiện. Sau đó, anh bắt đầu suy xét kỹ lưỡng hơn, xem liệu điều mình đang làm có phù hợp với tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp hay không. Đến một ngày, anh nhận ra rằng anh đang hướng nội có mục đích, là để giải quyết vấn đề được nhanh chóng, chứ không phải là chân chính hướng nội tìm ra những thiếu sót của bản thân và loại bỏ những chấp trước của mình.

Sau khi nghiêm túc hướng nội, anh Arief phát hiện ra sự oán hận đối với người đồng nghiệp kia kỳ thực đã in sâu vào trong tâm anh ấy từ lâu, bởi lẽ trước kia người đồng nghiệp này đã từng làm tổn thương anh rất nhiều. Ngoài ra, anh ấy còn phát hiện anh ấy có tâm oán hận đối với ông chủ của mình, bởi vì ông ấy không đánh giá cao thành tích của anh ấy. Ngoài ra, anh ấy còn có chấp trước giận dữ với các đồng nghiệp khác vì đã coi thường anh ấy. Hơn nữa, Arief nhận thấy tâm tật đố của mình khi thấy các đồng nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ cấp trên và tất cả những tâm chấp trước của người thường này cùng tụ lại của con người này đã đan xen vào nhau và không dễ để loại bỏ chúng.

Anh Arief nhận ra rằng bản thân cần phải đặt công phu để cải thiện việc học Pháp. Trong khi phát chính niệm, anh ấy cố gắng loại bỏ tất cả những chấp trước này. Đồng thời, cũng nỗ lực hết mình để nâng cao chất lượng công việc, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Sau đó anh Arief cảm thấy lòng nhẹ nhành hơn và không còn gánh nặng nào nữa.

Vài tháng trôi qua, một ngày nọ, người đồng nghiệp từng coi thường anh ấy đến bàn làm việc của anh để thảo luận các vấn đề liên quan đến công việc. Anh Arief nhận thấy thái độ của anh ấy bây giờ đã khác và bất ngờ thay, anh ấy hỏi làm sao anh Arief lại có thể giữ được bình tĩnh và kiên nhẫn như vậy. Anh nói rằng anh chiểu theo những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp để hành xử. Đồng nghiệp của anh ấy chăm chú lắng nghe và có vẻ rất xúc động và thừa nhận những hành vi sai trái của mình đối với Arief.

Thái độ của ông chủ cũng thay đổi và trong buổi đánh giá hiệu quả công tác cuối năm ông ấy đã đánh giá tốt cho Arief và tăng lương cho anh ấy.

Phát Thời báo Epoch Times giảng chân tướng

Trước khi tu luyện Đại Pháp, cô Santi bị chứng đau nửa đầu cấp tính, chóng mặt và lở loét. Cô đã khỏi bệnh sau vài tháng tu luyện Đại Pháp vào năm 2003.

Cô Santi tham gia vào tổ phân phối Thời báo Epoch Times vào năm 2006 và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Ban đầu, cô phân phát Thời báo Epoch Times cho các cửa hàng do người Indonesia gốc Hoa kinh doanh, sau đó phân phát báo cho các cơ quan nhà nước. Trong quá trình đó, cô đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Chị gái của cô từng chế nhạo cô: “Sao không trả tiền cho người khác đi phát?” Thấy Santi không hề lay động vẫn kiên trì đi phát, chị gái cô cũng không bao giờ đề cập lại việc bản thân không thích các hoạt động của Santi nữa. Khi phân phát báo, Santi giải thích: “Tờ báo này đưa sự thật, hồng dương lòng tốt và đạo đức”.

Thời gian trôi qua, một số người dân đã hiểu chân tướng khi đọc Thời báo Epoch Times và bày tỏ thiện ý sẵn sàng giúp phân phát báo tới nhiều người hơn, chẳng hạn như phát ở chợ, trong tu viện Phật giáo và trong các nhà hàng Trung Quốc.

Một vị tu sĩ có tầm ảnh hưởng đã từng nói với một Phật tử rằng: “Tờ báo này nói sự thật, việc phân phát nó sẽ mang lại phước lành cho ông”. Kể từ đó, vị Phật tử này đã giao Thời báo Epoch Times cho tu viện và cộng đồng Phật tử địa phương trong hơn 10 năm. Vị cao tăng này cũng bảo các tu sĩ khác trong tu viện đó đọc Thời báo Epoch Times.

Chủ một nhà hàng Trung Quốc từng nói với cô Santi rằng cô ấy cũng thích đọc Thời báo Epoch Times mà cô Santi đưa nhà hàng của mình. Nếu một ấn bản nào đó không được phân phối hết, cô ấy sẽ kết hợp ấn bản cũ với ấn bản mới cho đến khi tất cả được phân phát hết.

Khi cô Santi đọc bài viết gần đây của Sư phụ Lý với tiêu đề “Tránh xa hiểm ác”, cô nhận ra rằng hành trình phát báo những năm qua của cô thực chất là cơ hội mà Sư phụ từ bi ban cho cô để cô đề cao tâm tính, để cô có thể trong quá trình phân phát báo mà đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn.

Đề cao tâm tính khi tham gia sự kiện của các học viên

Cô Yuli là người Indonesia và đã làm việc tại Mexico từ năm 2023. Trong năm đó, cô đã tham gia hoạt động ngày 20 tháng 7 do các học viên địa phương tổ chức trước lãnh sự quán Trung Quốc.

Điều phối viên địa phương phân công cô phát tờ rơi và giảng chân tướng cho người qua đường. Lúc đầu, cô chỉ phát tờ rơi chứ không thể giảng chân tướng về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Một học viên lớn tuổi đã bảo cô hãy dùng lời nói để giảng chân tướng chứ không nên chỉ phát tờ rơi. Cô Yuli giải thích rằng cô không thông thạo tiếng Tây Ban Nha, nhưng người học viên này vẫn kiên trì bảo cô nói chân tướng với người qua đường. Cô Yuli cảm thấy hơi khó chịu với người học viên lớn tuổi này và tiếp tục phát tờ rơi mà không giảng chân tướng, nhưng người học viên này vẫn bảo cô hãy nói chân tướng.

Cuối cùng, cô Yuli bắt đầu nói vài lời với người qua đường. Thật bất ngờ, một người qua đường có thể nói được tiếng Anh, vì vậy cô Yuli bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông ấy có vẻ rất quan tâm đến tình hình ở Trung Quốc, nơi các học viên bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Sau đó, ông ấy kể cho cô nghe về việc những người bạn Trung Quốc của con trai ông gặp khó khăn khi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội do sự phong tỏa internet của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Sau khi hiểu chân tướng, ông ấy bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ những nỗ lực ôn hòa nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Cô Yuli nhận ra rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chính là Sư phụ đã mượn miệng của đồng tu để khuyến khích cô giảng rõ sự thật và tu bỏ tâm sợ hãi của mình.

Từ tu luyện một mình đến mở điểm luyện công

Cô Eni là một thương nhân bán hàng tại chợ địa phương và biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020 trong thời kỳ đại dịch Covid bùng phát. Vì là học viên duy nhất trong thành phố, nên cô đã cố gắng tham gia một điểm luyện công ở một thành phố lân cận, tuy nhiên, nơi đó đã tạm ngừng hoạt động sau khi dịch bệnh bùng phát. Sau đó, cô kết nối với các học viên khác ở các thành phố khác nhau thông qua lớp học trực tuyến Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua sự chia sẻ của các đồng tu, cô hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp và hướng nội, đồng thời đã học được cách phát chính niệm.

Thông qua việc học Pháp nhiều hơn, Eni đã dần dần đề cao tâm tính của mình. Ví dụ, cô phát hiện ra hai nhân viên mà cô thuê phụ bán hàng ở chợ thường ăn trộm hàng của cô. Sau khi biết được điều này, cô Eni đã đuổi việc họ, nhưng không báo vụ việc với cảnh sát. Cô hiểu rằng sự tổn thất vật chất này cũng là một dạng biểu hiện của nghiệp lực luân báo.

Trước đây, cô Eni thích chuyện trò với những thương nhân nhác, nói về thế cục chính trị và và nhiều thứ khác. Sau khi nhận ra tầm quan trọng của việc tu khẩu, cô đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để học Pháp nhiều hơn.

Dần dần, cô hiểu rằng các học viên có trách nhiệm giúp người khác hiểu chân tướng, nên cô quyết định mở một điểm luyện công ở thành phố của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian vẫn không có ai tham gia điểm luyện công. Cô mất tự tin và sau đó dừng điểm luyện công. Vào năm ngoái, cô đã tham dự Hội chia sẻ thể hội tu luyện ở Indonesia lần đầu tiên, thông qua sự chia sẻ của các học viên khác, cô đã được khích lệ và mở lại điểm luyện công và vẫn kiên trì tiếp tục đến ngày nay.

Sau khi hội chia sẻ kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều, các học viên thay phiên nhau chụp ảnh tập thể ở hội trường, chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/15/477531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/18/218137.html

Đăng ngày 26-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share