Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-03-2024] Cách đây 9 năm, tôi tham gia nền tảng RTC (Rapid Truth-Clarification) và bắt đầu gọi điện thoại cho người dân tại Trung Quốc để giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã tham gia khóa huấn luyện và hiện tại đã nhớ một số điểm chính khi giảng chân tướng. Điều này đã đặt nền tảng tốt giúp tôi giao tiếp hiệu quả khi gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc.

Những số điện thoại tôi nhận được khá đa dạng, trong đó có cả số của người dân bình thường cũng như số của những người có chức vụ nổi bật. Mỗi ngày, tôi có thể giúp 12 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, chúng tôi bắt đầu sử dụng phần mềm Netease để gọi cho những người mà chúng tôi đã kết bạn trên mạng xã hội. Nhờ những tương tác từ trước của chúng tôi nên phản hồi của những cuộc điện thoại này tốt hơn và mọi người nguyện ý lắng nghe, tỷ lệ thoái cũng cao. Tôi đã thực hiện tới 100 cuộc gọi mỗi ngày. Khi thực hiện cần truy cập vào một thiết bị ảo, việc này hơi phức tạp nên tay tôi thường xuyên bị đau sau khi sử dụng trong nhiều giờ.

Cách đây ba năm, chúng tôi bắt đầu sử dụng phần mềm “Quick Talk Connect”, phần mềm này đòi hỏi hai học viên cùng phối hợp với nhau. Một người kết nối cuộc gọi và người kia nói chuyện. Khi phối hợp cùng một học viên khác, tôi có thể giúp tới 60 người thoái ĐCSTQ mỗi ngày, gấp khoảng ba lần so với trước đây. Trong ba năm, tôi đã có thể giúp khoảng 30.000 người thoái ĐCSTQ. Nói ra không phải để hiển thị thành tích của bản thân mà tôi muốn cảm tạ Sư phụ đã an bài cho chúng tôi và cảm ơn sự phó xuất của các đồng tu kết nối. Nếu chỉ dựa vào một mình tôi thì không thể đạt được như vậy.

Mỗi khi giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc, tôi thường có cảm giác thân thiết như thể người ở đầu dây bên kia là người thân của mình. Vì giọng tôi nghe khá trẻ nên nhiều người gọi tôi là em gái. Trên thực tế, tôi đã tu luyện Đại Pháp được 24 năm và tôi đã gần 60 tuổi.

Mỗi buổi sáng sau khi học Pháp xong, tôi bắt đầu thực hiện các cuộc gọi điện thoại. Tôi gọi liên tục trong khoảng một giờ rồi sau đó mới đi làm. Thỉnh thoảng tôi đi làm muộn vào buổi chiều nên sau bữa trưa tôi lại tiếp tục thực hiện các cuộc gọi. Sau giờ làm việc, về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là bật máy tính lên và thực hiện các cuộc gọi. Vào những ngày nghỉ làm, tôi thường gọi khoảng 8 tiếng và có lúc là 9 tiếng. Ban đầu, tôi mệt đến mức không thể mở nổi mắt, cảm giác như đã đến cực hạn của bản thân. Dù miệng khô khốc nhưng tôi vẫn tiếp tục gọi điện. Sau đó, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa và miệng không còn cảm thấy khô nữa – dường như tôi đã đột phá được.

Trong khi chờ cuộc gọi kết nối, tôi có thể làm được nhiều việc khác, như đọc các kinh văn mới của Sư phụ, đọc các bài viết trên Minh Huệ hoặc nhập tên những người đã thoái ĐCSTQ lên trang web Đại Kỷ Nguyên. Theo cách này, tôi không để bị lãng phí chút thời gian nào.

Loại bỏ tâm oán giận

Mỗi ngày có nhiều ca gọi điện khác nhau và trong tuần có một vài ngày phải 9 giờ tối tôi mới về đến nhà nên đồng tu kết nối các cuộc điện thoại phải đợi tôi. Sau khi tan làm, tôi vội vã về nhà, nhưng đôi khi lúc khi tôi vào hệ thống, đồng tu phối hợp cùng tôi lại bảo tôi đợi. Ban đầu tôi không vui, nhưng tôi biết mình cần phải tu luyện bản thân và nhắc nhở bản thân rằng mọi người đang bận rộn công việc hoặc còn có những trách nhiệm khác.

Một ngày nọ, khi tôi phát hiện đồng tu kết nối đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tâm oán giận của tôi lập tức nổi lên và tôi tỏ ra tức giận với anh ấy. Anh ấy cảm thấy ủy khuất và nói rằng anh ấy đã thực hiện cuộc gọi vì không thấy tôi ở đó. Sau đó, tôi nhận ra nguyên nhân khiến tôi tức giận là vì tôi cảm thấy anh ấy ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Tôi đã quyết tâm loại bỏ chấp trước xấu xa này.

Chúng sinh thay đổi sau khi nghe chân tướng

Một lần, tôi gọi điện và gặp một thanh niên, ngay khi tôi đề cập đến việc thoái ĐCSTQ, cậu ấy đã hiểu lầm và trở nên tức giận. Tôi nghĩ nếu dùng lời nói của mình, tôi sẽ không thể cứu được cậu ấy nên tôi đã đọc kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Tôi nói: “Tôi chỉ muốn cậu được bình an.” Sau đó, tôi khuyên cậu ấy thoái ĐCSTQ một lần nữa và cậu ấy đã đồng ý.

Một lần khác, khi tôi khuyên một người thoái ĐCSTQ, anh ấy nói: “Tôi yêu Trung Quốc. Nếu ‘Ông trời’ linh nghiệm như vậy, sao không giúp tôi giàu có đi? Để giúp anh ấy hiểu mục đích thực sự của cuộc sống, tôi đã đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại” cho anh ấy nghe. Nghe xong, thái độ của anh ấy trở nên tôn trọng và anh ấy nói: “Rốt cuộc thì tôi đã minh bạch.” Khi tôi khuyên anh ấy thoái ĐCSTQ, anh ấy đã đồng ý. Thông qua hai ví dụ này, tôi thực sự cảm nhận được uy lực của Pháp.

Một lần khác tôi gặp một quý ông là giám đốc điều hành. Ban đầu chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, nhưng ông ấy tức giận khi tôi nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù ông ấy chưa bao giờ gia nhập ĐCSTQ nhưng ông ấy có nhiều suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp và nói rất thô lỗ. Ông ấy thậm chí còn nói tôi là đồ ngốc. Cuộc gọi đó kéo dài 35 phút và tôi nghĩ: “Đã muộn rồi, ông ấy lại có quá nhiều hiểu lầm, mình có nên cúp máy không?” Nhưng sau đó tôi nhận thấy thái độ của ông ấy đang dần thay đổi. Tôi không muốn từ bỏ. Cuối cùng ông ấy đã tiếp nhận chân tướng và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi cảm thấy như mình đã trải qua một cuộc đại chiến giữa chính và tà, và cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho tôi.

Một sinh viên muốn tu luyện Đại Pháp

Tôi cũng từng kết nối với một nữ sinh viên. Tôi nói với cô ấy về tính nghiêm trọng của việc tuyên thệ khi gia nhập các tổ chức thanh niên của ĐCSTQ, và cô ấy đã đồng ý thoái xuất. Sau đó tôi kể cho cô ấy nghe về Vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Mônvà việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ còn sống như thế nào. Cô ấy rất sốc và đã khóc, tôi khích lệ cô ấy nói với những người khác về điều này. Cô ấy đột nhiên nói: “Nhưng sẽ không có Trung Quốc nếu không có ĐCSTQ.” Tôi nói: “Đó là một trong những điều dối trá mà ĐCSTQ đã lừa gạt chúng ta từ khi chúng ta còn nhỏ. Trung Quốc có năm nghìn năm lịch sử và sẽ vĩnh viễn tồn tại. ĐCSTQ chỉ là một đảng chính trị, đảng này không còn thì sẽ có đảng khác thay thế, Trung Quốc sẽ tốt hơn khi không có đảng cộng sản.”

Cô ấy nói cô muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sẽ giúp người bạn của mình thoái ĐCSTQ. Thế hệ trẻ bị đầu độc thâm sâu bởi văn hóa của ĐCSTQ và rất khó cứu. May mắn thay, cô ấy có tấm lòng thiện lương nên hai người đã được cứu.

Trẻ nhỏ thoái Đội thiếu niên của ĐCSTQ

Tôi đã nói chuyện với một học sinh tiểu học tên Vương và giúp cậu bé thoái Đội thiếu niên của ĐCSTQ. Cậu bé nói với tôi rằng cậu đã nghe nói về việc niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bạn của cậu bé đã khuyên cậu lưu số tôi vào danh bạ liên lạc. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi nghe thấy vậy. Cậu bé kể với tôi rằng một người phụ nữ đã đưa cho bạn cậu ấy một chiếc bùa hộ mệnh và sau khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, điểm số của bạn ấy đang từ cuối lớp đã vượt lên đứng top 10 trong lớp. Cậu bé cũng hy vọng điểm số của mình được cải thiện và nhờ tôi hướng dẫn để niệm chín chữ chân ngôn.

Cuối cùng, cậu bé nói rằng cậu cũng đã khuyên bạn bè của mình “kết bạn với tôi” trên mạng xã hội của các em. Không lâu sau khi kết thúc cuộc gọi, một cô bé đã gọi cho tôi. Cô bé nói là học sinh cấp hai và Vương đã kể cho cô bé nghe về tôi. Cô bé đồng ý thoái xuất các tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ, và cô bé cũng biết rằng thành tâm niệm chín chữ chân ngôn của Đại Pháp sẽ mang lại phúc lành. Tôi nói với cô bé rằng nhiều em nhỏ đã bị chết trong đợt cúm hiện nay, nhưng các em sẽ được cứu nếu niệm chín chữ chân ngôn. Tôi bảo cô bé giới thiệu thêm bạn cùng lớp cho tôi và cô bé đã vui vẻ đồng ý.

Lời kết

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất sợ khổ, nhưng sau 24 năm tu luyện, tôi chỉ cần ngủ khoảng 4 tiếng mỗi ngày, đó là điều mà trước đây tôi không thể nào tưởng tượng được. Đại Pháp đã hoàn toàn cải biến tôi.

Tôi thường cảm thấy mình không có đủ thời gian. Tôi làm việc trong một siêu thị và trước kỳ nghỉ Tết, công ty nói rằng chúng tôi cần hợp tác và làm việc nhiều giờ hơn. Mặc dù khi vào công ty tôi đã có thỏa thuận chỉ làm những ca ngắn nhưng họ vẫn xếp cho tôi làm những ca dài năm ngày và tình hình ngày càng trở nên khó khăn với tôi. Tôi chợt nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi không ở đó để kiếm tiền mà là để cứu người. Tôi đã nói chuyện với những người quản lý và giải thích rằng tôi đang bận với một số công việc tình nguyện. Họ hiểu và cho phép tôi quay lại làm ca ngắn.

Miễn là tâm chúng ta ở trong Pháp, con đường sẽ rộng mở bởi chúng ta đến đây là để cứu độ chúng sinh.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Thường niên năm 2024 của RTC)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/13/474154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/28/216373.html

Đăng ngày 11-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share