Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 18-04-2024] Cách đây 25 năm, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để yêu cầu thả tự do cho 45 học viên bị bắt ở Thiên Tân. Họ cũng yêu cầu chính phủ cho phép xuất bản các sách Pháp Luân Công để họ có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình.

Tuy nhiên, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa sau đó đã bị truyền thông nhà nước Trung Quốc xuyên tạc là “cuộc bao vây Trung Nam Hải”.

Vào tháng 4 năm 2024, nhân kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, các học viên Canada đã chia sẻ câu chuyện tu luyện và quá trình đắc Pháp của mình cũng như suy nghĩ của bản thân về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa. Họ mong muốn mọi người biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công).

“Hành vi của các học viên Pháp Luân Công thuần phác và lương thiện”

Anh Jose, một học viên 39 tuổi đến từ Argentina là bác sỹ y khoa và đang học cao học.

Anh Jose cho biết các cuộc biểu tình trên thế giới thường mang tính bạo lực, đi kèm với cướp bóc, cản trở giao thông, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến người dân. “Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công đi thỉnh nguyện vào năm đó thậm chí còn không phản đối mà chỉ im lặng đứng một cách ôn hòa. Một số luyện công hoặc đọc sách. Hành vi của họ thuần phác và lương thiện.

fd35e574c6420a320682f664ff1a3636.jpg

Anh Jose

Anh Jose cho hay anh đã trải qua những thời điểm khó khăn trên hành trình tu luyện của mình. Là một người tu luyện, anh đã có thể bảo trì một tâm thái bình tĩnh và hòa ái.

Anh Jose không biết về triết học hay tín ngưỡng phương Đông. Khi anh 18 tuổi, anh nhận ra anh trai anh của mình đang dần thay đổi. Anh trai anh từng đối xử lạnh nhạt và không tốt với cha mẹ. Nhưng anh trai đột nhiên ngừng hút thuốc và nét mặt trở nên hiền hòa, thậm chí còn vui vẻ hơn. Anh trai nói với anh Jose rằng anh ấy đã đọc Chuyển Pháp Luân được ba tháng.

Chứng kiến sự thay đổi của anh trai, anh Jose quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi cũng đã thay đổi. Bây giờ tôi có thể giữ bình tĩnh. Tôi không còn cảm thấy áp lực trước cuộc sống và tôi bớt lo lắng hơn”, anh nói.

Em trai 14 tuổi của anh Jose bị bắt cóc vài năm sau đó, anh Jose nhận được một cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm, bảo anh đưa tiền để chuộc em trai mình. Kẻ bắt cóc cũng đe dọa anh và bảo anh không được cúp máy, gọi điện thoại hoặc gọi cảnh sát, nếu không họ sẽ giết em trai anh.

“Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ bị bấn loạn vì hoang mang, sợ hãi hoặc tức giận, điều này có thể khiến em trai tôi mất mạng. Tôi lo lắng cho sự an toàn của em trai và tôi cũng cảm thấy căng thẳng tột độ”, anh Jose nói. “Nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng các học viên luôn phải đối xử tử tế với người khác, ngay cả những người không tốt với mình. Đối mặt với những với những lời lăng mạ, tiếng gào thét, sỉ nhục và đe dọa liên tục của kẻ bắt cóc, tôi không đáp lại hoặc phản ứng. Suốt quá trình ấy, tôi không hề giận dữ mà trầm tĩnh suy nghĩ cách giải quyết. Tôi bình tĩnh khuyên kẻ bắt cóc đừng tiếp tục làm điều xấu”. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của cảnh sát, em trai của anh Jose đã được giải cứu an toàn.

“Pháp Luân Công xứng đáng là niềm tự hào của người Trung Quốc”

d8b53c4ae36cc1c1984e9119afa19e5b.jpg

Anh Joseph, một bác sỹ y khoa, muốn nhiều người hơn nữa biết đến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Anh Joseph, bác sỹ y khoa điều hành một phòng khám ở Hamilton, lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công khi anh còn là sinh viên trường y ở thành phố New York.

“Đối với người ngoài, tôi có một gia đình hạnh phúc và một tương lai tươi sáng. Nhưng bên trong, tôi cảm thấy trống rỗng và hoang mang. Tôi cũng dễ bị cảm xúc và ham muốn vật chất chi phối. Tôi không hài lòng với chính mình. Vì vậy, tôi đọc rất nhiều và tìm mọi cách để bản thân trở nên tốt hơn từ trong ra ngoài“, anh Joseph nhớ lại.

Biết được mong muốn của anh, một người bạn ở trường đại học đã đề nghị anh đọc Chuyển Pháp Luân. Anh tải cuốn sách từ trang web falundafa.org và bắt đầu đọc ngay lập tức. Sau khi đọc bài giảng thứ nhất, anh đã cảm động đến rơi lệ. “Tôi cảm nhận được sâu sắc rằng con đường chân chính mà tôi đang dày công tìm kiếm đang ở ngay trước mắt mình”, anh cho biết.

Anh Joseph dần dần hiểu được ý nghĩa của việc tu luyện. Anh bắt đầu kiềm chế cảm xúc của bản thân và học cách tự kỷ luật. “Chuyển Pháp Luân dạy tôi phải đặt người khác lên trên bản thân mình. Khi tôi không đồng tình với cha mẹ, vợ hoặc bạn bè, tôi không còn nói lời gắt gỏng, thay vào đó tôi trở nên bình tĩnh và bao dung”, anh tiếp tục.

“Khi con trai tôi chào đời, con bị hôn mê ba ngày và sau đó phải nằm trong phòng hồi sức tích cực một tuần. Trong đau khổ, tôi nhớ đến lời dạy của Sư phụ về sự tùy kỳ tự nhiên trong tu luyện. Tôi không thể kiểm soát được kết quả. Tôi đã điều chỉnh suy nghĩ của mình và không còn bị chi phối bởi sự lo lắng và sợ hãi. Tâm trí trong sáng và trầm tĩnh đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này mà không bị hoang mang, bực bội hay đau khổ”, anh Joseph nói. Con trai anh hiện 8 tháng tuổi và khỏe mạnh.

Để nhiều người hơn nữa biết được Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào, anh Joseph đã tự nguyện tạo một trang web: (LearnFalunGong.com). 70.000 người đã học các bài công pháp trực tuyến. Tôi đã nhận được rất nhiều thư cảm ơn, điều này khiến tôi nhận ra Pháp Luân Công cũng đã mang lại ánh sáng cho cuộc sống của họ”, anh nói.

Khi kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 đang đến gần, anh Joseph hy vọng nhiều người hơn nữa biết đến sự kiện lịch sử này: “Tôi đã nhiều lần ngồi cùng các học viên khác trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto, New York và Los Angeles. Cũng giống như ngày 25 tháng 4 năm đó, trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công không hề dùng bạo lực khi đối mặt với sự bất công, qua lời nói và hành động của chính mình, mọi người có thể cảm nhận được chúng tôi là một nhóm người tốt với sự chính trực, tốt bụng và kiên định”, anh cho hay.

“Ngừng oán hận, hãy làm một người tốt với trái tim ấm áp”

Cô Ashley sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn gần Hồ Kawartha, Canada. Vì bị gia đình ngược đãi từ khi còn nhỏ, tâm oán hận của cô ngày càng trở nên mạnh mẽ và cô dễ dàng nổi giận khi bị kích động. Cô cũng nghiện ma túy.

Cô Ashley đã đọc một câu chuyện về Pháp Luân Công do một người bạn cùng lớp cấp ba chia sẻ trên Facebook cách đây 7 năm, câu chuyện khiến cô suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Một động lực kỳ diệu đã thúc đẩy cô liên lạc với người bạn cấp ba của mình và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Cô Ashley nói: “Trong thâm tâm, tôi biết đây chính là con đường để thay đổi cuộc đời mình. Nhưng để tu luyện, trước tiên tôi phải cai nghiện ma túy, điều này quá khó. Vì vậy, tôi chỉ nhớ đến lời của bạn tôi, bắt đầu thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống của mình.”

Mãi đến năm 2020, khi Ashley tham dự buổi biểu diễn Shen Yun, cô mới quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi sẽ tuân theo các yêu cầu của Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng đã từng bước chính lại các vấn đề về tâm tính của mình.”

Sau khi bắt đầu tu luyện, Ashley cố gắng để buông bỏ tâm oán hận đối với các thành viên trong gia đình đã ngược đãi cô. “Sư phụ dạy chúng ta thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Để trở thành một người tốt với trái tim ấm áp, tôi phải buông bỏ tâm oán hận”, cô cho biết.

“Chuyển Pháp Luân không chỉ thay đổi cuộc đời tôi mà còn mang lại lợi ích cho gia đình tôi”, cô Ashley nói, “vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, nhưng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc vu khống và buộc tội ‘bao vây Trung Nam Hải’. Là học viên, Sư phụ dạy chúng ta buông bỏ tâm oán hận, vậy làm sao học viên Pháp Luân Công có thể phẫn nộ và “bao vây” chính phủ được? Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được việc trở thành một người tốt hơn thông qua tu dưỡng bản thân không phải là vấn đề chính trị.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/18/475295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/22/216679.html

Đăng ngày 26-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share