Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 22-04-2024] Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu thả 45 học viên đã bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ. Ngày hôm đó, chính quyền đã chấp nhận kháng cáo hợp pháp của các học viên và thả các học viên bị bắt.

Cuộc đối thoại ôn hòa, hợp lý của các học viên Pháp Luân Công, cũng là cuộc đối thoại đầu tiên kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền, đã tạo tiền lệ cho công dân bình thường và chính phủ giải quyết các khiếu nại một cách hòa bình. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã không đưa tin ngay về cuộc kháng nghị quy mô lớn này.

Để rồi ba tháng sau, chế độ này đã bóp méo sự thật và tuyên bố rằng ngày hôm đó các học viên Pháp Luân Công đã “bao vây Trung Nam Hải”, bất chấp thực tế các đoạn tin được phát sóng cho thấy các học viên lặng lẽ đứng trên các con phố chờ đợi. Các cảnh sát đứng một bên trò chuyện và dễ dàng nhận thấy họ không coi các học viên như một mối đe dọa. Nếu thực sự các học viên là những kẻ bạo loạn, tại sao cảnh sát lại không trang bị vũ khí và để yên như vậy?

Ngày 20 tháng 4 năm 2024, các học viên tại Toronto đã tổ chức các hoạt động kéo dài cả ngày để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ’25 tháng 4′. Vào buổi sáng, họ luyện công tập thể ở Công viên Queens, sau đó là một cuộc mít-tinh lớn.

Vào buổi chiều, các học viên tản ra 10 ngã tư đông đúc ở trung tâm thành phố để căng biểu ngữ, phát tờ thông tin, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra. Dân chúng đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác của ĐCSTQ. Họ tỏ ra quan tâm và thông cảm với nỗi thống khổ của các học viên và lên án việc chế độ ĐCSTQ đàn áp người tốt. Nhiều người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong các sự kiện diễn ra trong ngày.

Lúc 8 giờ tối, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc. Cầm di ảnh của các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại, họ ngồi lặng lẽ, tưởng nhớ những đồng tu đã bị tra tấn đến chết kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch bức hại cách đây một phần tư thế kỷ.

54967910b864afe95cf4f6bd2cb4848a.jpg7be3bc0def7440f13c5fab98e47aa4df.jpgcdd64263c243bb93ed0c620b1adc87c9.jpg

Các học viên luyện công ở Công viên Queens để bắt đầu các hoạt động trong ngày kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện ’25 tháng 4′, sáng ngày 20 tháng 473588a088c29b5dadaaff0253d6f6b68.jpg3ea3cc5ae30aa5bea4386eac0649c25d.jpg764ab67d1505ee47bca5db7a9b137e90.jpgdde0578a8c05134fcad4cd11dbbcdb2e.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra tại 10 ngã tư đông đúc ở trung tâm Toronto, chiều ngày 20 tháng 4.

31d9248493389e57f9d0372e0e367a0e.jpg

Các học viên giảng chân tướng cho mọi người bất chấp mưa và tuyết rơi.

362b23bd8c3dfc318539129570eb4073.jpg868c723be3a63b08d807c199417aa88d.jpg98fd694185c75f06911bbf2ef7ee8f77.jpg

Người dân chủ động gặp các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công và lịch sử đằng sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

353d81553f2f58073bb8769461a87beb.jpga4b3c320106ec5c8aa47bf5223dc25ec.jpg593191fe174c1758ed95c8df2949c140.jpg82c7d79ac98a5639a246e95bd2c7a44c.jpg6de1984d9169334fcb9673ef1598e421.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những đồng tu đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại, tối ngày 20 tháng 4.

Chân-Thiện-Nhẫn là những mục tiêu cao cả

a05ca9e4323fcfee2d1b38ee60dc0056.jpg

Anh Victor (bên trái) và ông Ahmos (bên phải) đến từ Đức bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tốt vô tội.

Anh Victor và ông Ahmos đến từ Đức đang thăm quan Toronto thì thấy các học viên luyện công ở Công viên Queens. Ông Ahmos nói: “Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn là những mục tiêu cao cả. Mọi người nên tuân theo những mục tiêu này. Chỉ khi đó mọi người mới có thể hòa hợp với nhau.”

Anh Victor tiếp lời: “Người dân sống ở một đất nước tự do không thể hình dung được rằng cuộc bức hại như vậy vẫn đang diễn ra. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên chỉ thỉnh nguyện một cách ôn hòa. Họ đâu có dùng súng ống, bạo động, hay làm hại bất cứ ai. ĐCSTQ không cho phép bất cứ ai có tư tưởng vượt ngoài hệ thống tuyên truyền của nó. Nó muốn quyết định đến cả suy nghĩ và hành động của người dân. Đó là sự cai trị độc tài và nó khiến người ta khổ sở.”

Ông Ahmos thể hiện sự phẫn nộ trước sự đàn áp của ĐCSTQ. Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc không được phép phạm những tội ác như vậy. Các học viên Pháp Luân Công chỉ đơn giản là tìm cách cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức của mình bằng cách tu luyện. Điều đó thì có hại gì đâu. Các học viên không làm gì sai cả.”

ĐCSTQ chắc chắn là một Đảng sai lầm

7937ed591a179b129ca2f2c93166806d.jpg

Anh Jacob (bên trái) và anh John (bên phải) hết lời khen ngợi Pháp Luân Công. Họ biết rằng ĐCSTQ đã sai khi tiến hành cuộc bức hại.

Anh Jacob và anh John đều là sinh viên đại học năm thứ ba đến từ Hoa Kỳ. Họ đi ngang qua Công viên Queens trong chuyến thăm quan Toronto và dừng lại để lắng nghe các học viên phát biểu tại buổi mít-tinh. Anh Jacob cho hay: “Tôi nghĩ tu luyện Pháp Luân Công là tích cực. Người tu luyện không ngừng đề cao tâm tính của mình. Điều đó chỉ có thể có lợi mà không gây bất cứ tác hại gì nên tôi ủng hộ ”. Con anh John nói: “Nếu một người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, người đó chắc chắn sẽ trở thành một người tốt hơn.”

Sau khi biết được bối cảnh đằng sau cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, anh Jacob nói: “ĐCSTQ chắc chắn là bên sai, nhưng nó sẽ không thay đổi bản chất bạo lực của mình. Trong tương lai mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi — ĐCSTQ không thể tiếp tục làm điều ác nữa.” Anh John nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Chân lý rồi sẽ chiến thắng.”

42b901dbed2ba3825e74cfda1a573e19.jpg

Ông Bobby so sánh ĐCSTQ với một tổ chức khủng bố

Ông Bobby đến từ Winnipeg nhìn thấy các học viên căng biểu ngữ ở trung tâm thành phố Toronto. Ông cho hay: “Tôi biết rằng 25 năm trước, ĐCSTQ đã cấm các học viên Pháp Luân Công thiền định. ĐCSTQ chẳng khác gì một tổ chức khủng bố. Thật là kinh khủng. Tôi hiểu những gì các bạn đang làm.”

“Các bạn của tôi, hãy tiếp tục cố gắng nhé”

8615b23ae26d57202c213e7470a21c4c.jpg

Anh Hashir hy vọng các học viên luôn mạnh mẽ.

Anh Hashir đến từ Pakistan đứng xem ​​các học viên căng biểu ngữ và chia sẻ những hiểu biết của mình về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công giảng dạy. “Tôi nghĩ Chân có nghĩa là đối xử với mọi người bằng sự trung thực và chân thành; Thiện là đối xử tốt với mọi người bất kể chủng tộc hay tín ngưỡng của họ; còn Nhẫn là phải có sự kiên nhẫn và bao dung.”

Anh biết rõ bản chất thực ĐCSTQ là như thế nào: “Pakistan là hàng xóm của Trung Quốc, vậy nên tôi đã nghe cách chế độ này sử dụng bạo lực để đối xử với người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, Cơ đốc nhân, và những người theo Phật giáo rồi. ĐCSTQ cấm mọi hình thức tín ngưỡng. Nó muốn trở thành Thần trong lòng nhân dân. Người dân thường sống khổ sống sở nhưng các quan chức ĐCSTQ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến tiền mà thôi. Tôi biết những gì các học viên Pháp Luân Công đang phải trải qua – tôi đã đọc về nó rồi.”

Trước khi rời đi, anh Hashir còn nói: “Các bạn của tôi, hãy mạnh mẽ lên! Hãy tiếp tục nhé!“

Tôi có thể cảm nhận được lòng tốt của các bạn

Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức thắp nến tưởng niệm bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc. Sau khi quan sát các học viên ngồi im lặng, một cảnh sát trực ở lối vào lãnh sự quán quanh năm bày tỏ: “Năm nào tôi cũng trực ở đây nên năm nay tôi lại gặp các bạn. Tôi thấy rất vui. Tôi biết nhiều người không ưa gì ĐCSTQ, vậy nên tôi rất vui khi năm nào các bạn cũng đến đây để bày tỏ nguyện vọng của mình”.

Một cảnh sát khác cho biết đây là lần đầu tiên anh làm nhiệm vụ tại lãnh sự quán Trung Quốc. Anh tò mò về buổi thắp nến tưởng niệm và hỏi xin một học viên một tờ thông tin và xem họ đang làm gì. Một học viên đã cung cấp cho anh thông tin cơ bản về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Một đồng nghiệp của anh, người đã trực ca nhiều năm tại sự kiện này, cũng giải thích tình hình cho anh.

Người cảnh sát nói: “Cảm ơn lời giới thiệu của các bạn. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu thêm. Dù chưa đến Trung Quốc nhưng tôi biết chính phủ ở đó đã làm rất nhiều điều xấu. Từ vẻ ngoài điềm tĩnh của các bạn, tôi có thể cảm nhận được các bạn là những người tốt. Tôi có thể hình dung dáng vẻ các học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện 25 năm trước như thế nào. Điều này khiến tôi càng tin những gì các bạn đã nói với tôi là sự thật. Tôi ở đây — các bạn có thể gọi cho tôi nếu cần bất cứ điều gì.”

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Nhiều người Trung Quốc đã biết được chân tướng về cuộc bức hại và tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ qua các hoạt động được tổ chức trong ngày hôm đó.

Một người phụ nữ đã đồng ý thoái Đảng vì cô ấy không đồng tình với việc ĐCSTQ bức hại nhóm người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Một số khác đã đồng ý thoái Đội sau khi hiểu ra lời thề mà họ đã lập khi gia nhập thực chất là cống hiến cuộc đời mình cho chủ nghĩa cộng sản.

Một sinh viên đến từ Thâm Quyến đang theo học tại một trường đại học ở Toronto đã không biết chân tướng về cuộc bức hại. Anh chỉ mới nghe nói về vụ thảm sát sinh viên ngày 4 tháng 6 trên Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi lắng nghe một học viên giảng chân tướng, anh đã đồng ý thoái Đội.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/22/475468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/23/216702.html

Đăng ngày 25-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share