Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Edmonton

[MINH HUỆ 23-04-2024] Các học viên ở Alberta, Canada, đã tổ chức một sự kiện tại Công viên Dr. Wilbert McIntyre ở Edmonton để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4.

Họ trưng bày các biểu ngữ với thông điệp như “Kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Họ cũng dựng các bảng trưng bày với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở bên lề đường.

42df0fe6521e3160bdb778a7687d3bbb.jpg3a62294d24672ad5da77546b85df0166.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện tại Công viên Dr. Wilbert McIntyre để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

dbf42b3cf180012a38e9817e5ed0f2a3.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Công viên Dr. Wilbert McIntyre nằm ở phía Tây của Chợ Nông sản Old Strathcona là nơi có rất nhiều người đi bộ, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Các học viên luyện công trong công viên và phổ biến cho người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng thu thập chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi chính phủ Canada giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Bà Lưu, người tổ chức sự kiện, cho biết cách đây 25 năm, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã thỉnh nguyện ôn hòa tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh. Họ yêu cầu trả tự do cho những học viên đã bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ, cũng như yêu cầu được xuất bản hợp pháp các sách Pháp Luân Công và một môi trường an định cho việc tập luyện. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 đã cho thế giới thấy rằng các học viên là một nhóm người ôn hòa và sự kiện này được ca ngợi là “cuộc thỉnh nguyện lớn nhất, lý trí nhất, ôn hòa nhất, và thành công nhất trong lịch sử thỉnh nguyện ở Trung Quốc”.

Bà nói: “Đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ suốt 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ luôn giảng chân tướng với thái độ ôn hòa cho mọi người, thậm chí với cả cảnh sát đã tra tấn họ. Họ đã kiên trì suốt 25 năm qua, điều đó phản ánh tinh thần bất khuất và sức mạnh của Thiện.”

Một học viên tên Olivia cho biết rằng cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Từ đó đến nay, các học viên đã tập trung tại công viên này để phản đối cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Cô nói: “Mỗi cuối tuần và những dịp đặc biệt, các học viên đều tập trung tại công viên này để giảng chân tướng cho công chúng trong suốt 25 năm qua.”

Thông qua nỗ lực của các học viên, đã có thêm nhiều người hiểu rõ về cuộc bức hại. Cô Olivia cho biết: “Nhiều người bị sốc và thấy thật khó tin. Họ đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Nhiều người chọn đứng về phía công lý và giúp chấm dứt cuộc bức hại dưới nhiều hình thức, như ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ Canada. Mọi người đã lấy hoặc đọc tài liệu rồi chia sẻ thông tin với người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình.”

Nhiều người đã nán lại để đọc bảng trưng bày. Một cặp vợ chồng trẻ người phương Tây đã hỏi về lý do tổ chức sự kiện. Sau khi biết về cuộc bức hại, người phụ nữ đã xúc động đến rơi lệ. Cô không chỉ ký bản kiến nghị, mà còn hỏi cô có thể làm gì hơn để giúp đỡ các học viên.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/23/475500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216736.html

Đăng ngày 25-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share