Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary

[MINH HUỆ 05-05-2023] Vào các ngày 25 và 29 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt kỷ niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 và nhận được sự ủng hộ của người dân Hungary.

Các học viên đã tổ chức kháng nghị ở phía trước Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Budapest và một sự kiện ở Veszprém để phổ biến cho người dân Hungary về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. 24 năm trước, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt bớ vô cớ ở Thiên Tân khi họ tề tựu bên ngoài trụ sở của một tờ báo để phản ánh những điều không đúng sự thật trong một bài báo công kích Pháp Luân Đại Pháp mới được xuất bản. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã tụ hội ở gần Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa nhằm phóng thích những học viên bị giam giữ. Họ cũng kiến nghị việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công và quyền thực hành đức tin của họ một cách ôn hòa. Cuối ngày hôm đó, những học viên bị giam giữ đã được phóng thích.

Mặc dù sự việc này được coi là sự kiện bảo vệ quyền lợi hợp pháp lớn nhất và ôn hòa nhất từ trước tới nay đối với người dân Trung Quốc, nhưng sau đó lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó là Giang Trạch Dân đã tuyên bố “nhổ tận gốc Pháp Luân Đại Pháp trong vòng ba tháng”. Hai tháng sau, vào tháng 6, ông ta đã thành lập Phòng 610, một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp và phát động một cuộc đàn áp tổng lực trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.

Kháng nghị ôn hòa ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên tại Budapest đã tổ chức luyện công tập thể để kỷ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và trưng bày nhiều biểu ngữ với nội dung kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Tại sự kiện này, các học viên đã trình diễn luyện công, vốn là việc không thể công khai tập luyện ở Trung Quốc.

0bb62b553b8a693e5bb067a218934128.jpg

Các học viên trình diễn luyện công gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Budapest, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Các học viên tổ chức nhiều sự kiện nâng cao nhận thức tại Veszprém

Vào ngày 29 tháng 4, các học viên đã tổ chức sự kiện ngày thông tin ở Veszprém để phổ biến cho người dân về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và kỷ niệm 24 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.

Thành phố Veszprém, cùng với các thành phố Elefsina ở Hy Lạp và Timisoara ở Romania, đã được bình chọn là “Thủ đô Văn hóa của châu Âu” năm 2023. Những thành phố này được lựa chọn từ hơn 60 thành phố, cả trong lẫn ngoài Liên minh châu Âu, vinh dự được trao danh hiệu này.

Các học viên đã chuẩn bị hai bàn thông tin kế bên Hội trường Chợ và Triển lãm ở Veszprém để du khách có thể ký bản kiến nghị có tiêu đề “Đơn kiến nghị bảo vệ nhân quyền cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp”. Bản kiến nghị này, được thực hiện bởi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hungary, nhằm kêu gọi chính phủ và tổng thống Hungary lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Các học viên đã phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay thông qua tài liệu và áp phích thông tin.

f4eae10281f3a4ea0daaef8e463f0534.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trưng bày thông tin về cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

f4dda079c3b2a95976d27224ae7584ca.jpg

Các học viên trình diễn luyện công tại một sự kiện nâng cao nhận thức ở Hungary.

Cuộc bức hại này thật kinh hoàng

Đã có nhiều người dừng lại trò chuyện với các học viên và cảm ơn vì đã cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại.

Một nhóm phụ nữ lớn tuổi đã chấn động sau khi nghe một học viên giảng chân tướng. Một người trong số họ hỏi: “Điều này đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc ngày nay, trong thế kỷ 21 này sao? Và thậm chí người ta không biết gì về nó cả?”

Một người khác thở dài khi ký bản kiến nghị: “Ôi Chúa ơi, điều mà họ [ĐCSTQ] làm thật khủng khiếp!”

Cô Mária cùng con gái Enikő 15 tuổi đến từ Balatonalmádi, chăm chú lắng nghe thông tin về cuộc bức hại.

Sau khi cô Maria ký bản kiến nghị, con gái cô hỏi: “Mẹ ơi, con có thể ký luôn chứ? Con cũng muốn ký đơn này”.

Người mẹ mỉm cười đồng ý, và mẹ con họ đã cùng chụp một bức ảnh để ủng hộ sự kiện.

d44710bee440c211ac371e0c772dc568.jpg

Cô Mária và con gái Enikő 15 tuổi, cùng học viên Kenden Piszker (bên trái), một trong nhữn người tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức này.

Nhóm học sinh ủng hộ

Sau khi đọc thông tin trên tờ rơi, bốn học sinh đến từ Veszprém đã đi thẳng tới bàn thông tin để ký đơn kiến nghị. Một em học sinh nói: “Mau lại đây, chúng ta cùng ký đơn này!”

Lần lượt từng người một, tất cả bốn em học sinh đã ký đơn kiến nghị. Sau đó, các em vui vẻ nhận những bông sen nhỏ, trên đó có viết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, vốn là biểu tượng của phước lành mà các học viên đã tặng họ.

fc8324f776421a55d637432529efcf75.jpg

b86587d40ef11dc51b44987253a4bc1d.jpg

Bốn học sinh ở Veszprém ký bản kiến nghị.

Một người đàn ông trung niên cho biết ông đã tới Trung Quốc hai lần nhưng chưa từng nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã rất ngạc nhiên khi biết ĐCSTQ ngăn cấm môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Ông nói: “Điều này là thật ư? ĐCSTQ cấm môn tu luyện này ở Trung Quốc sao? Chà, có vẻ chúng ta sẽ phải tránh xa Trung Quốc”. Ông cũng chúc các học viên may mắn trong những nỗ lực chấm dứt bức hại của họ.

Một người đàn ông lớn tuổi từ một khu chợ gần đó đi tới. Ông nói với các học viên rằng ông đã biết về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng chúc các học viên may mắn và hỏi có học viên nào ở Veszprém không, bởi ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

4083af0f88d38e4321a944e1239308ef.jpg

bce4fd76fb36b079bf5105195a713ddf.jpg

14807bd9f212c76e9c4dc044658100a1.jpg

Người qua đường ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn kiến nghị.

Sau khi một cặp vợ chồng ký đơn kiến nghị, người chồng nói: “Mọi người dù ở đâu đều nên ủng hộ điều này”. Ông chỉ vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trên tờ thông tin. “Đúng vậy, đây chính là lý do tại sao chúng tôi ký bản kiến nghị này”.

Học viên Nguyễn Đức Thuận, một trong những người chủ chốt tổ chức sự kiện cho biết sự kiện ở Veszprém là một phần của chuỗi các sự kiện, với điểm dừng đầu tiên ở Székesfehérvár vào ngày 25 tháng 3. Họ sẽ tổ chức nhiều sự kiện ở thủ phủ các quận và các thị trấn nông thôn để toàn bộ người dân Hungary có thể tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Học viên István Kende Piszker, cũng là người tổ chức sự kiện này, rất vui bởi sự tò mò của một cụ ông đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Anh cho biết: “Một cụ ông đã gọi lại cho tôi sau sự kiện này để nhờ tôi sắp xếp các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp cho mình bởi ông ấy không có mạng Internet hay máy tính, nhưng chắc chắn ông cụ muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/5/459530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/7/208405.html

Đăng ngày 11-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share