[MINH HUỆ 29-11-2007] Anh Trần Ngọc Giang bị tra tấn tại nhà giam Tân Cương số 5 và mắc bệnh lao phổi từ khi bị cầm tù. Tính mạng anh đang lâm nguy.

Anh Trần Ngọc Giang, 27 tuổi, là một nhân viên bán hàng cho công ty Ô Lỗ Mộc. Từ 20 tháng 7 năm 1999, anh Trần đã dùng rất nhiều phương tiện để giảng chân tượng cho mọi người. Một lần, khi anh đang dán các băng rôn thì bị bắt và bị gửi đến nhà giam. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2004 anh bị chuyển đến nhà giam Tân Cương số 5, khu vực số 7.

Anh Trần Ngọc Giang đã giảng chân tượng với cai ngục và tuyệt thực. Vào ngày 6 tháng 12, anh phải nằm viện trong trại giam nhưng vẫn phải chịu tra tấn. Anh Trần vẫn tiếp tục tuyệt thực đến tháng 2 năm 2007. Vào thời gian đó, nhà tù bố trí cho các tù nhân khác hỗ trợ cai ngục trong việc tra tấn. Ngoài việc ép ăn qua ống, bọn cai ngục chủ yếu dùng thủ đoạn ép ăn qua mũi. Hai tháng sau, chúng chuyển sang thủ đoạn tàn bạo hơn là bạnh miệng ra và nhồi thức ăn vào. Anh Trần bị nhốt trong một xà lim nhỏ hai lần mặc dù anh rất yếu vì tuyệt thực.

Trong suốt hai năm bức hại, anh Trần trở nên rất gầy gò. Vào tháng 3 năm 2007, anh Trần bị chuẩn đoán mắc bệnh lao phổi. Tính mạng anh đang lâm nguy. Đó là tình trạng vào thời điểm tháng 5 năm 2007. Tình trạng hiện tại của anh thì không được rõ.

Nhà chức trách trực tiếp âm mưu bức hại là Ngô Thiên Toàn và Trương Ủng Quân, hai lãnh đạo phòng quản giáo và một viên cảnh sát họ Quan.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2007/11/29/167378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/23/92390.html

Đăng ngày 29-1-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share