[MINH HUỆ 23-07-2007] Ông Chen Hanchang, 54 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Qidong, tỉnh Giang Tô. Ông bị bắt giữ bất hợp pháp tại Nhà tù Qidong, trại lao động Fangqiang và nhiều lớp tẩy não trong một thời gian lâu. Vì ông từ chối buông bỏ đức tin của ông, ông bị chuyển đến các vùng khác để bị bức hại hơn nữa sau khi hoàn tất thời hạn tù của ông tại vùng địa phương. Khi ông được thả ra ngày 20 tháng Mười một 2003, ông trong tình trạng vô cùng yếu đuối và bất tỉnh. Ông qua đời ba ngày sau ngày 23 tháng mười một 2003.

Chen Hanchang bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1997. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, ông đi Bắc Kinh nhiều lần để khiếu nại. Kết quả ông bị bắt và bị cầm tù nhiều lần tại Nhà tù Qidong. Nhà ông bị lục soát nhiều lần và ông bị bức hại cả về mặt cơ thể lẫn tài chính. Sau đó, khi ông tổ chức một hội chia sẻ kinh nghiệm tại nhà ông, ông bị bắt và gửi đi Trại Lao động Fangqiang, thành phố Yancheng, tỉnh Giang Tô vì ‘làm rối loạn an ninh xã hội..” Hạn tù của ông là một năm. Sau khi hạn tù của ông mãn, trại lao động gia tăng nó thêm bốn tháng vì ông từ chối không bỏ tập luyện Pháp Luân Công.

Trong khi bị giam, ông chịu đựng sự tra tấn dã man và bị bắt làm công việc lao động lâu và nặng nề. ông trước là một người mạnh khoẻ, nhưng ông chỉ còn lại có da và xương. Ô Chen bị ép ăn vì ông bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Sau đó ông bị gửi đi một y viện. Sau hạn kỳ một năm và bốn tháng của ông mãn, Phòng 610 tại thành phố Qidong gửi ông đi Lớp Tẩy não Yujiao. Nơi đây ông bị bức hại cả tâm thần lẫn cơ thể hơn hai tuần lễ. Vao tháng mười một 2002, viên chức Phòng 610 xông vào nhà ông và lại muốn mang ông Chen đến lớp tẩy não Yujiao, nhưng ông không hợp tác. Sau này họ kêu thêm hơn hai mươi cảnh sát và đánh ông. Cuối cùng họ kéo lôi ông xuống thang lầu và mang ông đến lớp tẩy não.

Ông Chen bị những sự đánh đập bất nhân vì ông cương quyết tu luyện. Trong ngày, cảnh sát kéo màn để che dấu các cuộc tra tấn, nhưng nhiều dân làng sống trong vùng đã nghe được tiếng kêu la của ông khi bị đánh.

Khi người của Phòng 610 nhìn thấy rằng đức tin của ông không thể lay chuyển, họ bèn gửi ông đi trại tẩy não Nantong, nơi mà ông bị bức hại hơn một tháng. Ngày 20 tháng mười một 2003, khi người của Phòng 610 Qidong nhìn thấy ông Chen bị bất tỉnh và không thể nói chuyện, họ cuối cùng cho người nhà của ông hay. Gia đình của ông Chen bị kêu ký một tờ tuyên bố rằng ông sẽ không liên lạc với các học viên Pháp Luân Công khác. Gia đình ông Chen khó nhìn ra ông khi ông được gửi về nhà.
Ngày 23 tháng mười một, 2003, Chen Hanchang qua đời.

Từ lúc ông bắt đầu tập Pháp Luân Công cho đến ngày ông bị bức hại đến chết, Chen Hanchang không bao giờ làm hoặc nói điều gì mà mang đến tủi hổ cho ông hoặc Pháp Luân Công. Ông kiên định trong đức tin của mình cho đến cùng.

Bài liên hệ:https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/10/45918.html

Ngày 22 tháng bảy 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/23/159406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/31/88191.html

Đăng ngày 06-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share