[MINH HUỆ 13-08-2007] Từ ngày 28 tháng năm 2007, các kẻ khủng bố từ đội quốc phòng sở cảnh sát huyện Dingxing và từ Phòng 610 huyện Dingxing đã bắt hơn 20 học viên Pháp Luân Công từ khắp mọi nơi thành thị trong huyện. Họ vẫn bắt, lục soát nhà, phạt tiền, và tra tấn các học viên. Nhiều học viên còn đang bị giữ tại nhà tù. Họ từ các nơi Yangcun, Beitian, Beihe, Beilian và Zhonglian.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 17 tháng bảy 2007, các viên chức từ ba chiếc xe cảnh sát xông vào nhà của học viên ông Wang Defu tại Làng Xijiang. Họ bắt vợ của ông là Shen Shumei và sau đó tìm thấy và bắt Wang Defu, mà đang làm việc tại nhà hàng xóm. Người hàng xóm Xu Jianhua không phải là một học viên, nhưng vì ông bệnh vực cho Wang Defu trước mặt cảnh sát, ông cũng bị bắt luôn.

Trước khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, Wang Defu bị tàn tật. Ông bị gãy sáu xương sườn và một cánh tay trong một tai nạn và bị nằm nhà thương trong một thời gian dài tại thành phố Baoding, tỉnh Hà Bắc. Ông không có thể tự săn sóc sau khi ông trở về nhà và cũng không thể đi làm.

Dưới sự giới thiệu của bạn bè, Wang Defu bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996 và được hết bệnh một cách mầu nhiệm. Từ đó ông không còn cần tiền trợ cấp xã hội nữa. Ông cũng trả lại các cái nạng mà ông đã nhận được, để cho người nào cần nó thì có thể có.

Tuy nhiên, các viên chức từ đội quốc phòng sở cảnh sát huyện Dingxing và từ Phòng 610 bắt con người tốt này và mang ông đến một nhà tù, và sau đó bắt đầu tra tấn ông. Họ cố buộc ông buông bỏ đức tin của mình trong “Chân Thiện Nhẫn.” Hiện này Wang Defu vẫn còn đang bị giam tại nhà tù Dingxing và các cuộc viếng thăm của gia đinh bị cấm.

Ngày 22 tháng bảy 2007, cũng những người khủng bố học viên cô Han Xuelian và ba thân nhân của họ từ làng Xijiang. Cảnh sát lục soát nhà của cô và tịch thu cái máy điện tín cá nhấn của cô, máy in, ăn ten vệ tinh, và các sách đại pháp. Sau này, mẹ vợ của Han Xuelian là Ren Jinfeng, chồng của bà là Lu Tieqiang, và chị dâu Lu Wenjie cũng bị nhốt trong nhà tù. Chồng của Han Xuelian không phải là học viên. Han Xuelian bị gửi đi một trại lao động cưỡng bách đã một tuần qua và khám phá ra lúc đó cô bị mang thai. Trại lao động cưỡng bách không nhận cô và nói với sở cảnh sát hãy thả cô ra.

Sau khi cảnh sát mang cô về, họ không để cho cô đi về nhà. Họ dùng những mẹo gạt để bí mật phá thai em bé của Han Xuelian. Nhiều ngày sau họ lại gửi cô, chồng cô, và chị dâu cô đi trại lao động cưỡng bách Thạch Gia Trang.

Những thành phần trách nhiệm:
Wang Xuezhi, Giám đốc Phòng 610 Huyện Dingxing: 86-13931206616(di động)
Li Aijun, giám đốc dân biểu của Phòng 610: 86-312-69225103(Nhà riêng)
Xu Aijun, giám đốc sở cảnh sát: 86-312-6925118(Văn phòng), 86-13803266896(di động)
Li Junlin, Trưởng dân biểu Đội quốc phòng: 86-13700328570(di động)
Nhà tù Huyện Dingxing: 86-3126958927

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/13/160760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/16/88646.html

Đăng ngày 01-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share