[MINH HUỆ 30-07-2007] Cao Liwei là giám đốc cảnh sát của Sở Cảnh sát thành phố Đại Khánh, tại tỉnh Liêu Ninh. Y đã là trưởng tù nhân trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công tại Đại Khánh trong ba năm qua.

Vào tháng Ba 2004, Cao Liwei, vào tuổi 52, nắm lấy vị thế Cảnh sát Trưởng, và tiếp tục thi hành chính sách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Có tối thiểu 12 học viên Pháp Luân Công, tất cả những người tốt đó mà đi theo tiêu chuẩn đạo đức cao, là bị bức hại đến chết. Họ bao gồm Yang Yuhua, Zhang Hongquan, Xu Jishan, Cui Shuping, Wang Chengyuan, Wang Hongde, Zheng Yansheng, Yu Qinglin, Li Zhi, Zhang Zhong, Zhou Shuhai và Jiang Pai (mà chính bị giết chết bởi cảnh sát Đại Khánh).

Ngày 23 tháng chin 2005, Cao Liwei thông đồng với Phòng 610 và yêu cầu các sở cảnh sát các nơi bắt các học viên Pháp Luân Công khắp thành phố. Có khoảng 200 cảnh sát lục soát nhà của dân chúng vào khoảng 5:30 giờ sáng, bắt đi 27 học viên Pháp Luân Công. Trong lúc chiến dịch ‘cảnh sát’, các đồ có giá trị bị lấy cắp đi, kể cả máy điện tín, tiền bạc, tư trang và áo quần. Cảnh sát không trình giấy phép nào cả hoặc đưa ra một lời giải thích.

Các sở cảnh sát liên hệ bao gồm: Sở cảnh sát nhánh đường Ranghu, sở cảnh sát nhánh Đông Hồ, sở cảnh sát nhánh Tieren, Sở cảnh sát nhánh Longnan, sở cảnh sát nhánh Chengfeng, Sở cảnh sát nhánh Vùng mở mang, sở cảnh sát nhánh Làng Mới Dongan, sở cảnh sát nhánh Longfeng, sở cảnh sát nhánh Babaixiang, sở cảnh sát nhánh Huizhan và sở cảnh sát nhánh Wolitun.

Từ ngày 21 tháng tư 2007, Cai Liwei đòi cảnh sát Đại Khánh bắt hơn 20 học viên Pháp Luân Công. Kết quả là nhiều nhà bị lục soát và đồ vật bị đánh cắp đi. Các học viên bị bắt gồm có: Chen Qingli, Lu Guilan, Yan Jiaohui (con trai của Lu Guilan), Liu Bo, Cao Fengqing (một giáo sư về hưu, 70 tuổi), Yin Guirong (68 tuổi, cái máy in và máy điện tính của bà bị đánh cắp đi), Yang Jinfeng (51 tuổi), Liang Yahui (bây giờ đã được thả ra), Hong Lanying (bây giờ đã được thả ra), Hu Guizhi (bây giờ đã được thả), He Xiuying, Shi Baosheng, Li Chunying, Li Guixiang, Li Hui (thoát thân với chính niệm), Ren Xiuping, Zhou Wenyan, Chen Qi, Zhao Shukun, một học viên tên là Yin, Jiang Pai và Liu Yanxia.

Khi các học viên bị bắt, một cảnh sát công khai đòi tiền hối lộ, “Đưa cho tôi 20 000 nhân dân tệ hay là chiếc xe hơi của chư vị và tôi có thể thả chư vị ra ngay.” Khi những người đi đường bị chấn động và gọi tên cảnh sát đó là ‘đồ thối tha’, y liền hăm doạ bắt họ. Cả một viện chức cao cấp tại Sở Cảnh sát Đại Khánh nói, “Cảnh sát Đại Khánh là vô pháp luật khi họ mang đồng phục cảnh sát, họ làm loạn khi họ có cây súng trong tay!”

Cảnh sát Đại Khánh dẫn đầu bởi Cao Liwei là đang hợp tác với bọn cướp. Chúng liên hệ với bán thuốc xì ke, súng ống, làm tiềng giả, mở ổ điếm, và làm tất cả các tội ác. Chúng là lý do của sự bất ổn thật trong xã hội.

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tất cả các lãnh đạo mà bức hại Pháp Luân Công tại Đại Khánh đã chịu quả báo. Người đến trước Cao Liwei là Si Jiaxiang, mà là phó thư ký của Hội đồng Đảng tại Đại Khánh và là người lãnh đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công bị chết ngày 15 tháng bảy 2005.

Si Jiaxiang trên đường đến vùng Honggang để tham gia cuộc diễn thuyết về ‘tìm chương trình mở mang’. Một bánh xe của xe y thình lình bị nổ và y bị quăng ra khỏi xe. Y chết trên đường đến nhà thương.

Sun Yusheng trước đây là Trưởng của Sở Cảnh sát Đại Khánh. Trong thời y làm chúa, cảnh sát giết tối thiểu 12 hoc viên Pháp Luân Công. Vì vậy Xun Yusheng luôn không ngừng bị quả báo. Vào đầu năm 2004, Sun Yusheng thình lình bị tê bại trong sở làm của y. Y bị khám ra bệnh còi xương. Y bị rất đau đớn và không thể ngủ. Y nói, chết còn tốt hơn đau đớn như thế này.

Cao Liwei cũng không thể thoát quả báo. Gần đây y bị đi mổ và chỉ mới trở về nhà. Y không thể nói chuyện. Đây chỉ là mới khởi đầu của quả báo.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/30/159852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/22/88799.html

Đăng ngày 07-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share