[MINH HUỆ 01-09-2007] Các viên chức Hội đồng Chính trị và Luật Pháp thành phố Thư Lan, cùng với các nhân viên từ Phòng 610 và sở cảnh sát, tổ chức một khoá tẩy não tại Jishu Town Reservoir, với mục đích buộc các học viên Pháp Luân Công rời bỏ đức tin của họ. Chương trình chi tiết đã được lập nên trong một buổi họp ngày 10 tháng Tám, 2007. Một số lượng định ‘chuyển hoá’ được thành lập cho mỗi huyện và thị thành, với yêu cầu mỗi thành thị cung cấp một hoặc hai tham dự viên cho khoá học.

Cảnh sát từ các thành thị và quận lỵ trong thành phố Thư Lan bắt các học viên Pháp Luân Công mà kiên định trong đức tin của họ. Các cuộc bắt bớ bắt đầu từ 4:00 giờ đêm ngày 11 tháng tám 2007 và tiếp tục đến 8:00 giờ sáng ngày 12 tháng tám 2007. Dân chúng và các tổ chức liên hệ là Phòng 610, sở cảnh sát thành phố, các viên chức của Đội Quốc phòng, với sự tham gia từ các thành thị Baiqi, Shuiqu và Jishu, quận lỵ Qili và Kaiyuan, và vùng phía Bắc của thành phố Thư Lan, với các viên chức từ thành thị Liangjiashan, Lianhua, Pingan tại thành phố Thư Lan, và các sở cảnh sát địa phương.

Những kẻ sau đây được biết có liên hệ vào các cuộc bắt bớ đó:

Giám đốc đội Quốc phòng thành phố Song Xining; giám đốc và giám đốc dân biểu Li Shupo của sở cảnh sát quận lỵ Lianhua; Hu Guoxiao, thư ký Đoàn Thiếu Niên Cộng sản, cùng với bốn viên chức cảnh sát địa phương; Li Yanjiang, viên chức cảnh sát quận Jishu, Chang Baochun, của Đội Lao động và Bảo an, cùng với năm người khác; Liu Xieyi và Gao Zeying, viên chức cảnh sát của Jishu, đi cùng giám đốc Hội đồng gia cư, Zhang Dianquan (số 25 hiệu trưởng trường Trung học tại quận lỵ Qili), Hu Pengyan, Yang Guangwei, Hao Shu, Zhou Xiguang và Zhang Li (cảnh sát quận lỵ Qili); giám đốc và nhiều viên chức cảnh sát từ Sở cảnh sát Huancheng, và Zhu Jinpo, Jiang Siyi, và nhiều viên chức khác tại Sở cảnh sát quận lỵ Liangjiashan.

Các học viên Pháp Luân Công bị bắt kể có Ma Tiesong, Qu Xiumin, Zhang Jinling, Fen Bingmei, Xu Wenguo, Song Shuangxing, Wang Shuqin. Có tất cả 14 học viên bị bắt bất hợp pháp.

Nhiều phương pháp tra tấn được sử dụng trong khoá tẩy nảo tại Jishu Town Reservoir.

Chín người trước là học viên mà đã phản bội Pháp Luân Công dưới áp lực và tẩy não được gọi đến. Họ bao gồm có Ma Yan, Wang Shulan, Chen Yayan, Li Hong, Pan Zhaorui, Zhu Jiahui (từ thành phố Changchen), Liang Guozhong (thành phố Huadian), Li Keju (thành phố Thư Lan), và một người khác tên họ gọi Ma từ ngoại ô thành phố Cát Lâm. Các người đó đích thân liên hệ vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Để ‘chuyển hoá’ học viên, và buộc họ từ bỏ Pháp Luân Công, họ dùng các phương pháp khác nhau bao gồm xô xát và làm kinh hãi, nói dối, lăng mạ, làm khiếp sợ và gạt gẫm. Một người đầu tiên phụ trách mỗi học viên. Sau này có hai, ba và hơn nữa người được chỉ định cho một học viên. Có lúc có hơn một chục kẻ khủng bố cố gắng để ‘chuyển hoá’ một học viên dùng các phương pháp tra tấn kể trên. Những ai mà không bỏ Pháp Luân Công sẽ mất công ăn việc làm, hoặc bị ngưng không lương, bị gửi đi một trại lao động cưỡng bách hoặc bị kêu án tù.

Tại nơi trung tâm tẩy não, các học viên Pháp Luân Công bị cấm không cho rời phòng, và không có tự do. Các viên chức Hội đồng Chính trị và Luật pháp, cảnh sát, và những kẻ khủng bố khác ở nơi hành lang và theo dõi các hoạt động của các học viên. Một số chụp hình các học viên để làm họ khiếp sợ.

Zhu Jiahui tra tấn tinh thần và thể chất những người mà kiên định trong Đại Pháp. Y lăng mạ Đại Pháp và Sư phụ. Pao Zhaorui còn tệ hơn. Giám đốc Phòng 610 của thành phố, Shi Kuasong và Zhu Jiahui không cho các học viên Pháp Luân Công ngủ, cố buộc họ chấp nhận những tin tức giả mạo, và nếu không làm khiếp đảm họ. Các sự tra tấn tiếp tục trong một hoặc hai ngày, và cả sau khi một học viên đã ký tên ‘năm điều đồng ý’. (tài liệu từ bỏ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp) người đó vẫn còn bị theo dõi. Li Keju và Shi Kuansong kiểm soát sự ‘chuyển hoá thật’ của các học viên. Cuối cùng, một lính canh Quốc phòng Thư Lan một cách bất hợp pháp bắt người đó đi qua một cuộc khám nghiệm tâm lý và đúc kết tài liệu trước khi người đó có thể được thả. Thêm vào sự tra tấn tinh thần, trước khi rời đi, người đó phải hát bài ‘Cùng một bài hát’ và các bài hát khác học được tại trại lao động.

Vào khoảng năm chục kẻ khủng bố liên hệ vào khoá tẩy nảo này. Chúng ăn sung sướng mỗi ngày vào trưa và tối, ngồi ở năm bàn: hai dành cho các viên chức cảnh sát, và ba cho những người còn lại. Họ dùng tiền của người dân khó nhọc tìm ra đóng thuế cho các sự xa xỉ đó. Thịt gồm có thịt chó, trừu, gà, heo, cá và các thứ khác. Bữa ăn của các học viên Pháp Luân Công vô cùng đơn sơ và họ phải ăn bên trong phòng tẩy nảo.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/1/161931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/17/89614.html

Đăng ngày 01-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share