[MINH HUỆ 03-10-2007] Học viên Đại Pháp Li Jun, tại Huyện Wanquan, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã bị khủng bố và giam cầm trong bốn năm. Nhà của ông hoàn toàn bị lục soát, và các đồ quí giá bị lấy đi, để lại cha mẹ vợ không có nơi trú ngụ. Trong lúc bệnh dịch SARS, vào tháng Năm 2003, Ô. Li và vợ ông bị khủng bố, và họ trở nên vô gia cư để tránh bị bắt bất hợp pháp. Họ bị các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt tại Sở Thuê Nhà. Ô. Li bị kêu án 11 năm tù, và bị gửi đi Nhà tù số Một của tỉnh Hà Bắc. Cha mẹ ông, vào tuổi bảy mươi, bị bỏ lại nhà phải trông nom con gái nhỏ của ông. Vì tuổi già, và vì sự vắng mặt của đứa con trai của họ, và vì mẹ của ô. Li bị bệnh đau thắt lưng mà khiến cho bà không đi đứng được hoặc ngủ được, họ đi trở về lại nhà của chính họ. Sau này, cha mẹ vợ của ông Li, Chen Guoyou và Jiang Cuilan, đến ở trong nhà của ông và giúp chăm sóc cho con gái của ông.

Trong đêm 23 tháng bảy, 2007, các viên chức ĐCSTQ lụt soát nhà ô. Li khi không có ai ở nhà, và mang đi tất cả những tài vật có giá trị. Áo quần và mùng mền trong tủ bị vứt tung toé. Trường con gái ông Li bắt đầu khai giảng vào tháng tám. Khi nó đi về nhà từ nhà ông bà nó để lấy chút tiền và áo quần, nó thấy rằng nhà của nó đã bị lục soát. Tiền bạc, vào khoảng 30, 000 nhân dân tệ mà ông bà nó đã dành dụm cho tiền học và đời sống của nó đã bị lấy cắp. Các tên cướp là những viên chức quốc gia và cảnh sát. Họ vẫn sống ở nhà ô. Li cả ngay bây giờ. Họ cho rằng, “Chủ nhà không có ở nhà. Chúng tôi coi chừng nhà cho ông già Chen.” Họ không có chìa khoá cho cả cửa ngoài lẫn cửa trong. Cả trước ngày 23 tháng bảy, 2007, Đảng tà ác dùng những tên trộm cướp và lính kín để đi quanh nhà ô. Li. Mọi người tại vùng Wanquan đều biết rằng ô. Chen Guoyou, một vị giáo sư về hưu, là một người tốt. Bây giờ, ông và vợ ông bị buộc bỏ nhà đi vô gia cư. Các viên chức Đảng cả dán hình của cặp vợ chồng già này trên các xe buýt, mời dân chúng mà không biết sự thật đi báo cáo họ. Họ cũng phát hành những tài liệu để chặn đứng tiền lương của ông Chen. Trong hơn tám năm khủng bố, ô. Chen và vợ ông đã chịu đựng các sự vi phạm và tra tấn của Đảng. Từ lúc 20 tháng bảy 1999, các viên chức Đảng đã la lớn, “Chúng tôi sẽ cắt đầu Chen và treo nó lên tường. Để xem ai còn dám tập luyện nữa!”

Ông Chen đã hai lần bị bắt tại nhà và bị giam trong trại tù. Trong những ngày gọi là ‘nhạy cảm’, ông đã bị giam đi giam lại trong một trường học địa phương. Mặc dù cặp vợ chồng già này sống trên tiền lương của ô. Chen, Sở Wanquan đã ngưng trả tiền cho ông trong hơn một năm. Lúc bấy giờ, người ta phải đi đến sở kế toán của trường học và ký một tài liệu để nhận lương. Người thư ký trước của Sở Vùng Wanquan, Guo Yajun, và giám đốc, Gao Gui, dùng một hoá đơn cũ để tuyên bố giả mạo tiền lương của ô. Chen từ nhà trường. Khi Ô. Chen biết được và đi đến hỏi họ tiền lương của ông, họ từ chối trả cho ông. Sau khi người thư ký mới, tên Tian, lên thay, ô. Chen đến hỏi y về tiền lương hưu của ông. Không cho biết lý do, y từ chối, cả cho đến bây giờ. Tất cả thầy giáo trong trường dùng ‘thẻ lương’ để rút tiền lương của họ từ ngân hàng, nhưng ‘thẻ lương’ của ông Chen bị các hành chính nhà trường rút lại. Sau khi rất nhiều khó khăn, dù ông cuối cùng được lại tiền lương của ông, tấm thẻ lương của ông vẫn còn bị kế toán nhà trường giữ. Ô. Chen chỉ có thể có lương của ông khi kế toán và hành chính nhà trường cho phép. Vợ ông Chen, Jiang Cuilan, bị bắt đi khỏi nhà và bí mật kêu án tù trong các ngày gọi là ‘đặc biệt’ ngày 13 tháng năm 2002 và ngày 3 tháng mười 2004. Bà chỉ được thả ra sau khi bà vô cùng bị yếu và trong tình trạng nguy hiểm. Bà cũng bị giam trong nhà tù ba lần và một lần trong một nhà trường địa phương với chồng bà. Các con gái ông Chen và gia đình của họ cũng bị khủng bố. Con gái ông Chen bị kêu án năm 2001 khi cháu gái của ông lên ba tuổi. Khi con trai của cô được sinh ra, Sở Wanquan ngưng trả tiền lương của cô. Người con gái thứ nhì của ông Chen cũng bị khủng bố và sống vô gia cư cho đến ngày nay. Chồng của cô vẫn còn bị giam hiện nay. Trong tám năm khủng bố, gia đình ông Chen chưa bao giờ có một ngày hạnh phúc cùng nhau. Trong thời khó khăn nhất, các con trẻ không có nhà để về sau khi xong trường học. Chúng phải ở nhà của bạn học của chúng. Gia đình ô.Chen chưa bao giờ phạm một luật pháp nào, nhưng vì họ tập luyện Pháp Luân Đại pháp và đi theo Chân Thiện Nhẫn mà họ đã bị khủng bố và gia đình bị xé nát tan.

Những kẻ tham gia vào khủng bố các đệ tử Đại Pháp:
Li Min (Thư ký Vùng Wanquan): 86-313-2192828(Nhà), 86-13903132188(Di động), 86-313-8979999(Di động)
Wong, Congzhao (Quan toà Vùng Wanquan): 86-313-4233899(Văn phòng), 86-313-5908698(Nhà), 86-13323236606(Di động)
Yang, Guiping (Thư ký Hội đồng Chính trị và luật pháp): 86-313-4222012(Văn phòng)
Li, Fenglou (Đội trưởng mới của Sở Cảnh sát Wanquan): 86-313-4227608(Văn phòng)
Lin Bing (Giám đốc Phòng 610): 86-313-4222045(Văn phòng)
Jiang Aiguo (Đội trưởng đội quốc gia): 86-313-4221688(Nhà), 86-313-868-2823(Văn phòng), 86-13603136126(Di động), 86-13191914078(Di động)

Ngày 2 tháng mười, 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/3/163809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/14/90493.html

Đăng ngày 12-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share