Bài một học viên tại New York

[MINH HUỆ 15-5-2007] Ngày 14 tháng năm 2007, khoảng vài chục học viên Pháp Luân Công đến Sứ quán Nga tại New York để phản đối sự trợ giúp Trung Cộng của chính phủ Nga để bức hại Pháp Luân Công. Các học viên đưa một bức thư yêu cầu chính phủ Nga buông bỏ ảnh hưởng của cộng sản, tôn trọng các luật quốc tế, và bảo vệ các học viên Pháp Luân Công tại Nga.


Học viên Pháp Luân Công, Ông Gao Chunman

Gao Chunman bị bắt cóc và dẫn độ trở về Trung Quốc

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại pháp đã báo cáo trường hợp ông Gao Chunman, 73 tuổi, một học viên Pháp Luân Công và là giáo sư tại Đại học Tsinghua, cũng là một người tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc. Vợ ông Gao, một người dân Nga, nói rằng vào lúc 11:30 giờ sáng ngày 13 tháng năm, nhiều viên chức từ Văn phòng Di trú Liên bang của Nga đến nói dối rằng họ muốn thuê căn nhà ông Gao, và đi vào phòng. Không đưa ra một tờ giấy hợp pháp nào, họ cắt đường giây điện thoại và bắt cóc ô.Gao. Bà nói rõ rằng toàn quá trình giống như chuyện đã xảy ra cho Ma Hui, một học viên gần đây bị bắt cóc và dẫn độ về Trung Quốc bởi chính phủ Nga.

Che dấu cuộc khủng bố

Mạng lưới Minghui báo cáo rằng vào ngày dẫn độ, 14 tháng năm, ông Gao Chunman đi đến nhà con trai Ông tại Bắc Kinh. Ông Gao không thấy một viên chức chính phủ Trung Quốc nào tại phi trường khi ông đến Bắc Kinh.

Cảnh sát Nga cố thâu thập thêm tin tức về các học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc hiện sống tại Nga. Ông Gao Chunman chỉ ra rằng có lẽ có một tờ cam kết giữa chính phủ Nga và Trung Quốc – chính phủ Nga bắt cóc và dẫn độ các học viên Pháp Luân Công người Trung hoa, và để gạt cộng đồng Tây phương và che đậy cuộc bức hại tám năm dài Pháp Luân Công, chính phủ Trung Quốc không bắt họ một cách công khai.

Vì càng ngày càng có nhiều trường hợp bức hại bị phơi bày, ĐCSTQ cố duy trì cuộc bức hại bằng cách dấu diếm. Thể theo các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cảnh sát Trung Quốc thường bắt cóc và giam các học viên một cách bí mật gần đây.

Các học viên hy vọng rằng cộng đồng Tây phương chú ý sự trợ giúp của chính phủ Nga đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Sự phản đối trước toà sứ quán Nga đã lôi cuốn rất nhiều sự chú ý. Nhiều người đến và hỏi han việc gì xảy ra. Lemaitre, một người Mỹ, phát biểu rằng hành động của chính phủ Nga quá ghê tởm.

Lidiya Talaizadeh, một công dân Mỹ gốc người Nga, trình một lá thư cho sứ quán Nga. Viên chức từ sứ quán rất ngạc nhiên về sự kiện. Ông ta hỏi nếu ông Gao là một người tỵ nạn Liên Hợp Quốc. Lidiya nói với ông ta rằng ông Gao đã trở thành một người tỵ nạn Liên Hợp Quốc năm 2003. Cô cũng nói với viên chức rằng Ma Hui và con gái của bà ta, mà đã bị dẫn độ về Trung Quốc nhiều tuần lễ trước đây, cũng là những người tỵ nạn Liên Hợp Quốc, vì vậy hành động của chính phủ Nga đi ngược với các luật quốc tế bảo vệ tỵ nạn.

Bà Talaizadeh nói rằng cả một số quốc gia nhỏ cũng có thể bảo vệ tỵ nạn, và một quốc gia lớn như Nga phải tôn trọng luật quốc tế và không cúi đầu dưới áp lực của Trung Quốc. Viện chức từ sứ quán hứa sẽ chuyển tất cả tài liệu đến ông lãnh sự.

Bà Talaizadeh nói rằng chính phủ Nga phải biết ĐCSTQ sắp sụp đổ. Bà hy vọng rằng chính phủ Nga có thể chọn lựa đúng và không trợ giúp ĐCSTQ.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/15/154910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/16/85685.html

Đăng ngày 30-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share