Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trùng Khánh

[MINH HUỆ 17-5-2007] Cô Li Jifeng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Beipei, thành phố Trùng Khánh. Vào tháng năm 2003, cô bị bắt. Vào tháng hai 2004, cô bị kêu án bất hợp pháp tám năm tù. Cô bị giam tại Nhà tù nữ Yongchuan trong một thời gian lâu, đó là nơi cô bị bức hại cả tinh thần lẫn cơ thể. Li Jifeng bị tra tấn đến độ suy sụp tinh thần. Sau đây là điều mà Li Jifeng đã chịu đựng:

Ngày 28 tháng năm 2003, cảnh sát từ Sở Cảnh sát vùng Beipei bắt Li Jifeng và mang đi các sách Đại Pháp và các tài liệu giảng rõ sự thật của cô. Chúng cũng tịch thu vào khoảng 7, 000 nhân dân tệ tiền mặt tại nhà cô và các tài sản cá nhân khác, kể cả một máy vi tính. Cho đến nay, sở cảnh sát vẫn chưa trả lại cô các đồ vật đó. Cảnh sát gửi cô Li Jifeng đi lớp tẩy não tại Trường Đảng Beipei. Li Jifeng từ chối nói cho họ biết các tin tức về nơi sản xuất các tài liệu giảng rõ sự thật và các bạn tu khác. Cô không hợp tác chút nào, vì vậy cảnh sát từ sở cảnh sát vùng Beipei treo cô lên và đánh cô trong một thời gian lâu. Cô bị tra tấn tàn nhẫn cả cơ thể lẫn tinh thần.

Vào tháng tám 2003, cô bị chuyển đến Trung tâm Cai nghiện Ma tuý vùng Beipei vì cô kiên định trong đức tin của cô và không bị ‘chuyển hoá’. Các lính canh tà ác trong trung tâm thường xúi dục các tên nghiện ma tuý đánh đập cô và không để cho cô ăn.

Vào tháng mười một 2003, Li Jifeng bị chuyển đến Trại giam vùng Beipei. Lính canh xúi dục các tù nhân khác đánh cô và không cho phép gia đình cô đi thăm. Người mẹ 80 tuổi của Li Jifeng yêu cầu quyền đi thăm cô nhiều lần. Lính canh tà ác từ chối tất cả đơn yêu cầu mà không giải thích lý do. Sự bức hại lâu ngày trên cơ thể và tinh thần đã làm cho Li Jifeng bị suy xụp tinh thần trong một thời gian. Cô không được chăm sóc thích đáng, thay vì vậy, lính canh và tù nhân cười và mắng chửi cô.

Vào tháng chín 2004, Li Jifeng bị kêu án bất hợp pháp tám năm tù. Tại toà án, Li Jifeng kiên quyết chống lại sự bức hại và phơi bày các hành động vô luật pháp của họ.

Vào tháng mười hai 2004, Li Jifeng bị gửi đi Nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh. Khi cô đến nhà tù, cô kiên định từ chối mặc áo đồng phục nhà tù, hoặc học thuộc lòng các luật nhà tù và trình diện với lính canh. Kết quả, các lính canh xúi dục các tù nhân đánh cô và ra lệnh cho cô đứng im trong một thời gian lâu.

Trong hai năm rưỡi qua, từ bị bắt bất hợp pháp đến bị cầm tù tại nhà tù nữ, Li Jifeng đã bị giam trong đội mới đến. Lính canh cố hết mọi cách để ‘chuyển hoá’ cô. Họ tra tấn cô cả cơ thể lẫn tinh thần để tiêu huỷ ý chí của cô và làm lung lay chính niệm của cô nơi Đại Pháp. Nhưng, họ không thực hiện được.

Ngày nay, các lính canh xúi dục các tù nhân theo dõi Li Jifeng 24/24. Họ cố buộc cô nghe, đọc và viết những chữ thoá mạ Đại pháp. Mỗi ngày, cô bị trải qua tẩy não đến giữa đêm, và cô bị buộc thức dậy lúc 5 giờ sáng. Li Jifeng bị giam trong một phòng giam và không thể đi ra khỏi mà không có phép. Cô phải xin lính canh mới được phép đi nhà cầu, đánh răng, ăn và rửa chén bát. Nếu không, cô sẽ bị chưởi mắng, đánh đập và bị phạt, như là đứng im trong một thời gian lâu. Khi gia đình cô đi thăm, lính canh ngồi gần đó và ghi chép mọi thứ. Họ không cho phép cô nói sự thật về tình trạng của cô trong tù. Nếu không, nhà tù sẽ không cho phép gia đình cô đi thăm cô nữa.

Các lính canh của Nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh đã bức hại học viên Đại Pháp Li Jifeng là:
Huang Li, Liao Yanmei, Hou Ying, Wen Hongmei, Sun Zeping, Sun Zebin, Luo Xiaoyan, Chen Jie, Li Xiaojuan, Xu Yonghong, Zhou Jingyi

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/17/155036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/4/86431.html

Đăng ngày 09-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share