[MINH HUỆ 19-05-2007] Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hoá Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, đó là, mỗi người phải chịu trách nhiệm những việc mình làm, là được thừa nhận khắp nơi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ. Vũ trụ sẽ thưởng những hành động mà phù hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, tra tấn và giết chóc sẽ đưa đến quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài như sau đây có ý là một lời nhắc nhở tốt lành cái nguyên lý này cho những ai làm điều xấu. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công là chỉ là ‘làm theo lệnh’, luật của vũ trụ vẫn là mọi người đều phải chịu trách nhiệm của các hành động của họ, và chỉ khi nào người ta chịu thay đổi hành vi làm xấu của mình mà họ mới mong thoát khỏi quả báo.

Những người đi theo Trung Cộng để bức hại Pháp Luân Công tại Huyện Mengyin, tỉnh Sơn Đông, bị chết đột ngột

Li Changxue là một thư ký Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại một chi nhánh Làng Badayu, thành phố Mengyin, Huyện Mengyin. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, y giúp chính phủ thành phố để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Y tấn công tà ác Pháp Luân Công và vị sáng lập Pháp Luân Công Thầy Lý, bằng cách buộc các học viên viết càc tài liệu nhục mạ Pháp Luân Công và Thầy. Vào khoảng thời gian Li Changxue rời vị thế vào năm 2004, y thình lình bị một bệnh trầm trọng. Cơn bệnh bắt đầu với chất đường cao trong máu, sau đó trở thành bệnh ung thư dạ dày và gan. Trong thời gian trị bệnh bằng nhiệt nhiều lần, với tổn phí là hơn 10, 000 nhân dân tệ cho mỗi lần. Hơn nữa, sự chữa trị tốn hơn 30, 000 nhân dân tệ. Sau này, cơn bệnh cũng mang đến bệnh tiểu đường. Li Changxue bị xuống kí từ 90 kg đến không còn gì chỉ có xương và da. Sau khi chịu bệnh trong hơn một năm, y bị chết ngày 10 tháng sáu 2005. Y vào khoảng 60 tuổi.

Li Zaiyou là một thầy giáo tại khuôn viên số 3 của Trung học Mengyin số 1. Y là người của Làng Badayu, thành phố Mengyin. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, y đi theo sát nhóm Giang và tham gia tích cực trong việc bức hại. Y viết các tài liệu để nhục mạ Pháp Luân Công và Thầy, tổ chức các học sinh đi ký tên chống Đại Pháp, v.v. Sau này, Li Zaiyou thình lình bị một bệnh lạ và đi chữa trị tại một nhà thương.

Một chuyên viên y khoa từ Y viện Hiệp đoàn Đại học Y khoa Bắc Kinh khám Li bị bệnh (myositis) (cơn đau trong các bắp thịt – voluntary muscles) và bệnh (incrustation sickness (phát triển một màng /lớp bao quanh cơ thể). Nghe nói rất ít người bị thứ bệnh này và y chịu đựng nhiều việc khám và trị của nhiều chuyên gia tại những y viện nổi tiếng tại thành phố Tế Nam và Bắc Kinh. Sau nhiều cuộc chữa trị, Li Zaiyou chết vì chứng thận suy. Y bỏ ra hơn 200, 000 nhân dân tệ trên tiền thuốc men trong ít hơn một năm. Y vào khoảng 40 tuổi.

Zhu Baoshuan, viên chức cảnh sát tại Đơn vị An ninh Chính trị, Sở Cảnh sát Huyện Wuji, tỉnh Hà Bắc, nhận quả báo

Zhu Baoshuan là một viên chức cảnh sát tại Đơn vị Bảo vệ Chính trị Sở Cảnh sát Huyện Wuji, tỉnh Hà Bắc. Y đi theo nhóm Giang trong một thời gian lâu, bắt bớ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Y bất kể các học viên Pháp Luân Công giảng rõ sự thật và nói rằng y không sợ chết hoặc quả báo vì làm ác. Gần đây, có người báo cáo thấy Zhu Baoquan lái một xe cảnh sát đi với một tên cướp để đi cướp đồ. Y từ đó bị bắt.

Bất kính với Đại Pháp, tai nạn đến bất thình lình

Yu Xiantang, cư ngụ tại Làng Miyi binggu, vào khoảng 40 tuổi. Một vài năm trước, y dùng các trang sách Chuyển Pháp Luân để chùi lưng trong một nhà vệ sinh. Các học viên Pháp Luân Công làm sáng tỏ sự thật với y, nhưng y từ chối chấp nhận nó. Ngày 13 tháng tư 2007, Yu Xiantang đụng vào một xe vận tải trong khi y lái chiếc xe máy tại Fenmugou làng Yakou. Y bị chết ngay tại chỗ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/19/155179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/4/86419.html

Đăng ngày 18-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share